Một cộng đồng người Việt "kỳ lạ" ở Nhật Bản: Giúp đỡ nhau nơi xứ người

Trong 10 ngày Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng và Cô Phạm Thị Yến sang Nhật hoằng Pháp, bất giác có những khoảnh khắc ta nhìn và cảm nhận thấy về một cộng đồng người Việt khá lạ kỳ ở Nhật.

Đó là những người thường giúp đỡ nhau và sẵn sàng giúp người khác; không có máu mủ ruột rà mà đối xử với nhau như người trong gia đình; vui khi thấy bạn mình vui, lo lắng khi bạn mình gặp chuyện; có thể ngủ ít đi, bận rộn hơn để làm được nhiều việc thiện. Đặc biệt, lại thường hay gặp những điều nhiệm màu nhờ đạo Phật, khiến cuộc sống bớt đi những khó khăn để được hạnh phúc hơn.

Đó là cộng đồng Phật tử xa xứ thuộc CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng.

Có một cộng đồng người Việt kỳ lạ tại Nhật - đạo tràng Phật tử xa xứ CLB Cúc vàng chùa Ba Vàng

Có một cộng đồng người Việt kỳ lạ tại Nhật - đạo tràng Phật tử xa xứ CLB Cúc vàng chùa Ba Vàng

Là những người thường gặp điều nhiệm màu

Nếu không phải có quá nhiều câu chuyện chân thực được kể ra từ chính những người đã trải qua, thì có lẽ, sự nhiệm màu của Phật Pháp vẫn còn là một điều gì đó khó tin với nhiều người.

Người mới nghe thì ngạc nhiên, nổi da gà vì bất ngờ; còn những người Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng tiếp nhận những câu chuyện ấy một cách như thể họ đã quá quen thuộc rồi.

Trong hội trường giảng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh ở Fukuoka, bạn Lê Thị Thùy Dung (sinh sống tại Kumamoto) kể lại sự nhiệm màu mà mình đã trải qua: Sau khi sinh con, ở vết mổ của bạn xuất hiện một khối u, khiến bạn đau ròng rã từ năm 2018 đến cuối năm 2022, cứ mỗi tháng có khoảng 10-15 ngày khối u sưng tấy, đau đến mức không thể đi lại được.

Sau khi vào đạo tràng (tháng 1/2023), bạn cảm nhận được sự vi diệu đầu tiên khi phát nguyện tu bát quan trai một ngày một đêm giữ 8 giới. Buổi sáng của ngày tu, bạn hết đau bụng một cách ngạc nhiên, dù mới tối hôm trước còn đau khốc liệt.

Đến nay, sau hơn 3 tháng tu tập, khối u chỉ như vết thẹo bình thường, không sưng không đau. Không chỉ vậy, sự tu tập của bạn và sự hỗ trợ của đạo tràng còn hồi hướng được đến cho bố của bạn ở Việt Nam, ông mắc bệnh Gout, nằm liệt giường mà giờ đã đi làm được bình thường.

Rất nhiều người có mặt ở hội trường đã được lây lan sự hạnh phúc của bạn Dung - một người phụ nữ trẻ với giọng nói tuy còn run lên vì hồi hộp nhưng chứa đựng sự hân hoan, hạnh phúc đến khó tả.

Chị Dung (áo xanh) chia sẻ hạnh phúc nhiệm màu của mình

Chị Dung (áo xanh) chia sẻ hạnh phúc nhiệm màu của mình

Rồi còn có những người không tìm được việc, phát nguyện tu tập, tác phước hồi hướng thì liền tìm được công việc như ý, được mọi người giúp đỡ. Có những người nhờ tu tập mà thuê được một ngôi nhà rộng đẹp trong sự ngạc nhiên của mọi người, vì ngôi nhà tốt như vậy rất khó thuê. Có những người trầm cảm, bế tắc mà nhờ tu tập, chuyển hóa tâm tính; giờ đây cuộc sống đã được hạnh phúc, an vui hơn…

Rất nhiều câu chuyện như vậy được kể trong 10 ngày đoàn đi hoằng Pháp tại Nhật. Và các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ tại Nhật Bản chính là những người hỗ trợ các đạo hữu của mình có được những chuyển hóa kỳ diệu đó dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến.

Rất nhiều người chia sẻ sự chuyển nghiệp nhiệm màu của mình trong quá trình tu học Phật Pháp

Rất nhiều người chia sẻ sự chuyển nghiệp nhiệm màu của mình trong quá trình tu học Phật Pháp

Giữa cuộc sống hiện đại, con người ít tin vào phép màu, nhưng ở đây - với đạo tràng Phật tử xa xứ, phép màu thường hiện diện - mà thực chất lại là do chính bản thân mỗi người nỗ lực thay đổi nhân quả của mình, rèn sửa tâm để chuyển hóa được những quả báo xấu và nhận được những quả báo tốt đẹp.

Những người có phong cách sống lạ

Sự tự tin đến từ niềm tin nhân quả

Sự tự tin của mọi người trong đạo tràng Phật tử xa xứ đến từ niềm tin vào nhân quả, sẵn sàng đón nhận những khó khăn, trắc trở đến với mình trong cuộc đời. Khổ biết do đâu mà khổ; biết cách bớt khổ, hết khổ; từ đó mọi người được sống một cuộc đời tự tại, hạnh phúc hơn.

Đó không phải sự tự tin thông thường đến từ năng lực, ngoại hình; nhưng lại thật sự rất bền chắc, mang đến hạnh phúc lâu dài.

Tu tập là con đường giúp chuyển hóa khổ đau (Hình ảnh tu tập của một Phật tử xa xứ tại Tokyo, Nhật Bản)

Tu tập là con đường giúp chuyển hóa khổ đau (Hình ảnh tu tập của một Phật tử xa xứ tại Tokyo, Nhật Bản)

“Không lương” mà làm việc ngày đêm

Có thể khi thấy sự nhiệt tình hỗ trợ của các Phật tử trong đạo tràng dành cho người khác, nhiều người sẽ nghĩ, Phật tử chắc phải lương cao lắm. Thế nhưng thật kỳ lạ, các công việc ngày đêm đó, đều hoàn toàn “không lương” - tức đã là việc giúp người thì sẽ không lấy một đồng phí nào. Đó cũng là điều Cô Chủ nhiệm chỉ dạy cho tất cả các đạo tràng Phật tử của CLB Cúc Vàng.

Chị Nguyễn Thị Uyên (sinh hoạt tại đạo tràng Phật tử xa xứ Aichi) là người đã từng bất lực trước cuộc sống có chồng ngoại tình, vũ phu, sống trong uất hận, sút 10kg trong vòng 1 tháng,... Hiện nay, chị đã biết buông bỏ, sống một cuộc sống hạnh phúc và may mắn hơn nhờ giác ngộ những giáo lý mà đạo Phật mang lại.

Chị Uyên kể lại rằng, trước kia khi mới biết đạo tràng, được thành viên trong đạo tràng khuyến tấn tu tập, chị còn né tránh không nghe máy. Nhưng đến giờ chị biết ơn sự kiên nhẫn, nhiệt tình khuyến khích tu tập ấy. Nhờ vậy, chị đã vào đạo tràng và học hiểu Phật Pháp để có được cuộc sống như hiện tại.

Chị Nguyễn Thị Uyên (cầm mic) kể về sự nhiệt tình của các đạo hữu trong đạo tràng Phật tử xa xứ

Chị Nguyễn Thị Uyên (cầm mic) kể về sự nhiệt tình của các đạo hữu trong đạo tràng Phật tử xa xứ

Không chỉ hướng dẫn tu tập, phận sự của các thành viên đạo tràng cũng rất nhiều. Khi Sư Phụ và Cô sang Nhật, những người trong đạo tràng sẽ bận rộn hơn thường ngày để thuê hội trường, các công việc hậu cần, thông báo, hỗ trợ cho mọi người đến nghe giảng Pháp,... Với khối lượng công việc rất nhiều, lại vẫn còn phải đi làm, chắc hẳn có những người phải thức khuya hơn, dậy sớm hơn, những bữa ăn cũng vội vàng hơn,...

Bữa cơm hạnh phúc của các Phật tử khi làm phận sự ở chùa Đại Nam (Hyogo) - một trong những nơi diễn ra chương trình giảng Pháp của Sư Phụ Thái Minh

Bữa cơm hạnh phúc của các Phật tử khi làm phận sự ở chùa Đại Nam (Hyogo) - một trong những nơi diễn ra chương trình giảng Pháp của Sư Phụ Thái Minh

Nhưng nếu nhìn thấy sự vui vẻ, nhiệt tâm của các thành viên đạo tràng, có lẽ chúng ta sẽ ít nhận ra sự vất vả đó lắm, bởi ai cũng tự nguyện cả, và không phàn nàn gì.

Bởi mọi người biết, phụng sự trong Tam Bảo là duyên lành, tuy không lương về tiền bạc, nhưng công đức phước báu mà mọi người nhận được, sẽ không có giá trị vật chất nào đong đếm được.

Sự hoan hỷ của các Phật tử sau những ngày được phụng sự Tam Bảo

Sự hoan hỷ của các Phật tử sau những ngày được phụng sự Tam Bảo

Cởi mở với người lạ như người trong gia đình

Thời nay, mấy ai đưa người lạ về nhà ngủ qua đêm. Thế mà chị Đào Thị Ninh (đạo tràng Phật tử xa xứ Hokkaido - Nhật Bản) đã sẵn sàng mời một bạn trẻ đến nhà mình, khi biết bạn từ xa tới để nghe Sư Phụ giảng Pháp.

Bạn Vũ Thị Thanh Loan (sống ở Shiga) - người được chị Ninh mời về nhà đã rất bất ngờ, khi thấy Phật tử trong đạo tràng tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ, lại rất cởi mở, dễ chịu. Tuy là lần đầu gặp nhau, nhưng bạn không thấy xa lạ, cảm giác thân thiết như đã từng nói chuyện với nhau rất nhiều lần.

Bạn Vũ Thị Thanh Loan (áo trắng, thứ 3 từ bên phải sang) chụp ảnh cùng Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến và các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ

Bạn Vũ Thị Thanh Loan (áo trắng, thứ 3 từ bên phải sang) chụp ảnh cùng Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến và các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ

Kể cả các thành viên trong đạo tràng, khi bắt đầu muốn vào tu tập, nhiều người có lẽ cũng không kỳ vọng là mình sẽ có thêm các anh chị em như người trong một nhà. Ấy vậy mà, ở nơi xa quê hương, bỗng nhiên mọi người có thêm một gia đình - là gia đình đạo tràng Phật tử xa xứ.

Một số thành viên đạo tràng Phật tử xa xứ gặp Cô Chủ nhiệm - người đã hướng dẫn mọi người sống giúp đỡ nhau như gia đình

Một số thành viên đạo tràng Phật tử xa xứ gặp Cô Chủ nhiệm - người đã hướng dẫn mọi người sống giúp đỡ nhau như gia đình

Chị em trong đạo tràng Phật tử xa xứ - có những người mới gặp nhau lần đầu nhưng như đã thân thiết từ lâu

Chị em trong đạo tràng Phật tử xa xứ - có những người mới gặp nhau lần đầu nhưng như đã thân thiết từ lâu

Hướng tới là những gương mặt đại diện đầy tự hào cho Việt Nam

Không chỉ chia sẻ về sự chuyển nghiệp bệnh tật của mình, bạn Lê Thị Thùy Dung cũng kể rằng, từ ngày tu học đạo Phật, bạn nhận ra nhiều cái sai của mình - những điều khiến bạn cảm thấy mình đã từng sống khá tệ.

Nhưng nhờ có Phật Pháp mà bạn biết, giờ mình đang sống tốt dần lên. Cho nên, bạn rất biết ơn duyên lành này.

Bạn Dung (áo xanh) hoan hỷ khi chia sẻ

Bạn Dung (áo xanh) hoan hỷ khi chia sẻ

Không chỉ có bạn Dung, đã là Phật tử CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng, có những chuyển nghiệp trong cuộc sống để được hạnh phúc, an vui hơn thì đều đã đang và sẽ rèn luyện thân tâm, đạo đức, giữ gìn 5 giới của người Phật tử tại gia để trở thành những người thiện lành - là những đại diện uy tín, đạo đức cho đất nước Việt Nam nơi xứ người.

Uy thế của người Việt nói chung tại nước ngoài chưa được xếp hạng tốt. Vì vậy, để nâng tầm vị thế của người Việt, đoàn hoằng Pháp cũng đang hướng dẫn các Phật tử rèn luyện những điều đạo đức qua việc giữ giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa nghiện ngập.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng và Cô Chủ nhiệm dặn dò các Phật tử trước khi lên máy bay từ Nhật Bản trở về Việt Nam

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng và Cô Chủ nhiệm dặn dò các Phật tử trước khi lên máy bay từ Nhật Bản trở về Việt Nam

Như vậy là cộng đồng Phật tử xa xứ tại Nhật Bản nói riêng và cộng đồng Phật tử xa xứ khắp nơi trên thế giới của CLB Cúc Vàng nói chung thực sự là những người có chút lạ lùng; khi dần sống biết cho đi không tính toán, giúp đỡ người khác không cần báo đáp và có một niềm tin tâm linh vững chắc…

Nếu cũng muốn trở thành một phần của cộng đồng lạ kỳ mà tuyệt vời đó, hãy thử tìm hiểu về các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba vàng nhé! Biết đâu, sau khi tham gia, bạn sẽ sống một cuộc đời thật khác biệt, đầy niềm vui và hạnh phúc.

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,403 lượt xem
28/04/2023

Bình luận (18)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Ngân

    18/05/2023

    Cộng đồng kỳ lạ mà ấm áp thân yêu sống cùng nhau nhưng không mâu thuẫn với nhau

  2. N
    N

    Nguyễn Thị Tuyết

    03/05/2023

    Sự kỳ lạ mang lại an vui hạnh phúc

  3. N
    N

    Nguyễn Thị Thảo

    02/05/2023

    Các phật tử ở xa quê hương nhưng lại có chỗ dựa vững chắc là Tam Bảo nên con nghĩ ai cũng sẽ vững vàng trong cuộc sống ạ!

  4. M
    M

    Minh nguyễn

    02/05/2023

    "CLB Cúc Vàng là những người Phật tử tu tại Chùa Ba Vàng luôn cùng nhau tình tấn để cầu Vô Thượng đạo". Thật hoan hỷ các đạo hữu ạ

  5. N
    N

    Nguyễn Thị Nguyệt

    01/05/2023

    Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni? Phật pháp thật nhiệm mầu ạ.