Sự vi diệu của Phật Pháp: Cơn mưa đầu tiên sau nhiều tháng hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long

Tôi là Lưu Thị Bình (Pháp danh Diệu An) - Trưởng Đạo tràng Trúc Minh thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, chùa Ba Vàng. Hiện tại, đạo tràng đang sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm các Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Biên Hòa và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay, trong niềm hân hoan của trận mưa trái mùa trong mùa khô của khu vực đồng bằng Nam Bộ làm cho bao người nông dân vơi bớt được nỗi lo hạn mặn đang xâm nhập rất nặng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tôi muốn chia sẻ với các bạn về sự vi diệu của Phật Pháp và cũng xin gửi lời tri ân đến Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.

Trang Facebook cá nhân của Phật tử Lưu Thị Bình – Pháp danh Diệu An
Trang Facebook cá nhân của Phật tử Lưu Thị Bình – Pháp danh Diệu An

Hằng năm, mùa nước mặn tại đồng bằng sông Cửu Long thường diễn ra sau dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng năm nay, nước mặn tràn về từ cuối tháng 11 năm 2019, khiến tình trạng nhiễm mặn trở nên rất nghiêm trọng với mức độ khốc liệt. Nhất là vào mùa khô (tháng 1,2,3) đất nhiễm mặn, nứt nẻ, đồng ruộng khô cằn, sông ngòi cạn hết nước, nước ở thượng nguồn sông Mê Kông không kịp về. Nước ngọt không đủ cho sinh hoạt và sản xuất, thậm chí người dân phải đi mua từng xe nước ngọt để sinh hoạt và tưới cây cho trái có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, thời tiết khô hạn kéo dài khiến tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và mùa vụ. Năm nay, xâm nhập mặn, hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long được cho là kỷ lục và nghiêm trọng hơn lịch sử năm 2015 - 2016.

Đất đai nhiễm mặn, nứt nẻ, hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long
Đất đai nhiễm mặn, nứt nẻ, hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long
Năm nay, xâm nhập mặn, hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long được cho là kỷ lục và nghiêm trọng hơn lịch sử năm 2015 – 2016
Năm nay, xâm nhập mặn, hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long được cho là kỷ lục và nghiêm trọng hơn lịch sử năm 2015 – 2016

Biết được việc này, ngày 02/3/2020, chúng tôi thấy Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã phát động các Phật tử trong đạo tràng Trúc Minh cùng tất cả đạo tràng trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa cùng tu tập (kết hợp chương trình tu tập hồi hướng mong cầu hóa giải nạn dịch Covid-19) để hồi hướng cầu thỉnh chư Thiên, Thiện Thần cho mưa đến tất cả những vùng hạn hán, nhiễm mặn đang xâm nhập, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long.

>>> Nghi thức tu tập hồi hướng hoá giải các ác nạn về thiên tai dịch bệnh (Covid-19 và nạn hạn hán)

Văn khấn trong chương trình tu tập hồi hướng mong cầu hóa giải nạn dịch Covid-19 và nạn hạn hán do Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến phát động
Văn khấn trong chương trình tu tập hồi hướng mong cầu hóa giải nạn dịch Covid-19 và nạn hạn hán do Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến phát động

Các Phật tử trong đạo tràng Trúc Minh chúng tôi hoan hỷ thực hành theo sự hướng dẫn của Cô. Và càng hạnh phúc hơn nữa khi chúng tôi biết rằng không chỉ có chúng tôi, mà các đạo tràng trong CLB tại khắp các tỉnh thành cũng đang cùng nỗ lực tu tập như vậy để hồi hướng cầu cho trời mưa xuống vùng đất hạn hán này.

Các Phật tử trong đạo tràng Trúc Minh tu tập để hồi hướng cầu thỉnh chư Thiên, Thiện Thần cho mưa đến tất cả những vùng hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long
Các Phật tử trong đạo tràng Trúc Minh tu tập để hồi hướng cầu thỉnh chư Thiên, Thiện Thần cho mưa đến tất cả những vùng hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long

Các Phật tử trong đạo tràng Trúc Minh đọc tụng kinh Tam Bảo mong cầu chuyển hóa vận hạn
Các Phật tử trong đạo tràng Trúc Minh đọc tụng kinh Tam Bảo mong cầu chuyển hóa vận hạn

Các Phật tử nỗ lực tu tập như vậy để hồi hướng cầu cho trời mưa xuống vùng đất hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long 
Các Phật tử nỗ lực tu tập như vậy để hồi hướng cầu cho trời mưa xuống vùng đất hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long 

Sau 7 ngày tu tập theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm, tụng kinh Tam Bảo, làm các việc thiện lành, thì cơn mưa đầu tiên sau nhiều tháng khô hạn đã đổ xuống tỉnh Tiền Giang - một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 09/3. Đó quả thật là sự vi diệu của Phật Pháp, vi diệu của sự tu tập trong lục hòa của một hội chúng lớn như CLB Cúc Vàng.

Sau 7 ngày tu tập theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm, cơn mưa đầu tiên sau nhiều tháng khô hạn đã đổ xuống tỉnh Tiền Giang – một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 09/3
Sau 7 ngày tu tập theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm, cơn mưa đầu tiên sau nhiều tháng khô hạn đã đổ xuống tỉnh Tiền Giang – một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 09/3

Nước ở sông ngòi đã dâng lên sau cơn mưa, cây cối cũng trở nên xanh tốt hơn sau bao ngày hạn hán
Nước ở sông ngòi đã dâng lên sau cơn mưa, cây cối cũng trở nên xanh tốt hơn sau bao ngày hạn hán

Từ chính sự vi diệu này, tôi cùng các đạo hữu của mình đều cảm nhận lời Đức Phật dạy như chân như thật trong bài kinh Vesali Thiên Tai, Dịch Họa mà chúng tôi được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến vẫn thường giảng giải: “Ở kinh thành Vesali gặp nạn hạn hán kéo dài, suốt mấy tháng không có một giọt mưa, khiến dịch bệnh tràn lan, nhân dân khốn khổ. Sau đó, vua quan thành Vesali đã bạch thỉnh Đức Phật. Với lòng thương tưởng, Đức Phật đã đến đó, chỉ dạy Tăng chúng đọc tụng kinh Tam Bảo và hướng dẫn vua quan, nhân dân cùng tu tập. Kết quả, trời đổ mưa lớn, nạn hạn hán chấm dứt, dịch bệnh cũng được hóa giải”. Chúng tôi bây giờ như phần nào có thể cảm nhận được niềm vui sướng, hạnh phúc của người dân kinh thành Vesali thời đó!

>>> Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly (Vesali) khỏi đại dịch

Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến sự vi diệu đó. Trước đây, có rất nhiều thiên tai, hạn hán, bão lũ,... ở các vùng, khi Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến phát động các Phật tử tu tập, thực hành các Pháp như trong kinh Phật dạy để hồi hướng hóa giải, thì không lâu sau tất cả đều có sự chuyển hóa rõ rệt. Như cơn bão Hải Yến năm 2013, cơn bão Mangkhut năm 2018, hay mới gần đây là vụ cháy rừng lớn tại thành phố Sydney và các tiểu bang khác của nước Úc... Từ đây, tôi mới được chiêm nghiệm lời Phật dạy: “Nhất thiết pháp giới duy tâm tạo”, nếu tâm con người thiện lành, có tu tập thì sẽ cảm ứng được cảnh giới bên ngoài trở nên tốt đẹp.

>>> Tâm dẫn đầu các Pháp – tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 17

Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức cao dày của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại Tăng chùa Ba Vàng. Chúng con xin tri ân Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, cùng tất cả các Phật tử tu tập lục hòa trong CLB Cúc Vàng. Chúng con xin phát nguyện sẽ cùng nhau nỗ lực tu tập để cùng cầu nguyện nạn hạn hán sớm được chấm dứt và dịch bệnh Covid - 19 sớm được đẩy lùi ạ!

Các bài viết nên xem: 

-
aa
+
1,911 lượt xem
11/03/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ