Thương khóa sinh như con cháu trong nhà – Các Phật tử chung tay phục vụ khóa tu mùa hè

-
aa
+

“Trong lòng mình, các khóa sinh luôn giống như con cháu ruột thịt. Mình mong rằng thế hệ các con sẽ được tiếp xúc với những giá trị đạo đức như đạo hiếu, đạo làm người trong khóa tu mùa hè để không bị lạc lối trong cuộc sống. Và cũng từ lời dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các con dần thấu hiểu và biết tri ân cha mẹ – những người đã sinh thành và dưỡng dục mình.” – Chia sẻ của chị Nguyễn Thị Tươi (Hà Nội) khi tham gia hỗ trợ về mặt đời sống cho các khóa sinh trong khóa tu mùa hè 2025 chùa Ba Vàng.

Chị Nguyễn Thị Tươi (ngoài cùng, bên phải) chia sẻ niềm mong mỏi các khóa sinh sẽ được vun bồi thêm về đạo hiếu

Chị Nguyễn Thị Tươi (ngoài cùng, bên phải) chia sẻ niềm mong mỏi các khóa sinh sẽ được vun bồi thêm về đạo hiếu

Trong suốt những ngày diễn ra khóa tu mùa hè, rất đông các Phật tử như chị Tươi từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, làm việc trong các lĩnh vực khác nhau đã tạm gác lại công việc, cùng về chùa hỗ trợ khóa tu. Các Phật tử mong muốn được góp phần nhỏ bé giúp các cháu khóa sinh có một môi trường tu học an toàn và ý nghĩa.

Họ là những người đứng phía sau, hỗ trợ khóa sinh về sức khỏe, an ninh, đời sống từ bữa ăn đến giấc ngủ,... Tất cả đều bắt đầu từ một chữ “thương” rất đặc biệt – đó là mong muốn những hạt giống thiện lành sẽ được gieo vào tâm hồn của tuổi trẻ.

Mỗi người một tay, góp sức để các con có đủ điều kiện học tập và tu dưỡng đạo đức

Mỗi người một tay, góp sức để các con có đủ điều kiện học tập và tu dưỡng đạo đức

Chúng con cảm nhận được sự quan tâm ấy…

Bạn Việt Phong (lớp Chúng Quá Giang) chia sẻ: “Chúng em luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các cô bác Phật tử trong mọi sinh hoạt. Chẳng hạn, sau một ngày tham gia các hoạt động của khóa tu,... khi trở về nơi nghỉ ngơi, chăn gối đã được các cô bác chuẩn bị sẵn. Tuy vậy, vào sáng hôm sau, chúng em lại được hướng dẫn tự gấp chăn gối gọn gàng. Tức vừa được chăm sóc lại vẫn được rèn tính tự lập. Em cảm thấy rất vui. Tuy không phải người thân ruột thịt, nhưng các bác vẫn luôn quan tâm, chăm sóc và thương yêu chúng em như con cháu trong nhà. Và em sẽ cố gắng rèn luyện tính tự lập của mình hơn, bắt đầu từ việc tự cất dép đúng nơi quy định, gấp chăn gối gọn gàng,...”

Bạn Việt Phong (cầm mặt trăng, đứng hàng đầu) cảm thấy rất vui khi được các cô bác Phật tử quan tâm, chăm sóc, yêu thương như con cháu trong nhà

Bạn Việt Phong (cầm mặt trăng, đứng hàng đầu) cảm thấy rất vui khi được các cô bác Phật tử quan tâm, chăm sóc, yêu thương như con cháu trong nhà

Trong những ngày khóa tu, bên cạnh những hoạt động vui chơi, lắng nghe và thực hành lời Đức Phật dạy để phát triển nội tâm; điều khiến nhiều bạn nhỏ nhớ đến có lẽ cũng là cảm giác an tâm khi biết luôn có người ở đó – lặng lẽ dõi theo từng bước, để các hoạt động của các khóa sinh diễn ra trọn vẹn.

Từ những bữa cơm được chuẩn bị chu đáo, đến lời nhắc xếp dép ngay ngắn hay giữ gìn vệ sinh chung, mọi việc đều diễn ra âm thầm, giản dị mà đầy quan tâm. Ngay cả khi các bạn khóa sinh đã say giấc, trong không gian yên ắng, vẫn có Phật tử đi lại khẽ khàng quanh khu vực ngủ để giữ gìn trật tự hoặc hỗ trợ nếu cần. Tất cả đều diễn ra tự nhiên như một phần không thể thiếu trong nếp sinh hoạt của các Phật tử nơi đây.

Các cô bác Phật tử đồng hành cùng các bạn khóa sinh

Các cô bác Phật tử đồng hành cùng các bạn khóa sinh

Khóa sinh được các Phật tử hướng dẫn làm những công việc đời thường để rèn luyện kỹ năng sống cơ bản, tự lập hơn

Khóa sinh được các Phật tử hướng dẫn làm những công việc đời thường để rèn luyện kỹ năng sống cơ bản, tự lập hơn

Bạn Đan Chi (lớp Chúng Khai Tâm) bày tỏ tình cảm với Phật tử: “Em rất thương các cô bác Phật tử vì đã hy sinh thời gian, tạm gác công việc riêng để về chùa hỗ trợ chúng em trong khóa tu mùa hè. Em thật sự biết ơn và kính trọng vì sự tận tình chăm sóc, giúp đỡ mà các cô bác đã dành cho chúng em suốt những ngày qua”.

Nguyễn Đan Chi (thứ hai từ phải qua) cảm thấy rất biết ơn và kính trọng các Phật tử đã tận tình chăm sóc suốt những ngày qua của khóa tu

Nguyễn Đan Chi (thứ hai từ phải qua) cảm thấy rất biết ơn và kính trọng các Phật tử đã tận tình chăm sóc suốt những ngày qua của khóa tu

Hạnh phúc khi được góp chút công sức nhỏ cho mùa hè ý nghĩa của các con

Hiểu được niềm hạnh phúc của bậc phụ huynh khi con cái ngoan ngoãn, các Phật tử đều mong muốn các con khóa sinh được về chùa, được sống và rèn luyện trong môi trường đạo đức, tránh xa các thói hư tật xấu, tệ nạn, để trở thành người có hiếu, có nghĩa, biết kính trên nhường dưới,... Chính vì lẽ đó, dù mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều hoan hỷ cùng chung tay hỗ trợ hết mình, góp chút công sức nhỏ trong hành trình ươm mầm thiện lành cho thế hệ tương lai.

Chị Nguyễn Thị Tươi (Hà Nội) cũng bày tỏ về ý nghĩa khi cho các con tham gia khóa tu mùa hè: “Hiện nay, các phụ huynh không có nhiều thời gian để trông nom con cái. Trong kỳ nghỉ hè, các em nhỏ thường ở nhà xem tivi, sử dụng điện thoại, chơi game hay nhắn tin yêu đương… Mình cảm thấy điều này thật sự đáng lo ngại.

Khi tham gia khóa tu mùa hè, các con được rời xa hoàn toàn tivi, điện thoại, thay vào đó là môi trường lành mạnh với những buổi giao lưu cùng bạn bè đồng tu. Nhà chùa còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian – những giá trị truyền thống đang dần mai một – giúp các em khơi dậy sự sáng tạo và phát triển trí tuệ qua hoạt động vui chơi.

Bên cạnh đó, các con còn được nghe giảng lời Phật dạy, học những bài học đạo đức từ Thầy Trụ trì, Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến; nhờ đó hiểu rõ điều thiện – điều ác để biết tránh xa điều xấu, hướng tới sự tiến bộ trong nhận thức và hành vi”.

Khóa sinh được tham gia các trò chơi dân gian truyền thống, hoạt động tập thể,... giúp trí tuệ phát triển và khơi dậy sự đoàn kết, sáng tạo

Khóa sinh được tham gia các trò chơi dân gian truyền thống, hoạt động tập thể,... giúp trí tuệ phát triển và khơi dậy sự đoàn kết, sáng tạo

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ về kỹ năng tham gia mạng xã hội - nuôi dưỡng nội tâm cho các bạn khóa sinh

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ về kỹ năng tham gia mạng xã hội - nuôi dưỡng nội tâm cho các bạn khóa sinh

Chị Mỹ (Đà Nẵng) chia sẻ: “Mình muốn trở về chùa để phục vụ, hỗ trợ cho các em nhỏ có đủ điều kiện về sức khỏe và môi trường tu học, từ đó giúp các em rèn luyện tốt hơn, sống có đạo đức, biết nghe lời cha mẹ và suy nghĩ trước khi hành động.

Mình hiểu rằng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh luôn mong muốn ươm mầm đạo đức cho thế hệ trẻ, giúp các em sớm tiếp xúc với những điều thiện lành. Mình rất kính quý hạnh nguyện đó của Sư Phụ, và cảm thấy hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé trong hạnh nguyện này”.

Chị Mỹ (Đà Nẵng) chia sẻ niềm hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé trong hạnh nguyện ươm mầm tuổi trẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Chị Mỹ (Đà Nẵng) chia sẻ niềm hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé trong hạnh nguyện ươm mầm tuổi trẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Tinh thần hòa hợp và tư duy Pháp để gieo hạt giống Bồ đề

Rất đông các Phật tử làm phận sự trong tinh thần hòa hợp, hoan hỷ, nhiệt tình trong từng công việc dù khối lượng công việc rất lớn và liên tục. Bởi tất cả đều đang làm việc trong Pháp lục hòa – sống và tu học trong sự ái kính và tương kính lẫn nhau, như lời sách tấn của Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến.

Mọi người làm việc trong sự hòa hợp, ái kính lẫn nhau nhờ sự sách tấn của Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Ảnh: Công tác họp bàn chuẩn bị trước KTMH)

Mọi người làm việc trong sự hòa hợp, ái kính lẫn nhau nhờ sự sách tấn của Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Ảnh: Công tác họp bàn chuẩn bị trước KTMH)

Mỗi người một việc, nhưng ai nấy đều nhiệt tâm, chân thật mong muốn các em được tiếp cận với những điều thiện, điều lành. Việc này không chỉ giúp các em nảy nở được hạt giống Bồ đề, làm lợi ích cho chúng sinh, mà còn đem lại phước báu hiện tại cho chính các Phật tử.

Khi làm việc với tư duy như vậy, hạt giống Bồ đề trong các Phật tử đã được vun trồng ngay trong hiện tại và giúp các Phật tử bước tiếp trên con đường Bồ đề về sau. Tức là trong các kiếp vị lai, khi sinh ra sẽ được đón bằng hạt giống Bồ đề để các Phật tử phát tâm Bồ đề.

Các Phật tử thực hành Pháp lục hòa khi phục vụ khóa sinh

Các Phật tử thực hành Pháp lục hòa khi phục vụ khóa sinh

Khi khóa tu khép lại, mỗi người lại trở về với công việc và gia đình của mình. Nhưng đâu đó vẫn còn vương lại những ánh mắt, nụ cười, những lời cảm ơn, lời chào lễ phép từ các con – đủ để khiến lòng người ấm lại. Và quả thực, đối với tất cả những ai đã đồng hành trong khóa tu – từ các Phật tử phục vụ, các tình nguyện viên đến các bạn khóa sinh – thì mùa hè này là một kỷ niệm đẹp, ý nghĩa và rất đáng trân trọng.

Mong rằng những hạt giống thiện lành được gieo trong những ngày tu học sẽ tiếp tục nảy mầm, lớn lên trong tâm hồn các em nhỏ – như một sự tiếp nối đẹp đẽ của những giá trị sống đã và đang được các em nuôi dưỡng mỗi ngày. Để rồi từng ngày sau, các em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng lòng hiếu thảo, sống đạo đức, yêu thương và lan tỏa điều tốt đẹp đến với gia đình, cộng đồng và xã hội. Và cũng mong rằng, mùa hè năm sau, những bước chân nhỏ lại tìm về mái chùa thân thương, tiếp tục hành trình trưởng thành trong ánh sáng Phật Pháp và tình thương của biết bao tấm lòng.

32 lượt xem
28/06/2025
5

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.