Công đức cúng dường Tam Bảo: Được hạnh phúc, sức khỏe và danh vị

Trong văn hóa người Việt, đến chùa lễ Phật, cúng dường Tam Bảo không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn là cách để cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình,... Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ phước báu mà việc cúng dường mang lại - về tài sản, sức khỏe, lợi ích cho gia tiên đã khuất,...

Hãy cùng tìm hiểu lời Phật dạy về những lợi ích thiết thực khi cúng dường Tam Bảo qua bài viết này nhé!

>> Xem thêm: Cúng dường Tam Bảo: Được phước về sức khỏe, tài sản, danh vị nhiều đời

Hạnh phúc gia đình đời này và nhiều đời về sau

Trong kinh Để Mãi Bên Nhau (thuộc kinh Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Nguồn sanh phước, phần Xứng đôi), Đức Phật dạy: “Khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau”.

Như vậy, để gia đình được hạnh phúc bền vững thì cả hai vợ chồng cần có niềm tin vững chắc và biết làm những việc phước nơi Tam Bảo.

Đầu tiên, chúng ta phải có niềm tin rằng, Tam Bảo là phước điền; tin Đức Phật là bậc đã giác ngộ, Ngài thấy rõ sự thật của vạn vật trong vũ trụ này; tin Pháp - lời Phật dạy giúp chúng sinh thực hành đạt được hạnh phúc; và tin Tăng - những người đã xuất gia theo Phật, đang thực hành Pháp Phật để giải thoát cho mình và mang giáo Pháp của Phật giúp chúng sinh thực hành, giải thoát phiền não.

Thứ nữa, hai vợ chồng hãy cùng tu giới, học Pháp; bởi việc tu giới sẽ tô bồi đạo đức cho mỗi thành viên và việc học Pháp cũng giúp tăng trưởng trí tuệ. Đồng thời, chúng ta cũng nên nương tựa, hộ trì và tác phước nơi Tam Bảo; nhờ vậy Tam Bảo mới được duy trì ở thế gian để chúng ta nương tựa, tu tập. Những điều đó chính là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc.

Vợ chồng biết cùng nhau tu giới, học Pháp sẽ hạnh phúc đời này và nhiều đời sau (ảnh minh họa)

Vợ chồng biết cùng nhau tu giới, học Pháp sẽ hạnh phúc đời này và nhiều đời sau (ảnh minh họa)

Được sức khỏe

Trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người bệnh nào, muốn khỏi bệnh khổ thì quyến thuộc họ phải thọ trì tám phần trai giới trong bảy ngày, bảy đêm tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khác cúng dường chư Tăng ngày đêm sáu thời,… thì người bệnh ấy qua khỏi ách nạn, không còn bị hoạnh tử và bị các loài quỷ nhiễu hại.”

Đồng thời, cũng trong bài kinh Dược Sư, Đức Phật dạy lập đàn trong 49 ngày, thỉnh mời đại chúng Tăng, cúng dường tứ sự đầy đủ - tức các vật dụng giúp chư Tăng tu tập.

Y cứ theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể tin rằng, cúng dường chúng Tăng sẽ phát sinh phước báu, từ đó hồi hướng cho sức khỏe của bản thân và gia đình thì sẽ được tốt lành.

Biết tác phước nơi Tăng chúng, thọ trì Bát quan trai giới,... thì sẽ có phước hồi hướng cho các ách nạn (ảnh minh họa)

Biết tác phước nơi Tăng chúng, thọ trì Bát quan trai giới,... thì sẽ có phước hồi hướng cho các ách nạn (ảnh minh họa)

Được tài sản nhiều đời

Khi cúng dường Đức Phật và Tăng chúng, chúng ta nhận được phước báo về việc gây dựng tài sản trong nhiều đời. Trong bài kinh Làm giàu (Đại tạng kinh Việt Nam, Tăng Chi Bộ II, chương V, phẩm Vua muôn gia, phần Trở thành giàu), Đức Phật dạy: “... vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn... Vị ấy tổ chức cúng dường các vị Sa môn, Bà la môn. Sự cúng dường tối thượng này đưa đến phước báo vô lượng ở cõi người, cõi trời. Đây là lý do thứ năm để gầy dựng tài sản.”

Ngoài ra, thời các Đức Phật tại thế, có rất nhiều tấm gương về việc cúng dường Đức Phật cùng chư Tăng mà nhận được phước báu tài sản lớn. Bài kinh “Hai vợ chồng nghèo” (kinh Hiền ngu, phẩm 21) ghi lại: Thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, có một gia đình nghèo khổ đến mức, hai vợ chồng chỉ có một mảnh vải duy nhất để che thân. Nếu chồng đi xin ăn thì vợ trần truồng ngồi trong đống cỏ khô và ngược lại. 

Khi ấy, một vị Tỳ kheo đi qua, khuyến hóa người vợ nên đến chỗ Phật nghe Pháp và thực hành bố thí, cúng dường để được phước giàu sang. Hai vợ chồng đã nhờ vị Tỳ kheo mang mảnh vải duy nhất của họ về cúng Phật. 

Sau đó, phước báo của họ đến ngay lập tức. Khi biết được về sự cúng dường thanh tịnh của hai vợ chồng ấy, vua và Hoàng hậu đã thưởng của cải cho họ và mời họ đến nghe Phật thuyết Pháp. Nhờ phúc lành cúng dường này mà trong suốt 91 kiếp, người vợ sinh ở nơi đâu cũng có tấm lụa sinh theo, được giàu sang, sung sướng và an vui. Đến kiếp có Đức Phật Thích Ca tại thế, người vợ ấy là Tỳ-kheo-ni Thúc Ly. Bởi công đức nghe Pháp và có tâm tầm cầu giải thoát nên Tỳ-kheo-ni đó đã đắc quả A-la-hán. 

Như vậy, cúng dường Đức Phật và Tăng chúng phát sinh phước báo rất lớn.

Cúng dường Tam Bảo được tài sản nhiều đời (ảnh minh họa)

Cúng dường Tam Bảo được tài sản nhiều đời (ảnh minh họa)

Mang lại danh vọng - địa vị

Nếu thân cận, cúng dường Tam Bảo và thực hành lời Đức Phật dạy thì sẽ có phước báo có được danh vọng cao tốt. Như trong bài kinh Phật dạy Tân Vương bổn phận làm vua (kinh Pháp cú Thí dụ), Đức Phật có dạy: “Một là, bố thí được làm vua. Nhờ bố thí mà vua được muôn dân xây cất cung điện, cung cấp tiền của vô số. Hai là, xây dựng chùa tháp, cúng dường Tam Bảo giường chõng, màn trướng được làm vua. Nhờ phước đó mà vua được ngự trên ngai vàng giữa triều trị nước. Ba là, thân cận, lễ kính Tam Bảo và các bậc trưởng đức nên được làm vua. Nhờ phước này nên vua được muôn dân kính.”

Thân cận, cúng dường Tam Bảo và thực hành lời Phật dạy sẽ được danh vọng cao tốt (ảnh minh họa)

Thân cận, cúng dường Tam Bảo và thực hành lời Phật dạy sẽ được danh vọng cao tốt (ảnh minh họa)

Hồi hướng phước báu cho gia tiên

Cúng dường chúng Tăng không chỉ mang lại phước báu cho cha mẹ đời này mà gia tiên nhiều đời cũng được cứu khổ. Điều này được khẳng định trong rất nhiều bài kinh.

Kinh Vu Lan Bồn viết rằng, sau khi đắc quả, Ngài Mục Kiền Liên - một đại đệ tử của Đức Phật đã dùng thần thông để tìm xem mẹ mình tái sinh trong cõi nào. Lúc còn sống, mẹ của Ngài – bà Thanh Đề tạo nhiều ác nghiệp nên sau khi chết, bà sinh làm ngạ quỷ, chịu cảnh đói khát, vô cùng khổ sở. 

Thương mẹ, Tôn giả Mục Kiều Liên khất thực dâng bà một bát cơm. Do tội nghiệp quá nặng, nên dù rất đói nhưng bà không thể ăn, cơm đưa đến gần miệng liền hóa than lửa.

Ngài Mục Kiền Liên liền về bạch hỏi Phật phương cách cứu mẹ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Đức Phật khẳng định, muốn cứu mẹ, Ngài phải cúng dường mười phương Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ. Bởi, công đức tu tập ba tháng hạ của chư Tăng rất lớn, nếu cúng dường đến chúng Tăng vào ngày tự tứ (ngày mười phương Tăng tụ hội về) thì cha mẹ bảy đời sẽ được siêu thăng, cha mẹ hiện tiền cũng được tiêu khiên ách nạn. Sau đó, Tôn giả làm theo lời Đức Phật dạy, bà Thanh Đề liền thoát khỏi cảnh ngạ quỷ đói khát.

Qua câu chuyện trên, chúng ta hiểu rằng, việc cúng dường Tam Bảo hồi hướng phước cho gia tiên, tiền tổ, những người đã mất,... thì họ sẽ được siêu sinh. Nếu hồi hướng cho cha mẹ còn sống, họ sẽ tiêu trừ được các nghiệp khổ trong hiện tại và được kéo dài thêm tuổi thọ. Bởi vậy, phước báo sinh ra từ việc phụng sự chư Tăng là rất lớn.

Nhờ cúng dường tứ sự đến Tăng chúng, Tôn giả Mục Kiều Liên cứu được bà Thanh Đề thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khổ (ảnh minh họa)

Nhờ cúng dường tứ sự đến Tăng chúng, Tôn giả Mục Kiều Liên cứu được bà Thanh Đề thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khổ (ảnh minh họa)

Báo ân đất nước

Trong bài kinh Phật dạy bảy Pháp khiến đất nước không bị diệt vong (kinh Pháp Cú), Đức Phật dạy Thừa tướng nước Ma-kiệt-đà về bảy Pháp khiến đất nước không bị diệt vong. Trong bảy Pháp đó có Pháp thứ bảy là: “Dân nước đó tôn đạo kính đức. Trong nước, có Sa-môn, Thánh giả, A-la-hán từ xa đến đều thành kính cúng dường các thứ áo mền, giường chõng, thuốc thang.”

Chư Tăng là những bậc xuất gia, đang thực hành Pháp Phật để giải thoát cho mình và mang giáo Pháp của Phật giúp chúng sinh giải thoát phiền não. Như vậy, nếu vua quan và nhân dân trong nước biết tôn kính, cúng dường tứ sự, hộ trì cho chư Tăng tu tập thì đất nước đó được bền vững, không thể bị suy tàn, không kẻ thù nào có thể xâm hại được.

Nhân dân sớt bát cúng dường chư Tăng mong nguyện cho đất nước được bình an (ảnh minh họa)

Nhân dân sớt bát cúng dường chư Tăng mong nguyện cho đất nước được bình an (ảnh minh họa)

Trên đây là những chia sẻ của Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) về công đức, phước báu của việc cúng dường Tam Bảo.

Hy vọng, bài viết sẽ giúp quý vị hiểu được lợi ích thù thắng của việc cúng dường Tam Bảo mà thực hành theo lời Phật dạy, nỗ lực hộ trì, bảo vệ tài sản của Tam Bảo để chư Tăng có phương tiện hoằng Pháp độ sinh, mang lại lợi ích cho Pháp giới chúng sinh.

Các bài nên xem:

-
aa
+
6,097 lượt xem
07/07/2021

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Ban quản trị

    28/06/2024
    Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. P
    P

    Phùng Văn Lam

    30/11/2023
    Con xin tri ân Sư Phụ ạ
  3. N
    N

    Nguyễn Thị Sinh

    20/10/2023
    Cúng dường Tam Bảo được lợi ích vô cùng lớn! Chúng con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ ạ!
  4. N
    N

    Ngô Minh Thư

    25/02/2023

    Cúng dường sinh phước báu cho kiếp hiện tại và các kiếp vị lai. Xin tri ân sự chỉ dạy của Cô. Con xin thực hành để đạt được lợi ích cho mình, cho chúng sinh ạ.