Bố thí có trí - có nên cho người ăn xin tiền không?

Bố thí và giúp đỡ chúng sinh là một trong các hạnh nguyện cao cả của các bậc Bồ tát. Người Phật tử chân chính cũng nên tùy theo khả năng của mình mà phát tâm bố thí để gieo những nhân thiện lành cho bản thân và cho người được bố thí. Tuy nhiên, bố thí như thế nào mới nhận được nhiều lợi ích?

Khi Gặp Người Ăn Xin, Tàn Tật...

Câu hỏi: Cháu chào cô Yến cháu thấy trong bài Cô trả lời về việc bố thí có trí là phải thỉnh chư Tăng bố thí hộ mình thì được nhiều phước. Vậy nếu có người ăn xin họ tìm đến mình xin tiền hay đi qua đường, qua chợ thấy có người tàn tật xin tiền thì cháu sẽ không cho để không kết nghiệp và không tạo cơ hội cho họ dựa dẫm vào người khác để đi lang thang, làm mất hình ảnh của xã hội phải không Cô? Cháu mong Cô chỉ dạy vì cháu hoang mang lắm. Cháu đã cho rất nhiều người ăn xin rồi ạ.

Tăng Trưởng Tâm Từ Bi Khi Thực Hành Bố Thí

Cô trả lời: Tinh thần "Lá lành đùm lá rách" khiến cho con người phát triển nguồn tâm yêu thương sẵn có. Trong Đạo Phật, tu hành để "tăng thượng tâm", từ tâm yêu thương phát triển lên thành tâm từ bi.

Muốn có được tâm từ bi từ tâm yêu thương, chúng ta cần có thêm các yếu tố sau: 
1. Nương tựa vào Tam Bảo, các quý Thầy để cầu học Giới, Pháp của Đức Phật. 
2. Tinh tấn thực hành Giới, Pháp. 
3. Thấy được kết quả, lợi ích khi thực hành Giới, Pháp trong cuộc sống hiện tại. 
4. Tâm mong muốn mọi người được thực hành Giới, Pháp của Đức Phật. 
5. Tin Nhân, Quả 
6. Đã, đang khuyến tấn mọi người tu học Giới, Pháp của Đức Phật.

Đã đầy đủ các yếu tố như trên, khi thực hành ta nên: Thỏa thuận với người xin trước khi cho họ, ví dụ cho họ 10.000đ họ phải đồng ý gửi lại mình 1000đ để đi cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho họ được như mình; hướng dẫn cho họ khởi tâm mong muốn, sớm có duyên lành gặp được chính Pháp của Đức Phật, để tinh tấn tu hành giải thoát khổ đau. Áp dụng với tất cả các trường hợp: Mừng tuổi, mừng sinh nhật, mừng thọ...

bo-thi
Tăng trưởng tâm từ bi khi thực hành bố thí

 

 

Đây là áp dụng thực hành theo 2 pháp "Duyên - Duyên" và "Tăng thượng duyên". Duyên mình với Chính Pháp, duyên mình cho họ và họ cùng với mình cúng dường hồi hướng phát nguyện tu hành.

Bố thí như thế là bố thí có trí, mình được tăng trưởng tâm từ bi cứu độ chúng sinh, gieo nhân trong tứ vô lượng tâm của Đức Phật: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Người đệ tử Phật, làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến giải thoát cho mình, giải thoát cho chúng sinh.

Xem thêm: Bố Thí Thế Nào Để Được Phúc Báo

Xem thêm: Làm Từ Thiện Đúng Pháp – Nhân Thù Thắng Để Nhận Nhiều Phước Báu

-
aa
+
1,025 lượt xem
30/10/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ