Để nghi lễ tâm linh được tốt đẹp, vừa được công đức phước báu cho bản thân, đem đến lợi ích cho gia đình, vừa làm lợi ích cho các hương linh; cần chú ý 2 điều kiện sau:
- Không tự ý đi làm lễ, tức là phải được sự phân công, cho phép và đúng Pháp lục hòa tại câu lạc bộ và đạo tràng.
- Trong khi làm lễ không bất hòa với nhau, tức là cần hòa hợp, hoan hỷ với nhau, phân công công việc đầy đủ, giúp đỡ tương trợ nhau.
- Hòa hợp, hoan hỷ với nhau, phân công công việc đầy đủ, giúp đỡ tương trợ nhau
Tâm linh là những chúng sinh chấp trước nên mới bị đọa vào cõi ngạ quỷ, cho nên phải ý thức bản thân đi làm lễ tâm linh thì tâm phải hòa hợp. Vì vậy cần phân công phận sự.
- Trong phần phân công nhân sự, phải đưa hướng dẫn kiến thức đi làm phận sự là hòa hợp, nếu không thì không làm được lợi ích gì cho gia đình tín chủ.
- Tâm linh ở ngay tâm ta, nếu đi làm lễ hòa hợp ngay từ đầu, từ phân công của đạo tràng, rồi hoan hỷ nhận phận sự, đến nhà của tín chủ hòa hợp với nhau thì sẽ làm lợi ích cho gia đình họ.
- Năng lực làm việc thực chất chỉ là hoan hỷ phận sự, thực hành đúng Pháp lục hòa. Phận sự tức là khởi tâm bố thí, chư Tăng, câu lạc bộ đã soạn chương trình còn bản thân chỉ xả thời gian, công đức của mình. Đó mới là bố thí thuộc trên thân, còn tâm mới là gốc, tâm phải hoan hỷ, yêu thương, hoà hợp - năng lực của chủ sám, năng lực của hội chúng đến giúp đỡ. Năng lực chính là năng lực của tâm.
- Đàn lễ muốn thành tựu phải có năng lực từ tâm thanh tịnh của người chủ lễ. Người chủ lễ bao gồm toàn bộ những người tham gia phận sự và hội chúng chủ lễ phải thanh tịnh ngay từ giây phút đầu tiên - tức là đã được phân công từ đạo tràng, đã có sự hòa hợp, hoan hỷ, bố thí. Đó gọi là năng lực của hội chúng chủ sám.
- Khi có sự hòa hợp và có công đức hòa hợp, bản thân cũng sinh ra công đức phước báu, giúp chuyển hóa nghiệp bất hòa trong các mối quan hệ.
- Cần phải có sự phân công, cho phép và đúng Pháp
- Tất cả người chủ sám phải ý thức bản thân chỉ là người chỉ đường, không phải có năng lực cầu siêu cho hương linh, không có năng lực chứng minh cho hương linh.
+ Chỉ đường đúng: Chỉ cho hương linh và gia đình của họ về nơi Tam Bảo sẽ được độ.
+ Ta đi làm lễ chỉ là nương tựa vào Tam Bảo để làm công đức, còn không phải mình là người có thể giúp cho hương linh siêu thoát. Đó là sự giác ngộ chân thật khiến không bao giờ bị khởi lên ngã mạn và tâm không bị rời Tam Bảo, tâm không rời Tam Bảo thì tướng cũng không được rời Tam Bảo.
Tất cả việc đi trợ duyên nên đăng ký lên, đó là nương tựa Pháp (Pháp lục hòa - năng lực của hòa hợp), Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo.
- Chỉ trợ duyên trong khả năng làm được - tức là những đàn lễ được chư Tăng cho phép, còn chư Tăng chưa cho phép thì không có khả năng nào làm được, tại vì bản thân không có khả năng siêu độ cho hương linh.
- Khi đăng ký lên có lợi ích: Nương tựa vào Pháp hòa hợp, nương tựa vào Tam Bảo, không có cái tôi cho nên có phước báu và chính năng lực của Pháp sẽ làm chuyển hóa một phần những tâm linh trong pháp hội khiến họ được giác ngộ.
- Không tự ý làm tất cả nghi lễ tâm linh, phải xem có nương tựa hay chưa - tức là phải có sự cho phép từ đạo tràng, câu lạc bộ.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.