Nhân - duyên - quả của công an giao thông bắn tốc độ?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Khi tham gia giao thông, bị công an giao thông bắn tốc độ, người tham gia giao thông nên có thái độ như thế nào? Liệu cách bắn tốc độ của công an giao thông bằng việc núp vào những chỗ kín để bắn có thật là quang minh chính đại hay không? Làm sao để có một hình ảnh đẹp trong đời sống mỗi người dân về công an nhân dân?
Câu hỏi:
Cháu thưa cô, cháu là sinh viên đại học. Cháu cũng thường nghe các bài trạch Pháp của cô trên mạng. Cháu thấy những người công an giao thông hiện nay, có rất nhiều người họ nấp ở các bụi cây để bắn tốc độ người tham gia giao thông mà người dân thường trêu đùa họ là “anh hùng núp”. Nhìn thấy những việc làm không được “quang minh, chính đại” như vậy nên cháu thấy rất khó chịu và không phục. Khi nghe các bài trạch Pháp của cô, cháu thấy cũng rất đúng nhưng tư duy thế nào cháu cũng không phục được những người này để có được tâm biết ơn như cô hướng dẫn: “Phải biết ơn những người phục vụ cho đất nước dù là một người lao công, hay một người lãnh đạo, hay những người chiến sỹ bảo vệ quê hương đất nước…” Cháu xin cô hướng dẫn cho cháu biết được cách phải làm như thế nào ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn cô.
Các bài nên xem: 

-
aa
+
809 lượt xem
05/09/2017

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ