Tình nghĩa đồng bào - Mưa lũ lạnh, chỉ còn tình người ấm

“Thiên tai, bão lũ là chuyện bất ngờ, không ai mong muốn, nó rơi vào khu vực nào thì khu vực đó phải chịu, rơi vào gia đình nào thì gia đình đó phải chịu. Việc xảy đến với các gia đình có người thiệt mạng do bão lũ quả thực là một chuyện rất buồn. Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa xin được gửi lời chia buồn tới gia đình và có món quà sẻ chia tới những hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng người ở lại sẽ mạnh khỏe và vững tâm để gánh vác phần còn lại cho những người đã mất.” - Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chia sẻ và động viên một gia đình có người thân bị thiệt mạng sau cơn bão Noru tại tỉnh Nghệ An.

 

Cơn bão Noru lịch sử đi qua, để lại những thiệt hại về người và của, đặc biệt là đối với đồng bào miền Trung. Tiếp nối và phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, ngày 05/10/2022 (tức 10/9/Nhâm Dần), Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã đến thăm hỏi và trao quà cho một số gia đình bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão tại tỉnh Nghệ An. Mong rằng, với những món quà nhỏ của các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng sẽ phần nào sẻ chia mất mát của người dân, cũng như cải thiện được cuộc sống.

-
aa
+
56 lượt xem
13/10/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ