Khổ hạnh lâm – Nơi ghi dấu 6 năm Đức Phật khổ hạnh ép xác

Khổ hạnh lâm là một trong những Thánh tích của Phật giáo – nơi Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này) từng trải qua sáu năm tu hành khổ hạnh ép xác đến nỗi sức khỏe kiệt quệ, tâm trí mê mờ với hy vọng tìm ra con đường giác ngộ.

Mời quý vị tìm hiểu về Thánh tích Khổ hạnh lâm và hành trình Đức Phật tìm ra con đường trung đạo, chứng đắc quả vị Chính đẳng Chính giác.

Khổ hạnh lâm – Dấu ấn sáu năm khổ hạnh của Đức Phật

Khổ hạnh lâm (Dungeswari) là tên của một khu rừng thuộc thị trấn Uruvela (Ưu Lâu Tần Loa), bên dòng sông Niranjana (Ni Liên Thiền), tiểu bang Bihar (Ấn Độ) ngày nay. Hơn 2500 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã cùng với nhóm năm anh em ông Kiều Trần Như tu khổ hạnh, nên khu rừng này có tên là Khổ hạnh lâm – tức là khu rừng của những người tu khổ hạnh.

Thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh cùng năm anh em ông Kiều Trần Như tại Khổ hạnh lâm (ảnh minh họa)

Thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh cùng năm anh em ông Kiều Trần Như tại Khổ hạnh lâm (ảnh minh họa)

Để đến nơi Thái tử từng tu khổ hạnh, phải leo lên một đoạn dốc đứng dẫn đến chùa Hang Động Dungeswari do những nhà sư Tây Tạng trông nom. Bên trong hang động, có một bức tượng vị Bồ tát với thân hình chỉ còn da bọc xương, tái hiện hình ảnh Thái tử sau 6 năm hành xác, khổ hạnh khắc nghiệt.

Đoạn đường dẫn đến chùa Hang Động Dungeswari (thuộc Khổ hạnh lâm)

Đoạn đường dẫn đến chùa Hang Động Dungeswari (thuộc Khổ hạnh lâm)

Tượng Tuyết Sơn – hình tượng Thái tử Tất Đạt Đa khi tu hành khổ hạnh được thờ bên trong hang động

Tượng Tuyết Sơn – hình tượng Thái tử Tất Đạt Đa khi tu hành khổ hạnh được thờ bên trong hang động

Tại Khổ hạnh lâm, Thái tử Tất Đạt Đa đã từng thực hành những phương pháp khổ hạnh khắc nghiệt như nhịn ăn, nín thở, hành xác đến kiệt quệ. Vào những ngày cực kỳ nắng, Thái tử nằm trên đá để phơi mình. Khi đông đến, Ngài không mặc quần áo, chỉ đóng một tấm khố nhỏ để phơi rét. Những ngày đầu tu khổ hạnh, Thái tử ăn một nắm cơm mỗi ngày, dần dần Ngài chỉ ăn một hạt đậu hoặc một hạt mè, thậm chí không uống nước mà chỉ nhấp sương trên lá,...

Sáu năm kiên trì tu hành khổ hạnh ép xác, sức khỏe Ngài sa sút trầm trọng đến nỗi không thể đứng vững, tâm trí mê mờ.

Vốn Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nhưng lúc bấy giờ, Ngài tu khổ hạnh đến nỗi da bụng ép vào cột sống, hốc mắt không còn, trồi ra toàn cục xương. Như trong kinh Trung Bộ, Đức Phật thuyết: “Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì Ta ăn quá ít, các xương sống phô bày của Ta giống như một chuỗi banh. Vì Ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của Ta giống như rui cột nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, nên con ngươi của Ta long lanh nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nheo khô cằn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cằn”.

Đức Phật tu hành khổ hạnh (ảnh minh họa)

Đức Phật tu hành khổ hạnh (ảnh minh họa)

Một hôm, khi cơ thể hết dinh dưỡng, Ngài ngã quỵ trên đất. Đúng lúc ấy, nàng Sujata cùng người hầu mang lễ vật để tạ lễ Thần linh thì thấy Thái tử dáng vẻ tiều tụy và đã ngất lịm. Nàng Sujata đã mang bát cháo sữa đến cúng cho Ngài. Uống sữa xong, Ngài tỉnh dần, sức khỏe hồi phục. Ngài thấy khổ hạnh không đem lại lợi ích và trí tuệ. Ngài cũng nhận thấy chỉ con đường trung đạo mới có thể dẫn đến giác ngộ chân lý. Ngài quyết định quay về con đường trung đạo, tức là vẫn phải có ăn uống để có sức khỏe, tâm trí sáng suốt.

Như trong kinh Trung Bộ đã ghi: “... dầu Ta có theo cử chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo khổ hạnh như vậy, Ta cũng không chứng được các pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh”.

Sau khi từ bỏ khổ hạnh, Thái tử chọn một gốc cây to, rộng để ngồi thiền. Sau 49 ngày đêm thiền định, Ngài thành tựu đạo quả, trở thành vị Chính đẳng Chính giác tối thượng khắp thế gian.

Nàng Sujata – cô gái trong làng mang bát sữa dê cúng dường lên Thái tử (ảnh minh họa)

Nàng Sujata – cô gái trong làng mang bát sữa dê cúng dường lên Thái tử (ảnh minh họa)

CLB Cúc Vàng hành hương Ấn Độ – Thánh tích Khổ hạnh lâm

Ngày nay, Khổ hạnh lâm vẫn là một trong những Thánh tích quan trọng trong Phật giáo, nhắc nhở về giai đoạn tu tập gian nan của Đức Phật trước khi tìm ra con đường giác ngộ. 

Hàng năm, Phật tử Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa cùng các Phật tử trong câu lạc bộ thường tổ chức các chuyến hành hương Ấn Độ để viếng thăm Thánh tích. Và Khổ hạnh lâm cũng là một trong những điểm dừng chân của các đoàn hành hương.

Hình ảnh Khổ hạnh lâm ngày nay – nơi Đức Phật tu khổ hạnh ép xác

Hình ảnh Khổ hạnh lâm ngày nay – nơi Đức Phật tu khổ hạnh ép xác

Đoàn hành hương CLB Cúc Vàng đã đến thăm viếng thánh tích Khổ hạnh lâm tại Ấn Độ

Đoàn hành hương CLB Cúc Vàng đã đến thăm viếng thánh tích Khổ hạnh lâm tại Ấn Độ

Cô Phạm Thị Yến dẫn đoàn hành hương viếng thăm hang động – nơi Đức Phật tu khổ hạnh

Cô Phạm Thị Yến dẫn đoàn hành hương viếng thăm hang động – nơi Đức Phật tu khổ hạnh

Khi đến đây, Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng cùng các Phật tử trong đoàn chia sẻ lại với nhau những khổ hạnh mà Đức Phật đã thực hành để làm phương tiện cứu độ chúng sinh. Từ đó, các Phật tử khởi được tâm tri ân tới lòng từ bi của Đức Phật.

Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch tri ân Đức Phật - Ngài đã tu hành khổ hạnh và cuối cùng tìm ra con đường cứu độ chúng sinh

Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch tri ân Đức Phật - Ngài đã tu hành khổ hạnh và cuối cùng tìm ra con đường cứu độ chúng sinh

Cô Phạm Thị Yến thành kính đảnh lễ tri ân Đức Phật

Cô Phạm Thị Yến thành kính đảnh lễ tri ân Đức Phật

Các Phật tử viếng thăm nơi Đức Phật thực hành khổ hạnh

Các Phật tử viếng thăm nơi Đức Phật thực hành khổ hạnh

Đoàn hành hương CLB Cúc Vàng chụp ảnh lưu niệm tại Khổ hạnh lâm

Đoàn hành hương CLB Cúc Vàng chụp ảnh lưu niệm tại Khổ hạnh lâm

Bài viết dựa trên những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng về Thánh tích Khổ hạnh lâm cùng chặng đường tu khổ hạnh trước khi Đức Phật tìm đến con đường trung đạo và chứng quả vị Chính đẳng giác.

Qua đây, hy vọng rằng quý vị sẽ có thể phát khởi tâm tri ân sâu sắc tới Đức Thế Tôn và từ đó sẽ quyết tâm bỏ ác làm lành, tinh tấn tu tập và hoằng truyền giáo Pháp của Như Lai để bản thân và mọi người được an lạc, hạnh phúc.

Các bài nên xem:

-
aa
+
16,410 lượt xem
01/03/2025
2442

Bình luận (500)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. L
    L

    Lưu Thị Ngát

    15/03/2025
    Con ước ao đời kiếp này Con được đặt chân đến mảnh đất yêu quý này dù chỉ 1 lần con mới mãn nguyện ạ!
  3. H
    H

    Ho Dung

    15/03/2025
    Chúng con xin đảnh lễ ngài Đức Thế Tôn
  4. L
    L

    Lê Thị Thanh Bình

    15/03/2025
    Con xin thành kính tri ân công đức của Đức Thế Tôn!
  5. L
    L

    Liên Nguyễn

    15/03/2025
    Thật hoan hỷ ạ
  6. N
    N

    Nguyễn Cường

    15/03/2025
    Thật hoan hỷ khi con được tìm hiểu về Thánh tích của Đức Phật ạ!