(Video chia sẻ về năng lực, lợi ích của tâm đại bi)
1. Tâm đại bi giúp trừ bệnh khổ, được giải thoát
- Đức Quán Thế Âm nhiều kiếp thực hành từ bi tâm nên có năng lực đại bi để cứu giúp, trừ các bệnh khổ cho chúng sinh, gia hộ cho chúng sinh được giác ngộ, thực hành giác ngộ và được giải thoát,...
- Vì vậy, lễ bái cung kính Đức Quán Âm và hạnh nguyện của Ngài, tán dương Đức Quan Âm và hạnh nguyện của Ngài thì sẽ được phước. Phước đó gia hộ để có thể khỏi bệnh, phát sinh của cải lợi ích ở thế gian.
- Tuy nhiên, phải tán dương thật tâm thì mới chuyển được nhiều. Phát được đại nguyện để theo gương của Đức Quán Âm thực hành đại bi tâm là sự tán dương thật tâm nhất.
2. Người trì đại bi tâm là kho tàng từ bi
- Người thực hành công hạnh Bồ đề luôn luôn trì tâm từ bi, nên là kho tàng đại bi.
- Người có tâm từ bi có thể tạo ra gió, gió thổi làm diệt trừ phiền não đau khổ, được mát mẻ, an lành. Ví dụ: người đang nói chuyện là đang nói bằng sức gió, người có tâm đại bi dùng sức gió đó để giác ngộ chúng sinh làm cho chúng sinh bớt khổ.
- Người trì đại bi tâm tinh tấn Bồ đề, sinh ra trong kiếp sau tự đã có kho tàng từ bi.
- Trong luân hồi này, một là bị nghiệp lực chi phối khổ đau, hai là đoạn trừ ác nghiệp cho mình và cho người thì không gì bằng phát tâm Bồ đề, thực hành công hạnh Bồ đề. Khi đã tinh tấn Bồ đề tức là hành đại bi thì có năng lực của đại bi tâm. Và hành đại bi tâm trong công hạnh Bồ đề thì kiếp này và kiếp sau đều được lợi ích to lớn.
3. Người trì đại bi tâm là kho tàng diệu Pháp
- Phật tử thực hành công hạnh Bồ đề nhập vào kho tàng diệu Pháp hàng ngày qua việc nghe Pháp, thực hành Pháp, thiền định, quán chiếu, thay đổi ngũ uẩn này từ một chúng sinh mê, dần dần biến đổi thành chúng sinh giác ngộ.
+ Chúng sinh có 5 phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; trong đó, thức là các quan điểm, kiến thức được thu nhập về, sự nhận biết. Kiến thức thuộc về thức, nhập vào trong thành kiến thức. Và khi nhận thức thay đổi thì ta sẽ trở thành chúng sinh khác.
+ Từ chúng sinh mê - nhận thức mọi sự, mọi việc ở thế gian bằng sai sự thật, tà kiến, ta nhận thức bằng chính kiến thì sẽ trở thành chúng sinh giác ngộ.
- Người trì đại bi tâm kiếp nào cũng học - học hết Pháp giải thoát, học đến Pháp phương tiện để thành tựu các ba-la-mật cho bản thân, cho chúng sinh, phương tiện thành tự giác ngộ cho chúng sinh.Tức là tích cóp vào kho tàng diệu Pháp.
4. Người trì tâm đại bi là kho tàng thiền định
- Thiền là quan sát, định là ở một chỗ. Người trì đại bi tâm luôn luôn định trong tâm đại bi.
- Người nào đang thực hành công hạnh Bồ đề nếu tinh tấn thì thường an trú trong công hạnh Bồ Đề.
5. Người trì tâm đại bi là kho tàng hư không
- Hư không không bị chướng ngại bởi bất cứ thứ gì, cái gì đi vào trong hư không cùng được hư không bảo hộ.
- Người trì đại bi tâm là một kho tàng bao dung, chứa đựng hết tất thảy chúng sinh và thành tựu cho chúng sinh.
6. Người trì đại bi tâm là kho tàng vô úy
Vô úy tức là cứu khổ ban vui. Người trì tâm đại bi luôn luôn cứu khổ ban vui.
7. Người trì tâm đại bi là kho tàng thường trụ
- Thường trụ là mãi mãi không diệt.
- Người có tâm đại bi mang Pháp lành cho chúng sinh. Năng lực của tâm đại bi khiến hạt mầm giáo Pháp được sinh sôi, hoa trái được mùa, vật thực được dồi dào, đất nước an ổn,...
+ “Nhất thiết Pháp giới duy tâm tạo”: Tâm ta tạo ra cảnh giới. Ví dụ: Tâm gian tham tạo ra cảnh ăn cắp, ăn cướp; tâm yêu quý cha mẹ tạo ra cách báo hiếu, đầy đủ các hình thức báo hiếu;...
+ Chỉ có tâm Phật, Bồ tát mới có đại bi. Ta được hưởng những thứ tốt đẹp là từ tâm của chư Phật, Bồ tát, Thánh Tăng tỏa ra, còn cái gì hại thân là do tâm của chúng sinh. Một chút thiện nơi thế gian phải từ nơi tâm, nơi hạnh của các Ngài. Như vậy người tu tâm đại bi là kho tàng thường trụ - làm cho chúng sinh lợi ích thường trụ mãi, không mất.
8. Người trì đại bi tâm là kho tàng Dược Vương
- Dược Vương tức là thuốc quý.
- Thuốc quý nhất là cho người khác là khiến họ giác ngộ, vì giác ngộ thì dừng các việc ác, khi đó không bị bệnh khổ. Trì đại bi, thực hành công hạnh đại bi là kho tàng Dược Vương.
9. Người trì đại bi tâm là kho tàng thần thông
- Thần thông là sự biến hóa, biến hóa để giác ngộ cho chúng sinh.
- Người trì đại bi tâm, lời nói của họ biến hóa phù hợp với căn cơ giúp cho chúng sinh giác ngộ.
- Người đã trì kho tàng đại bi, họ ứng hóa thân trong các loài để giác ngộ cho chúng sinh.
10. Năng lực đại bi ban cho sự tự tại rộng lớn
Tự tại là không bị chướng ngại, tự tại trước các thiện pháp…
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (67)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Vũ thi thanh
Doãn Thị Thủy
Nguyễn Phương Thúy
Nguyễn Phương Thúy
Xuyến Ngô thị