Sai lầm khi đốt vàng mã – Hướng dẫn cách giúp người âm bớt khổ

Với quan niệm “trần sao âm vậy”, nhiều người đốt vàng mã “gửi” cho người đã khuất mong muốn họ có tiền để tiêu, không bị đói khổ, thiếu thốn, dù không biết làm như vậy có tác dụng không.

Bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc: “Đốt vàng mã người mất có thực sự nhận được không?”; đồng thời hướng dẫn cách giúp người đã khuất bớt khổ, mà gia đình cũng được bình yên.

Đốt vàng mã người âm không nhận được

Nếu đốt vàng mã người âm nhận được thì dù chúng ta đốt giấy vụn hay rác rưởi, họ cũng phải nhận hết. Bởi vì nhìn chung, các loại đó khi đốt đều thành tro. 

Tờ giấy vốn dĩ chỉ là giấy bình thường, dù in thành tiền âm phủ hay không thì khi đốt cũng hóa thành tro, không còn nguyên dạng. Cho nên, người đã mất không thể nhận được vàng mã đã đốt, nếu có nhận được thì chỉ nhận tro và khói.

Như vậy, quan niệm đốt vàng mã cho người mất được đủ đầy là vô lý, không đúng sự thật.

   Vàng mã chỉ là giấy, khi đốt sẽ thành tro nên người âm không nhận được (ảnh minh họa)

Vàng mã chỉ là giấy, khi đốt sẽ thành tro nên người âm không nhận được (ảnh minh họa)

Lý giải nguyên nhân người âm đòi vàng mã

Thực tế, nhiều người ngủ mơ hoặc thấy người âm đòi xe ngựa, mũ nón, quần áo…

Theo quan điểm của đạo Phật, việc này được giải thích như sau: nghiệp được tạo ra từ nhận thức và quan điểm của mỗi người. Tuy vậy, có nhận thức đúng với sự thật, có nhận thức không đúng với sự thật. Những nhận thức này sẽ đồng hành cùng chúng sinh đi tái sinh. Nhận thức sai lầm theo tà kiến thì theo nghiệp tà đi tái sinh, nhận thức đúng với chính kiến thì theo chính kiến đi tái sinh. Như trong kinh Người Sanh Làm Nữ Dạ Xoa có kể câu chuyện: Một thiếu phụ do không sinh được con nên đã cưới vợ bé cho chồng, nhưng cô lại đem lòng ganh ghét, đã âm mưu phá thai của người vợ bé. Cô ba lần hãm hại thai nhi và cuối cùng khiến người vợ bé chết trong đau đớn. Trước khi qua đời, người vợ bé thề nguyền sẽ đầu thai làm dạ xoa để trả thù. Do sự oán thù đó mà sau khi cô thiếu phụ mạng chung, hai người liên tục tái sinh, oan oan tương báo với nhau trong nhiều kiếp. Trong một kiếp, người vợ bé tái sinh làm Dạ Xoa và tìm nhiều cách để ăn thịt con của cô thiếu phụ kia. Về sau, hai người cũng được Đức Phật hóa giải ân oán.

Qua bài kinh, chúng ta thấy rằng, nhận thức sẽ theo chúng ta đi tái sinh sang các kiếp. 

Như vậy, những người khi còn sống có nhận thức sai thì khi chết đi, họ trở thành các chúng tâm linh có nhận thức sai, không biết đúng sự thật. Nếu trước khi chết, họ có nhận thức sâu sắc rằng, đốt vàng mã người chết tiêu được thì khi chết và rơi vào cảnh khổ, có nhân duyên tác động vào người sống, họ sẽ đòi vàng mã để mong bớt khổ.

Thế nhưng, năm nay đốt rồi, họ chưa thấy hết khổ, họ tưởng là chưa có nên lại đòi tiếp. Năm này qua năm khác họ vẫn đòi nhưng không thấy hết khổ. Như vậy, việc đốt vàng mã để các chúng tâm linh bớt khổ là sai sự thật.

Đốt vàng mã để hương linh bớt khổ là không đúng sự thật (ảnh minh họa)

Đốt vàng mã để hương linh bớt khổ là không đúng sự thật (ảnh minh họa)

Cách để giúp người mất được no đủ

Muốn cho người thân đã mất được sung túc, no đủ, chúng ta nên gửi đến họ bằng phúc báo mà chúng ta tạo ra từ việc thiện, làm lợi ích cho nhiều người. Bởi chúng ta sinh ra ở kiếp này là do tội và phúc. Các chúng tâm linh cũng vậy, cũng do tội và phúc mà lưu chuyển, tái sinh. Như trong câu 71 trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp - “Tương Quan Giữa Tội Và Phước”, Đại đức Na Tiên khẳng định về sự tương quan giữa phước và tội với sự tái sinh: “…có người làm việc ác, dù chỉ một lần, như giết sanh mạng loài hữu tình; thì ác nghiệp ấy có sức nặng đưa chúng sanh đầu thai vào các cảnh giới đau khổ như địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, a-tu-la. Vài trăm viên đá lớn mà không chìm là nhờ có ghe lớn chở. Cũng giống thế, một người làm việc ác trọn đời nhưng nhờ tưởng nghĩ đến ân đức của Phật, tâm người ấy trú vững chắc và hoan hỉ ở trong ân đức ấy; nhờ vậy, chính nhờ thiện tâm nâng đỡ - như chiếc ghe lớn - người ấy được sanh thiên cũng là điều hiển nhiên thôi”.

Thứ nữa, nếu chúng ta và các cõi khác chỉ liên quan với nhau qua tâm linh thì phải nhận bằng tâm linh. Để các chúng trong cõi tâm linh được hết khổ, chúng ta nên tác phước nơi Tam Bảo, làm phúc, bố thí để hồi hướng cho họ. Như trong kinh Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường kể câu chuyện, các ngạ quỷ là thân quyến của vua Bình-sa trong nhiều kiếp trước. Vì họ đã tạo nhiều tội ác nên bị đọa làm ngạ quỷ đói khổ. Khi họ đến hỏi Đức Phật Nhiên Đăng về cách làm thế nào để họ được an lạc, Đức Phật đáp rằng, trong 92 kiếp nữa kể từ đây – vào thời Đức Phật Thích Ca có vị vua Bình-sa là quyến thuộc của họ. Vua ấy sẽ dâng lễ cúng dường Đức Phật và Tăng chúng để hồi hướng công đức cho các ngạ quỷ. Và đúng như vậy, các ngạ quỷ đã được giảm nhẹ nỗi thống khổ, hưởng thọ đầy đủ các thực phẩm và có đầy đủ thiên y, thiên cung, sàng tọa,...

Hoặc có thể vào tháng 7 Âm lịch hàng năm – mùa chư Tăng tự tứ, chúng ta có thể tác phước, làm các việc công đức nơi Tam Bảo để hồi hướng phước cho gia tiên, tiền tổ, các chúng trong cõi tâm linh được siêu thoát, cũng như khiến người trong gia đình cũng được bình yên. Đây chính là lời Phật dạy trong bài kinh Vu Lan Bồn:

“Ba tháng hạ vào kỳ tự tứ

Mười phương Tăng đều dự lễ này,

Phải toan sắm sửa chớ chầy,

Đồ ăn thức uống trái cây

Thuốc men trị bệnh áo y đủ đầy

Tứ sự cúng dâng lên Tăng chúng

Phước phần này vong giả siêu sinh

Về nơi cảnh giới an lành

Tu theo Phật Pháp thoát vòng trầm luân.

Lại thêm phần phước cho cha mẹ

Hiện ở đời mạnh khỏe an nhàn”.

Dâng cúng tứ sự lên Tăng chúng vào kỳ tự tứ giúp các chúng tâm linh được bớt khổ, siêu sinh (ảnh minh họa)

Dâng cúng tứ sự lên Tăng chúng vào kỳ tự tứ giúp các chúng tâm linh được bớt khổ, siêu sinh (ảnh minh họa)

Trên đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa về việc đốt vàng mã. Xin chúc quý vị thực hành được nhiều phước lành và phúc lộc! 

Ngoài ra, quý vị có thể đăng ký tham gia CLB Cúc Vàng để được hướng dẫn tu tập và thực hành các nghi thức tâm linh, nghi lễ đúng chuẩn đạo Phật, mang lại phúc lộc cho bản thân và gia đình: ĐĂNG KÝ ĐẠO TRÀNG TRỢ GIÚP, HƯỚNG DẪN TU TẬP

Các bài nên xem:

-
aa
+
13,342 lượt xem
07/01/2025
0

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. V
    V

    Vũ Thị Thao

    07/02/2025
    Từ ngày con làm theo lời Phật dạy người chết không dùng vàng mã mà chỉ cần con cháu làm phước CD bố thí nên không mất một đồng nào mua vàng mã
  3. M
    M

    Minh Nguyệt Nguyễn Thị

    23/05/2024
    Các bài trạch của Cô rất dễ hiểu để áp dụng vào cuộc sống ạ.
  4. T
    T

    Trần Tám (Châu Âu)

    10/08/2022
    Dạ mong mọi người trên đất nước Việt Nam nhận thức được việc không nên đốt vàng mã mà nên tu tập và tùy duyên cúng dường để được lợi ích cho các hương linh ạ
  5. H
    H

    Hoàng Thị Hương

    10/08/2022
    Con xin thành kính tri ân Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ bài viết thật là hay và hữu ích ạ. Giúp chúng con hiểu rõ hơn về việc đốt vàng mã không mang lại lợi ích cho người mất. Mà muốn người mất nhận được phước báo thì phải "cúng dường tứ sự (y áo, thức ăn, thuốc men, ngọa cụ) đến chư Tăng trong mùa tự tứ của chính gia chủ, mới tạo ra phước báo cho hương linh được siêu thoát " như Cô đã chia sẻ. Con xin thành kính tri ân Cô ạ.
  6. N
    N

    Nguyễn Thị Kim Anh

    10/08/2022
    Mong nguyện của Cô đến mọi người. Mong rằng, qua những chia sẻ của Phạm Thị Yến, mọi người hiểu rõ được tập tục đốt vàng mã để “người âm” sử dụng là không đúng với thực tế và lời Phật dạy. Vì vậy, các gia đình muốn có được lợi ích cho người thân đã khuất thì phải biết làm việc phúc thiện, cúng dường Tam Bảo hồi hướng đến cho hương linh quá vãng để hương linh thoát khổ, được lợi ích an vui. Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng chư Tăng đã từ bỏ phạm hạnh làm ruộng phước điền cho chúng sinh Con xin tri ân công đức Cô chủ nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con biết thực hành lời Phật dạy.