[Video] Sự liên đới của cảm thọ giữa thân và tâm | Niệm thân - Thiền Tứ Niệm Xứ | Bài số 17

-
aa
+

1. Sự liên đới của cảm thọ giữa thân và tâm

- Sự khổ trên thân thì gọi là khổ, còn khổ trên tâm gọi là ưu.

- Lạc thọ là những cảm giác sung sướng, khoái lạc trên thân. Còn tâm được lạc thì gọi là hỷ.

- Đối với người tu thì:

+ Khi đón nhận khổ thọ, tùy theo cấp độ mà tâm người đó sẽ bớt khổ hoặc không khổ. Còn khi đón nhận lạc thọ (quần áo đẹp, đồ ăn ngon,...) thì tâm không bị động nhiều hay thích thú quá. Mong ước có nhiều quần áo đẹp, đồ ăn ngon sẽ ít đi hoặc không mong ước; cho nên, tâm không bị ái và nhớ. 

+ Khi tâm có hỷ thì thân được mạnh khỏe (tức là đón nhận thọ lạc trên thân bằng hỷ). Hỷ chỉ phát sinh khi chúng ta có sự tinh tấn thực hành Pháp. Nếu tinh tấn trong việc bất thiện hoặc tinh tấn trong việc thiện nhưng cầu danh thì không có được hỷ.

+ Xả thọ là thân không khổ, không lạc, tâm cũng không khổ, không lạc - đối với người tu, đó là trạng thái của thiền.

- Đối với người chưa tu thì:

+ Thân khổ kéo theo tâm khổ. Có khi tâm chưa khổ nhưng thân đã khổ hoặc thân khổ thì lập tức tâm khổ. 

+ Thân có chút lạc thọ thì lập tức sinh bệnh cho tâm. Không những vậy, thân lạc thọ cũng làm khổ cả chúng sinh.

Nên biết rằng, chỉ có tu tập mới có hạnh phúc, niềm vui. Người ở tại gia cũng nên chăm chỉ tu hành và phận sự, điều đó cũng khiến mỗi người có hỷ tâm. Mỗi người cần chăm chỉ tu tập để có hạnh phúc, niềm vui.

2. Một số câu hỏi

Câu hỏi 1: Phần thọ thì có thọ khổ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Khi nóng hoặc lạnh thì chưa phải gắn với lạc hay thọ đúng không? Vậy nóng hoặc lạnh có gọi là thọ không?

Câu hỏi 2: Khi thân khổ, thọ khổ thì tâm sẽ thế nào? Có những trường hợp nóng, lạnh là do xúc. Nhưng còn Pháp trần thì lại không do thân mà tạo ra, ví như mình nghĩ đến một hình ảnh nào đó. Mong Cô giải đáp thắc mắc trên?

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
15,022 lượt xem
30/12/2024
17

Bình luận (12)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. H
    H

    Hiên Bùi

    09/02/2025
    Lời chỉ dạy trên Cô thật minh triết và trí tuệ. Chúng con xin tri ân lời chỉ dạy trên Cô ạ!
  3. N
    N

    Nguyễn thị Minh Tú

    12/01/2025
    Bài trạch pháp của Cô chủ nhiệm, ý nghĩa, sâu sắc quá, giúp chúng con tỉnh ngộ và hiểu thêm nhiều về những cái khổ trong cuộc đời mà mỗi mỗi con người đều phải nếm trải, nên con người cần phải giác ngộ để tu học. Chúng con tri ân Cô rất nhiều ạ.
  4. T
    T

    TRẦN THỊ KIM THU

    02/01/2025
    CON XIN THÀNH KÍNH TRI ÂN TAM BẢO, CCN CÙNG CÁC BẬC THIỆN HỮU TRI THỨC ĐÃ GIÚP CON TẬP TU CHƯƠNG TRÌNH TỨ NIỆM SỨ NÀY. NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI.
  5. P
    P

    PT Sính Tâm An

    01/01/2025
    Chúng con xin thành kính tri ân cô chủ nhiệm ạ lời chỉ dạy của cô rất là bổ ích ạ giúp cho chúng con được hiểu rõ hơn về việc tu thiền định tâm ạ
  6. h
    h

    ha hoang

    01/01/2025
    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ.