Xuất hành và những điều cần biết để năm mới được may mắn, thuận lợi

Xuất hành vào đầu xuân năm mới là phong tục dân gian của nhiều người Việt. Họ tin rằng, xem ngày xuất hành theo tuổi và chọn giờ xuất hành kỹ lưỡng sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho bản thân và gia đình. 

Tuy nhiên, quan niệm trên chưa phải là đúng. Mời các bạn cùng tìm hiểu cách xuất hành theo lời Đức Phật dạy để có một năm mới thuận lợi và bình an!

Xuất hành là gì?

Theo quan niệm dân gian, với mong cầu hạnh phúc, bình an trong năm mới, vào ngày mùng 1 Tết, mọi người thường xem giờ xuất hành và chọn hướng xuất hành, bởi vấn đề ngày giờ tốt xấu được cho là sẽ quyết định số phận của con người. 

Trong đó, mọi người thường xem hướng xuất hành theo tuổi của người chồng trong gia đình; căn cứ vào đó để xuất phát theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. 

Ca dao cũng có câu "Mồng năm, mười bốn, hăm ba; đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn" hoặc “Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba”. Mọi người thường tránh xuất hành vào những ngày này; bởi họ quan niệm, đây là những ngày xấu, khởi hành dễ gặp xui xẻo. Cho nên, họ thường phải chọn ngày/giờ hoàng đạo để xuất hành và tin rằng nhờ đó, năm mới sẽ được thuận lợi, may mắn. 

Tuy nhiên, đối với đạo Phật, những quan điểm trên chưa hoàn toàn chính xác.

Xuất hành là phong tục dân gian của người Việt (ảnh minh họa)

Xuất hành là phong tục dân gian của người Việt (ảnh minh họa)

Năm mới có nên chọn hướng, ngày đẹp xuất hành không?

Theo quan điểm của đạo Phật, chọn ngày, giờ và hướng xuất hành là quan niệm không đúng và không phù hợp với thực tế xã hội hiện nay. 

Trên thực tế, nếu chọn ngày xuất hành thì sinh hoạt, đời sống của chúng ta sẽ bị vội vàng, nhiều bất cập. Ví dụ, trường hợp có thể xuất hành gặp trời mưa nhưng do đã xem giờ từ trước nên nhiều người chấp nhận đội mưa, không đi thì sợ xúi quẩy. 

Hoặc thời xưa, làng xóm rộng rãi, có rất nhiều ngả để đi nên muốn xuất phát về hướng nào cũng có nhà để đến. Còn ngày nay, ví dụ đến thăm nhà nhau trong các khu chung cư thì rất khó chọn hướng.

Cách xuất hành để năm mới được thuận lợi, may mắn

1. Chọn hướng xuất hành mang lại phước báu, bình an

Thứ nhất: Sáng mùng 1 Tết, hướng đầu tiên chúng ta nên chọn là lên ban thờ để lễ Phật. Đó là hướng đi giúp chúng ta được tăng trưởng phước báo do tâm cung kính, hướng đến bậc trí tuệ, mong rằng trong cả năm nay, mình luôn thân cận và được bậc trí tuệ dẫn dắt để mình có được nhiều điều tốt lành. Ví dụ, khi cần kinh doanh, cần có các mối quan hệ mà gặp được những người trí tuệ phù hợp để hướng dẫn cho mình thì rất tốt. 

Như trong kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm Thiện Tụ, Đức Phật dạy lễ Phật có 5 công đức như sau: “Phụng sự, lễ Phật có năm công đức. Thế nào là năm? Ðoan chính; tiếng tốt; nhiều tiền lắm của; sanh dưỡng trong nhà trưởng giả; chết sanh cõi lành, lên trời. Vì sao thế? Như Lai không ai sánh bằng. Như Lai có tín, có giới, có văn, có tuệ, có sắc lành thành tựu nên thành tựu năm công đức”.

Sáng mùng 1 Tết, chúng ta nên lễ Phật đầu tiên (ảnh minh họa)

Sáng mùng 1 Tết, chúng ta nên lễ Phật đầu tiên (ảnh minh họa)

Thứ hai: Lễ Phật xong, hướng lên ban thờ, hướng tâm về tổ tiên để thực hành các việc làm hiếu thuận. 

Thứ ba: Đi chúc Tết ông bà, cha mẹ.

Sau khi hướng tâm về tổ tiên, chúng ta nên đi chúc Tết ông bà, cha mẹ (ảnh minh họa)

Sau khi hướng tâm về tổ tiên, chúng ta nên đi chúc Tết ông bà, cha mẹ (ảnh minh họa)

Thứ tư: Có thể đến chùa. Vì chùa là nơi đại diện cho tâm và tâm linh, là nơi hướng thiện; nên khi đi chùa, tâm mình thường hướng đến điều thiện, đến tâm linh, việc hiếu nghĩa và lợi ích cho mình. 

Đầu năm mới, chúng ta nên chọn hướng đi chùa (ảnh minh họa)

Đầu năm mới, chúng ta nên chọn hướng đi chùa (ảnh minh họa)

Thứ 5: Sau khi đi chùa, chúng ta có thể đi thăm bạn bè, thân hữu, những người đã giúp đỡ mình để chúc Tết và cảm ơn.

Đầu năm mới, chúng ta nên đi chúc Tết bạn bè, thân hữu (ảnh minh họa)

Đầu năm mới, chúng ta nên đi chúc Tết bạn bè, thân hữu (ảnh minh họa)

Đầu xuân năm mới, chúng ta nên chọn những hướng xuất hành như trên để gieo nhân thiện, tích lũy phước báu và trí tuệ, phát sinh nhân duyên tốt lành cho mình trong năm mới, mang đến sự bình an, hạnh phúc. 

Như trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu thứ 90, trang 271 - 279 có ghi: “Gây nhân thiện thì quả báo lành, tốt; gây nhân ác thì bị quả dữ, xấu. Đấy là định luật”. 

Hay trong Đại tạng kinh Việt Nam, Trường Bộ II, kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, bài kinh “Cha mẹ và con cái” kể câu chuyện: Một thanh niên tên Singàlaka (Thi-ca-la-việt) hàng ngày đảnh lễ sáu phương tám hướng theo lời căn dặn của người cha quá cố về thực hành truyền thống của gia đình.

Nhân duyên anh ta được gặp Đức Phật, Ngài chỉ dạy rằng lễ bái như vậy không đúng, không đem lại hạnh phúc mà cần phải sống hiếu thuận, có tình nghĩa, biết tu rèn đạo đức thì sẽ được danh tiếng tốt, an lạc và hạnh phúc. 

“Cha mẹ là phương Đông,

Sư trưởng là phương Nam,

Vợ chồng là phương Tây,

Bạn bè là phương Bắc,

Nô bộc là phương Dưới,

Sa-môn, Bà-la-môn,

Có nghĩa là phương Trên.

Cư sĩ vì gia đình,

Đảnh lễ phương hướng ấy.

Kẻ trí giữ giới, Luật,

Từ tốn và biện tài,

Khiêm nhường và nhu thuận,

Nhờ vậy được danh xưng.

Dậy sớm không biếng nhác,

Bất động giữa hiểm nguy,

Người hiền, không phạm giới,

Nhờ vậy được danh xưng.

Nhiếp chúng, tạo nên bạn,

Từ ái, tâm bao dung,

Dẫn đạo, khuyến hóa đạo,

Nhờ vậy được danh xưng…”

(Trích kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt)

2. Cách chọn giờ xuất hành được phúc lành, thuận lợi

Với quan điểm về phúc báu theo quan điểm của đạo Phật, tâm phải được hoan hỷ với những điều lành thiện thì phước báu mới sinh ra. Muốn cả năm được may mắn, an lành thì ngày mùng 1 Tết phải giữ cho tâm mình an lành, và có được sự giác ngộ chính kiến. 

- Trước khi ra khỏi nhà, hãy tư duy, xem xét tâm mình có sự giác ngộ, có sự thân thiện chưa thì mới đi. 

Ví dụ: Khi đi chúc Tết cha mẹ, hãy tư duy về lòng biết ơn đối với công ơn sinh thành và hướng đến phước báu của việc hiếu thuận rồi mới xuất phát. Khi tâm an, giờ xuất hành sẽ an lành.

- Trước khi đi chúc Tết sếp, hãy nhớ đến sự giúp đỡ của sếp và lòng biết ơn sự hỗ trợ của sếp trong công việc, mong muốn được tiếp tục đồng hành với sếp trong năm mới. Tâm biết ơn sẽ giúp mọi việc thuận lợi hơn.

Ngược lại, nếu chỉ chú trọng xem bói, chọn giờ mà xuất hành với tâm ý xấu, dù là giờ đẹp, mọi việc cũng sẽ không suôn sẻ. 

Chúng ta có thể tự quyết định giờ xuất hành và tự làm chủ hạnh phúc của mình mà không cần ai phải xem giờ cho. Giờ tốt chính là giờ mà tâm chúng ta tốt; giờ đó phù hợp với việc tìm kiếm hạnh phúc, đem lại an lành, phúc báo; chúng ta xuất phát khi ấy sẽ được tốt đẹp. 

Như trong Đại tạng kinh Việt Nam, kinh Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Cát tường, phần “Buổi sáng tốt đẹp”, Đức Phật dạy:

“Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi chiều tốt đẹp”.

Chúng ta có thể tự quyết định giờ xuất hành (ảnh minh họa)

Chúng ta có thể tự quyết định giờ xuất hành (ảnh minh họa)

------------

Trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) về phong tục xuất hành và cách xuất hành đầu năm đem lại an lành, may mắn và hạnh phúc trong năm mới. 

Quý vị có thể đăng ký tham gia CLB Cúc Vàng để được hướng dẫn tu tập và thực hành các nghi thức tâm linh, nghi lễ đúng chuẩn đạo Phật, mang lại may mắn, phúc lộc cho bản thân và gia đình tại đây: ĐĂNG KÝ ĐẠO TRÀNG TRỢ GIÚP, HƯỚNG DẪN TU TẬP

Các bài nên xem:

-
aa
+
7,566 lượt xem
23/01/2025

Bình luận (500)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. P
    P

    Phuc Truong

    09/02/2025
    Những chia sẻ của cô rất thiết thực trong cuộc sống. Con xin cố gắng thực hành ạ
  3. T
    T

    Tuyết Nguyễn

    09/02/2025
    Chia sẻ của Cô rất thiết thực ạ. Con xin thành kính tri ân Cô CN ạ.
  4. P
    P

    Phạm Phương

    09/02/2025
    Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, con xin tri ân Cô CN ạ.
  5. Đ
    Đ

    Đỗ Thị Hồng Vân

    09/02/2025
    Những lời giảng giải của Cô thật ý nghĩa ạ!
  6. Đ
    Đ

    Đặng Thị Ngoan

    09/02/2025
    Con đã thực hành theo lời chỉ dạy của Cô Chủ Nhiệm vào những ngày tết gia đình con đã thực hiện nghi thức cúng Tết ạ.