[Video] Một số ý nghĩa của số nén hương khi thắp có đúng với quan điểm Phật giáo?

-
aa
+

1. Quan điểm thắp một nén hương thể hiện lòng thành kính 

- Đây là quan điểm không đúng sự thật. Vì:

+ Số nén hương không phải biểu tượng để thể hiện bản chất của vấn đề. Bởi có người thắp một nén hương nhưng chưa phải nhất tâm, có người thắp rất nhiều nén hương hoặc không thắp hương nhưng họ lại nhất tâm.

Ví dụ: Khi đi đến nơi thờ Phật, nhà chùa đã thắp hương sẵn, lúc đó ta không thắp hương nữa mà chỉ hướng tâm lên Phật thì vẫn rất thành kính.

+ Phải nhất tâm mới thành kính được. Cho nên một nén hương không thể đại diện được lòng thành kính.

- Không chấp vào quan điểm này nhưng luôn luôn phải lấy lòng thành mà thắp hương. Đừng rơi vào sở chấp, chấp tướng mà chê bai người khác. Ví dụ: Thấy họ thắp hai, ba, bốn nén hương lại chê rằng họ không thành kính. Điều này không có được lợi ích của việc thắp hương.

2. Quan điểm thắp hai nén hương khi viếng linh cữu người chết (trong thời gian để tang) hoặc đốt cho người cõi âm

- Đây là quan điểm không đúng, là quy định do người sống đặt ra nhưng bản chất không có tính âm dương trong số nén hương thắp.

- Thắp hai nén hương không có lợi ích gì cho người chết và người sống. Đây chỉ là mượn nén hương tỏa tấm lòng thành, thương nhớ, thương kính đối với người đã mất.

3. Quan điểm về thắp ba nén hương 

- Trong Phật giáo gồm 3 loại hương để cúng dường thập phương chư Phật. Đó là hương giới, hương định và hương tuệ. 3 loại này còn gọi là hương tâm. 

+ Khi thắp hương, các quý Thầy thường dùng 3 nén hương để biểu lộ phù hợp với tâm. 

+ Khi dâng hương, các Thầy đọc đúng bằng bản chất của hương là hương tâm: Hương giới, hương định cùng hương tuệ; hương giải thoát, giải thoát tri kiến. Tức là giải thoát khỏi đau khổ và những tri kiến mê lầm mới dâng lên cúng dường thập phương chư Phật. 

+ Đó cũng là lời phát nguyện tu tập của các Thầy đến chư Phật. Sự phát nguyện này sinh ra phước báo và những duyên lành để thăng tiến trên con đường đạo. 

- Đối với các Phật tử, dâng hương là mang lòng thành kính của mình nương theo tướng bên ngoài (khói hương, hương thơm) nên có bài nguyện hương: “Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo”. Tức là người con Phật với tâm cung kính Phật nên nguyện cho lòng thành kính của mình lưu mãi ở Pháp giới, gửi tới chư Phật.

- Khi thắp 3 nén hương mà hướng tâm đúng và có sự giác ngộ thì sẽ sinh ra phước báu do tâm cung kính.

4. Quan điểm thắp năm nén hương chỉ khi có đại sự

- Theo quan niệm phong thủy:

+ Con số 5 biểu thị cho năm phương trời đất, 5 hướng thần linh, ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). 

+ Cho nên, thông thường, trong một dòng họ hoặc tập thể, nếu có việc đại sự mới thắp 5 nén hương. Điều này tượng trưng cho cầu khắp trời đất chứng giám lòng thành, cầu quốc thái dân an.

- Đây là quan niệm không đúng sự thật. Thắp năm nén hương không làm cho đất nước được bình an, may mắn. Muốn được bình an, cần phải gieo 7 nhân như lời Đức Phật dạy trong bài kinh “7 Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong”, gồm: 

+ Nhân dân nước đó thường tụ họp, bàn luận chính Pháp, tu phước, tự sửa mình;

+ Vua tôi thần dân nước đó trên dưới một lòng. Kẻ làm tôi làm dân thì trung lương, người làm vua thì nghe lời can gián, không bạo ác;

+ Nhân dân nước đó gìn giữ chính Pháp khuyên bảo nhau, không lượm của rơi, không dám phạm tội, trên dưới đều tuân theo pháp tắc;

+ Nhân dân nước đó giữ theo lễ nghĩa, kính cẩn. Nam nữ phân biệt, lớn nhỏ có thứ tự không để mất nghi tắc;

+ Nhân dân nước đó hiếu dưỡng cha mẹ, kính yêu sư trưởng, nghe lời răn bảo dạy dỗ coi đó như là pháp tắc quốc gia;

+ Dân nước đó biết theo thời tiết, đất đai, quý trọng lúa thóc, bốn mùa dân chúng siêng năng cày cấy không bỏ bê.

+ Dân nước đó tôn đạo kính đức. Trong nước, có Sa-môn, Thánh giả, A-la-hán từ xa đến đều thành kính cúng dường các thứ áo mền, giường chõng, thuốc thang.

5. Quan điểm thắp bảy nén hương để mời gọi thần linh, thiên tướng

- Đây là một quan điểm sai lầm. Muốn được chư Thiên hộ trì thì phải năng bố thí, sống có hiếu, có nghĩa lớn vì chúng sinh và biết tu tập Phật Pháp. 

6. Quan điểm thắp chín nén hương mang tín hiệu cầu cứu Ngọc hoàng, Diêm vương khi lâm nguy

- Quan niệm này không đúng sự thật. Vì nếu thắp chín nén hương có thể cầu cứu được thì trên thế giới sẽ không ai, không đất nước nào bị khổ. Và thực tế, khi vào cảnh lâm nguy, thắp chín nén hương cũng không thấy sự gia hộ.

7. Nên thắp hương như thế nào để được lợi ích?

- Về số nén hương:  

+ Trong việc thờ cúng, quan điểm về số nén hương thắp là không đúng với bản chất sự thật. Không làm đúng sự thật thì không được hưởng phước thiện thật, làm chúng ta đau khổ, thiệt thòi. 

+ Thắp hương nên dùng hương tâm, còn hương bên ngoài thì tùy duyên số nén, không bắt buộc số lượng nén.

- Về tâm khi thắp hương: 

+ Khi thắp hương, phải làm tiêu trừ những điều mê tín, làm sinh trưởng thiện tâm, nguyện mong tâm thành tín, tâm cung kính khắp 10 phương chư Phật không bao giờ dứt. Như vậy sẽ được phước báo.

+ Thiện tâm sinh thì phước tăng trưởng: Làm thiện hưởng phước, nghĩ thiện sinh phước.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
878 lượt xem
16/02/2021
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.