Ứng xử khi yêu người đã có 1 đời vợ

Trong tình yêu, tìm một người yêu hoàn hảo và thương mình không hề dễ. Bởi vậy, chúng ta khi yêu cần có sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau. Có đôi khi, chúng ta đã tìm thấy người phù hợp với mình rồi, nhưng lại phải chịu nhiều tác động ngăn cản từ gia đình, bạn bè...
Đang ở trong hoàn cảnh đó, một bạn Phật tử đã gửi tâm sự tới Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán: “...Anh đã từng ly dị, có cô con gái ở cùng mẹ. Con hiểu và thông cảm cho anh nên đồng ý quen anh. Chúng con cùng nói chuyện với gia đình con, mong gia đình con hiểu, nhưng gia đình con phải đối dữ dội, không chấp nhận mối quan hệ này…”. Đây quả thực là một điều rất ngang trái trong tình yêu. Nhưng nếu xét trên góc độ của người làm cha, làm mẹ, những lo lắng đó là có lý. Vậy, nếu rơi vào hoàn cảnh này, chúng ta phải ứng xử như thế nào? Và lý do gì khiến cha mẹ ngăn cản như vậy?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
552 lượt xem
13/11/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ