Con xin tri ân cô!

Con chào cô ạ, con biết đến cô hơn 1 năm nay rồi, nhưng cho đến tận ngày 13/11 năm kỷ hợi âm lịch vừa rồi con mới gặp được cô thông qua việc thành lập đạo tràng trong tp con đang sống, cũng nhờ cô và chùa Ba Vàng mà con mới gặp đc các ace sống cùng tp có cùng sự tu tập như vậy, và trong lúc con đag bị bế tắc vì công việc ko thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, đời sống cá nhân thì lâbj đận, và bị chìm đắm trong lời dụ dỗ của tà kiến, đồng bóng ko có lối ra, cũng nhờ tình cờ nghe qua bài trạch pháp về oan gia tc của cô, lời cô nói đã hoàn toàn thuyết phục đc kẻ vô minh như con, người đã dẫn con đi về phía có ánh sáng 1 lần nữa, cô giống như 1 người thân của con, khi con khổ nhất cô đã đem phật pháp để dẫn con ra khỏi bóng tối, con là 1 người rất rụt rè, hôm gặp cô tại tp con rất muốn chạy lại ôm cô mà con ngại làm cô sợ (^ ^). Nhờ cô mà 1 năm nay con đã biết quay đầu nhìn lại, thấy ba mẹ mình đã già đi biết chừng nào, khổ vì mình thế nào, bây giờ con ko cảm thấy mình đau khổ nữa, tuy coing việc của con bây giờ ít tiền nhưng con vẫn cố gắng giúp đỡ ba mẹ trả nợ và cúng dường vào chùa. Con ăn nói thô sơ, mong cô thông cảm cho con, đó là lời chân thật của con. Con hy vọng còn gặp lại cô nữa và cả sư phụ nữa ạ. A Di Đà Phật.

-
aa
+
106 lượt xem
15/12/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ