Câu hỏi: Khi đi thiền hành, thấy cái cây bị gãy, trong đầu khởi lên ý: “Ai làm gãy cây ở đây?”. Tương tự, khi thấy vỏ hộp sữa đặt cạnh lều, khởi niệm: “Nhắc nhở ai đó không được đặt vỏ hộp ở đấy” nhưng liền xoay lại và dừng được ý niệm đó. Vậy đây là vọng tưởng hay tư duy?
Trả lời:
I. Lý giải vọng tưởng, theo vọng
- Khi vọng tưởng khởi lên, nếu chạy theo để tư duy, ví dụ như câu hỏi: “Ai làm gãy cây ở đây?” - đó là do nghiệp lực khởi lên vọng.
- Nếu tiếp tục khởi ý: “Phải tìm bằng được ai làm gãy cây” - đó là tư duy theo vọng.
- Nếu chỉ khởi vọng niệm, tức là không có chủ đích, tự sinh khởi niệm thì cần xoay tâm lại, nhận biết việc hiện tại đang làm.
II. Nguyên nhân chạy theo vọng tưởng
- Do chưa thuần thục Pháp nên bị vô minh tham ái dẫn dắt.
- Tâm tham chấp thế gian, tức là sở hữu thế gian khiến liên tục chạy theo vọng.
III. Tinh tấn tu tập, thực hành thiền để không bị vọng tưởng
- Kiên trì tu tập, chăm chỉ thiền quán, thiền định để Pháp được hiển lộ và dẫn “đi đúng đường”.
- Người thuần thục trong tu tập thiền thì sẽ có cách xử lý theo định tâm: không oán trách, không phiền trách, không truy cứu đến cùng mà xử lý sự việc. Như vậy, người ấy sẽ được hằng bố thí, tâm được hoan hỉ. Ví dụ: Khi thấy cây bị gãy, chấp nhận sự việc và mang đi xử lý.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.