Lễ mừng thọ: Tổ chức đúng cách để các cụ khỏe mạnh, sống thọ

-
aa
+

Mừng thọ từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa tôn vinh bậc cao niên và thể hiện lòng hiếu kính của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, trong dân gian vẫn tồn tại quan niệm kiêng kỵ cho rằng, việc tổ chức mừng thọ có thể mang lại điều không may, khiến người được mừng đổ bệnh hay giảm tuổi thọ. Những lo lắng này khiến nhiều gia đình chần chừ, ngần ngại khi muốn tri ân đấng sinh thành.

Bài viết dưới đây sẽ lý giải rõ quan niệm ấy và chia sẻ cách tổ chức mừng thọ đúng lời Phật dạy, để người cao tuổi được thêm sức khỏe, thêm tuổi thọ và thân tâm được an lành.

Mừng thọ là gì? Lý giải quan niệm kiêng kỵ tổ chức mừng thọ

Lễ mừng thọ là dịp để con cháu bày tỏ chữ “hiếu” với ông bà, cha mẹ. Trong dịp này, con cháu thường tổ chức tiệc mừng và gửi lời chúc đến các bậc cao niên. Nhưng thực tế, khi được mừng thọ, nhiều người rất lo lắng, sợ rằng các cụ sẽ ốm yếu và giảm tuổi thọ sau lễ. Tuy nhiên, quan điểm này là không đúng.

Theo quan điểm đạo Phật, tâm thiện lành thì phước báo sinh, con cháu có hiếu thì được thêm phúc báu. Vì thế, không có chuyện mừng thọ xong mà ông bà, cha mẹ bị giảm tuổi thọ.

Tuy nhiên, nếu trong lễ mừng thọ mà gia đình sát sinh nhiều thì sẽ tạo nghiệp xấu. Người được chúc thọ vô tình khiến sinh mạng các con vật bị tước đoạt, từ đó họ sẽ bị tổn hại về sức khỏe, tuổi thọ. Như trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy: “Có mười thứ nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi: Một là tự làm việc sát sinh; hai là khuyên người khác sát sinh; ba là khen ngợi phương pháp giết hại; bốn là thấy giết hại sinh tâm vui theo; năm là đối với những người mình oán ghét, muốn khiến họ bị tiêu diệt; sáu là thấy người mình oán ghét bị tiêu diệt rồi, sinh tâm vui mừng; bảy là phá hoại bào thai của người (phá thai); tám là dạy người tự hủy hoại (thân mình); chín là xây dựng lò giết mổ, sát hại chúng sinh; mười là dạy người gây chiến tranh, giết hại lẫn nhau. Do mười nghiệp này mà bị quả báo mạng sống ngắn ngủi”.

Nếu gia đình sát sinh nhiều thì sẽ tạo nghiệp xấu, khiến bị tổn hại về sức khỏe, tuổi thọ (ảnh minh hoạt)

Nếu gia đình sát sinh nhiều thì sẽ tạo nghiệp xấu, khiến bị tổn hại về sức khỏe, tuổi thọ (ảnh minh hoạt)

Mừng thọ đúng cách để kéo dài tuổi thọ

Trong kinh Dược Sư - bộ kinh cầu tiêu tai diên thọ (tức là tiêu trừ nghiệp chướng, gia tăng tuổi thọ), Đức Phật dạy để tuổi thọ gia tăng, tật bệnh tiêu trừ, mọi người cần: Phóng sinh 49 loài; trì trai giữ giới; cúng dường Tam Bảo; thỉnh chư Tăng đến làm lễ, trợ duyên và hướng dẫn cho gia đình tụng kinh, lễ bái;...

Cho nên, khi mừng thọ, gia đình có thể thực hành những việc sau để hồi hướng cho ông bà, bố mẹ được mạnh khỏe, sống lâu:

1. Không sát sinh

Vẫn có thể tổ chức tiệc mừng nhưng không sát sinh và xui người khác sát sinh, chỉ nên tùy duyên mua những con vật đã chết. Cả gia đình cũng có thể cùng đi phóng sinh trước hoặc sau buổi lễ.

2. Trì trai, giữ giới

Cả gia đình nên phát nguyện trì trai, giữ giới (trì bát quan trai giới).

Ví dụ, nhân ngày mừng thọ ông bà và bố mẹ, con cái phát nguyện trong tháng sẽ trì bát quan trai giới 5 ngày, 7 ngày,... để hồi hướng công đức ấy đến ông bà, cha mẹ được thêm tuổi thọ.

Xem thêm: 5 giới là gì? Giữ giới để được sống thọ, giàu có, bình an

Con cái nên phát nguyện trong tháng sẽ trì bát quan trai để hồi hướng phước báo đến ông bà, cha mẹ được gia tăng tuổi thọ (ảnh minh họa)

Con cái nên phát nguyện trong tháng sẽ trì bát quan trai để hồi hướng phước báo đến ông bà, cha mẹ được gia tăng tuổi thọ (ảnh minh họa)

3. Bố thí

Hãy bố thí, giúp đỡ những người khó khăn, bệnh tật để hồi hướng phước lành ấy đến ông bà, cha mẹ thêm thọ mạng.

4. Tụng kinh, sám hối

Gia đình cũng nên tổ chức tụng kinh Dược Sư, lễ bái, sám hối để hồi hướng phúc báu này đến cho ông bà, cha mẹ.

Vào lễ mừng thọ của ông bà, cha mẹ, gia đình nên tổ chức tụng kinh Dược Sư, lễ bái, sám hối (ảnh minh họa)

Vào lễ mừng thọ của ông bà, cha mẹ, gia đình nên tổ chức tụng kinh Dược Sư, lễ bái, sám hối (ảnh minh họa)

5. Làm việc thiện nơi Tam Bảo

Về phần tâm linh, chúng ta phải làm lễ cúng tổ tiên. Ngoài ra, chúng ta có thể tùy tâm làm việc thiện nơi Tam Bảo để cầu siêu cho tổ tiên, các chúng sinh có hữu duyên với ông bà, bố mẹ. Và chúng ta hồi hướng phước báo đó đến ông bà, bố mẹ được mạnh khỏe và gia tăng tuổi thọ.

Mừng thọ là nghi lễ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn và hiếu kính của con cháu đối với bậc sinh thành, dưỡng dục. Những quan niệm kiêng kỵ cho rằng tổ chức mừng thọ sẽ mang lại điều không may đều không có cơ sở, bởi điều quyết định phúc lạc nằm ở chính tâm thiện lành và việc làm đúng lời Phật dạy của gia đình.

Khi buổi mừng thọ được tổ chức đúng chính Pháp - không sát sinh, biết trì trai, giữ giới, bố thí, tụng kinh, sám hối, làm các việc thiện nơi Tam Bảo,... thì không chỉ người cao tuổi nhận được lợi lạc về sức khỏe, tuổi thọ, mà con cháu trong gia đình cũng được tăng trưởng phước báo, an lành trong hiện tại và mai sau.

Xem thêm các bài:

1 lượt xem
03/12/2025
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.