5 điều đặc biệt trong ngày tu Bát quan trai giới đầu năm khiến Phật tử

Sau hơn 1 năm không được về chùa tu Bát Quan Trai do dịch bệnh, ngày tu Bát Quan Trai đầu tiên của năm Nhâm Dần (08/01 âm lịch) diễn ra với rất nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt do có đông đảo Phật tử từ khắp các tỉnh thành trên cả nước lại được tề tựu về ngôi già lam Ba Vàng.

 

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những điều đặc biệt chỉ có trong ngày tu Bát quan trai đầu năm và được về tu tập tại chùa qua bài viết dưới đây.

1. Niềm hạnh phúc vô bờ khi được nhận giới Bát quan trai tại chùa sau thời gian dài xa cách

Từ sáng sớm, trong tiết trời mưa phùn se lạnh trên non thiêng Thành Đẳng, nụ cười hạnh phúc, hân hoan tràn ngập trên gương mặt của những người con Phật xa “Nhà” đã lâu được trở về tu học Phật Pháp.

Hiểu được lợi ích và công đức tu tập Bát quan trai, các Phật tử chí tâm, trang nghiêm tham dự thời khoá để thọ nhận giới. Đây là nhân duyên thù thắng giúp các Phật tử tích tập các công đức phước lành vào đầu năm mới để hồi hướng cho các sở nguyện thiện được thành tựu.

Phật tử Đỗ Văn Mạnh – thành viên Đạo tràng Thái Tuệ Nam Sơn chia sẻ: “Hôm nay được cùng các đạo hữu về chùa tu học, tôi rất vui, đêm qua tôi trằn trọc không ngủ được, sợ mình ngủ quên mất. Mặc dù trời giá rét nhưng trong lòng tôi vẫn thấy ấm áp lạ kỳ. Thường ngày đầu tuần tôi phải đi làm nên rất khó xin nghỉ. Thế nhưng, tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì được đủ duyên thọ nhận Bát quan trai giới trực tiếp tại chùa”.

Phật tử Đỗ Văn Mạnh (ngoài cùng bên trái) cảm thấy rất ấm áp khi được về chùa tu học đầu năm cùng các đạo hữu

Phật tử Đỗ Văn Mạnh (ngoài cùng bên trái) cảm thấy rất ấm áp khi được về chùa tu học đầu năm cùng các đạo hữu

Phật tử Đặng Quang Huy, thành viên Đạo tràng Minh Long Đống Đa chia sẻ cảm xúc của mình:“Đối với tôi, về chùa nhận giới Bát quan trai vẫn tuyệt vời hơn ở nhà. Đặc biệt hôm nay về chùa còn được tham gia khai hội xuân, sớt bát cúng dường chư Tăng và nghe Sư Phụ giảng Pháp đầu năm mới. Thọ nhận giới hôm nay, tôi mong muốn dịch bệnh không còn xuất hiện; gia đình được bình an, hạnh phúc và đủ duyên được về chùa tu học thường xuyên hơn. Mọi người về thăm quan, lễ chùa được mạnh khỏe, bình an, kết duyên với Tam Bảo, tinh tấn tu học”.

Phật tử Đặng Quang Huy, thành viên Đạo tràng Minh Long Đống Đa (đứng giữa) hoan hỷ khi được về chùa tu Bát quan trai đầu năm mới
Phật tử Đặng Quang Huy, thành viên Đạo tràng Minh Long Đống Đa (đứng giữa) hoan hỷ khi được về chùa tu Bát quan trai đầu năm mới

2. Nghẹn ngào trước hình ảnh chư Tăng khất thực trong mưa

Với tâm kính tín Tam Bảo, nhân Lễ khai xuân chùa Ba Vàng – Cầu Quốc Thái Dân An, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa cùng nhân dân, Phật tử thập phương đã chuẩn bị vật thực, đặt bát cúng dường trên Sư Phụ và chư Tăng.
Hình ảnh Tăng đoàn như thời Đức Thế Tôn còn tại thế đi khất thực hóa duyên được chư Tăng chùa Ba Vàng tái hiện lại trong ngày tu Bát quan trai đầu năm đã gây xúc động mạnh trong lòng nhân dân, Phật tử. Trong mưa phùn giá rét, sắc vàng rực rỡ của huỳnh y như bừng sáng, xua tan màn sương giăng lối.

Cảm xúc nghẹn ngào, khó tả được Phật tử Nguyễn Thị Khánh Hòa (Pháp danh Hạnh Tâm) – thành viên Đạo tràng Minh Nguyên Mỹ Đức chia sẻ: “Đã gần 2 năm không được về chùa do dịch bệnh, hôm nay, tôi vô cùng hạnh phúc khi được dâng cúng vật thực vào bình bát của quý Ngài. Giữa thời tiết giá lạnh, khắc nghiệt, chư Tăng vẫn chân trần khoan thai ôm bình bát khất thực – bình bát của chư Tăng chính là bát phước của chúng sinh. Đây là hình ảnh đẹp nhất và khắc sâu trong lòng tôi ngày hôm nay; khiến mỗi khi nghĩ tới, tôi không khỏi xúc động, không cầm được nước mắt”.

Phật tử Nguyễn Thị Khánh Hòa (áo đen, đứng giữa) hoan hỷ chuẩn bị sớt bát cúng dường chư Tăng cùng các đạo hữu trong đạo tràng
Phật tử Nguyễn Thị Khánh Hòa (áo đen, đứng giữa) hoan hỷ chuẩn bị sớt bát cúng dường chư Tăng cùng các đạo hữu trong đạo tràng

Bên cạnh đó, hình ảnh Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa trong buổi đặt bát cúng dường cũng mang lại sự xúc động đặc biệt và được Phật tử Nguyễn Thị Tân – Trưởng Đạo tràng Trúc Long Thanh Xuân chia sẻ: “Trong khi bạch lễ, dù mưa nặng hạt, Cô chủ nhiệm không đội mũ, các đạo hữu khác cũng vậy. Có lẽ, vì hành động chí thành cung kính của Cô Chủ nhiệm đối trước Tăng đoàn đã chiêu cảm tới các đạo hữu xung quanh; khiến mọi người cũng hoan hỷ, trang nghiêm thực hành theo Cô”.

Các Phật tử hướng tâm theo Cô Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch 
Các Phật tử hướng tâm theo Cô Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch 

 

Phật tử Nguyễn Thị Tân (ngồi giữa) chắp tay cung kính chuẩn bị tham gia lễ đặt bát cúng dường
Phật tử Nguyễn Thị Tân (ngồi giữa) chắp tay cung kính chuẩn bị tham gia lễ đặt bát cúng dường

3. Hoan hỷ làm phận sự tích lũy phước báu trong ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Để làm nên thành công của buổi tu học Bát Quan Trai giới đầu năm, không thể không kể đến tinh thần hăng hái, tích cực trong các việc phận sự của Phật tử CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

 

Nhận nhiệm vụ đóng và phát suất cơm trưa cho nhân dân, Phật tử trong ngày tu Bát quan trai, cô Nguyễn Thị Dung – Thành viên Đạo tràng Minh Hiệp thị trấn Thắng chia sẻ: “Hôm nay nhân dân, Phật tử về đông, số lượng suất cơm rất lớn, công việc luôn tay nhưng tôi không hề thấy mệt mà vô cùng hoan hỷ. Trong quá trình phát cơm có phát sinh những việc bất như ý nhưng tôi không thấy mình sân giận. Trái lại, tôi vẫn vui vẻ làm việc với tâm mong muốn mọi người được về chùa tu học, đặc biệt là nhân dân thập phương không bị đói, được kết duyên với Phật Pháp để tu tập thoát khổ. Nếu chưa tu học Phật Pháp, có lẽ tôi không giữ được sự hoan hỷ đó mà sẽ nói những lời khó nghe. Tôi xin tri ân những lời dạy của Sư Phụ, sự sách tấn của Cô chủ nhiệm mà tôi đã dẹp bớt được tâm ích kỷ cũng như tu sửa tâm mình thiện lành hơn. Đặc biệt, tôi không sân giận do tôi cũng mong mình giữ được thân – khẩu – ý thanh tịnh trong ngày tu Bát quan trai để trọn vẹn công đức”.

Phật tử Nguyễn Thị Dung hoan hỷ khi làm phận sự phát cơm trưa (Đứng thứ hai từ trái qua)
Phật tử Nguyễn Thị Dung hoan hỷ khi làm phận sự phát cơm trưa (Đứng thứ hai từ trái qua)

4. Khai Pháp đầu năm – Niềm hạnh phúc khi được đón nhận dòng sữa Pháp quý báu

Đi chùa lễ Phật, học Pháp đầu năm đã và đang trở thành một truyền thống đẹp của những người con Phật. Đối với Phật tử chùa Ba Vàng, những giây phút được về nơi đây, được tu bồi, nuôi dưỡng tâm mình từ những lời giảng quý báu của Sư Phụ có lẽ là điều hạnh phúc nhất. Đây là nhân duyên thù thắng giúp các Phật tử có thêm tư lương để khởi đầu năm mới được nhiều lợi ích, thành tựu.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thuyết Pháp cho chư tôn đức Tăng Ni và nhân dân, Phật tử trong buổi lễ khai Pháp đầu năm
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thuyết Pháp cho chư tôn đức Tăng Ni và nhân dân, Phật tử trong buổi lễ khai Pháp đầu năm

5. Tham gia đàn lễ Dược Sư mong nguyện cầu bình an, sức khỏe

Trong đàn lễ, dưới sự hướng dẫn của Sư Phụ và chư Tăng, các Phật tử đã cùng tụng kinh Dược Sư để nguyện cầu tiêu trừ ách nạn – tăng thêm tuổi thọ, cầu cho quốc gia thái bình, nhân dân an lạc.

Đây là phương tiện giúp mọi người giảm trừ tội lỗi, tai ương bằng cách học theo lời Phật dạy trong kinh để tích cực làm các việc thiện lành, từ đó gieo nhân để được sống trong cảnh giới an bình theo lời nguyện khi hành Bồ Tát đạo của Đức Dược Sư.

Sư Phụ và chư Tăng tác lễ tụng kinh trong lễ khai đàn Dược Sư 
Sư Phụ và chư Tăng tác lễ tụng kinh trong lễ khai đàn Dược Sư 
Nhân dân, Phật tử trang nghiêm tụng kinh Dược Sư trong khóa lễ
Nhân dân, Phật tử trang nghiêm tụng kinh Dược Sư trong khóa lễ

Đó là những niềm hạnh phúc, hoan hỷ đặc biệt của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa khi được trở về ngôi già lam Ba Vàng thân thương để tu học Bát Quan Trai giới đầu xuân năm mới. Mong rằng, đây sẽ là nhân duyên thù thắng để các Phật tử tiếp tục tinh tấn tu học, vun bồi tâm đức, nuôi dưỡng tâm thiện lành – tâm xuân trong mình và mọi sở cầu, sở nguyện sẽ được thành tựu như ý nguyện trong năm Nhâm Dần 2022.

Các bài nên xem:

-
aa
+
738 lượt xem
12/02/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ