Phật Tử CLB Cúc Vàng Thu Hoạch Những “Củ Đậu Hoan Hỷ”

[gallery ids="12576,12577,12578,12579,12580,12581,12582,12583,12584,12585,12586,12587,12588"]

? Thời tiết đầu năm khá ấm cộng với chùa ở trên núi nên du khách thập phương về chùa Ba Vàng du xuân sẽ khó tránh khỏi cảm giác mệt và khát nước. Nhưng đừng lo vì về chùa mọi người sẽ được thưởng thức những lát củ đậu tươi, mát, ngọt để tiếp thêm sức lực cho chuyến tham quan, lễ Phật.

? Để có món lộc củ đậu ngon như vậy, các Phật tử trong CLB đã có nhiều buổi đến tại nơi nhân dân phát tâm cúng dường để thu hoạch củ đậu mang về chùa. Ngày mùng 9/2/2019 (tức ngày mùng 5, tháng giêng, Kỷ Hợi) cũng vậy; Cô Phạm Thị Yến - Chủ Nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa cùng gần 100 quý đạo hữu trong CLB đã có một buổi thu hoạch củ đậu hăng say tại Hải Dương.

? Các gia đình cúng dường củ đậu với tâm hoan hỷ khi được thực hành pháp bố thí còn các Phật tử trong CLB thì vô cùng vui vẻ, nhiệt tình thu hoạch củ đậu và chắc chắn khách thập phương khi thưởng thức củ đậu đều cảm thấy củ đậu thật ngon. Vì thế, cô Chủ nhiệm đã gọi củ đậu này là: “những củ đậu hoan hỷ”.

? Buổi thu hoạch củ đậu kết thúc khi mặt trời lặn nhường chỗ cho bóng tối nhưng các Phật tử trong CLB đều rất hân hoan. Mong sao, khi về chùa Ba Vàng tham quan, lễ Phật, thưởng thức món “củ đậu hoan hỷ” này; quý du khách cũng sẽ phát khởi được thiện tâm với Tam Bảo và luôn luôn nghĩ tới chùa để học lời Phật dạy, nghĩ tới chùa để cảm nhận được tấm lòng của những Phật tử chùa Ba Vàng gửi tới mọi người.

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

-
aa
+
491 lượt xem
11/02/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ