(Chia sẻ của Phật tử Nguyễn Phương Anh - hiện đang sinh sống và học tập tại Đức)
Khi nạn dịch Covid-19 mới bắt đầu bùng phát trên thế giới nói chung và ở nước Đức nói riêng, từ con số 1000 rồi 3000 và giờ là gần 140.000, mình - một du học sinh Việt Nam ở nước Đức, đã vô cùng lo lắng. Mình càng hoang mang hơn khi thấy thái độ thờ ơ của người bản địa trước dịch bệnh Covid-19 khi không có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khiến tốc độ dịch bệnh lây lan ngày càng nhanh hơn. Mình muốn về Việt Nam - gia đình cũng mong mình trở về, nhưng đường trở về mình không đảm bảo an toàn, bởi vì mình có thể gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh.
Là Phật tử của chùa Ba Vàng, được học hiểu nhân quả nên mình biết đây là nghiệp của mình đang phải chịu, phải ở ngay trong tâm dịch - nơi mà mọi người chưa có ý thức phòng dịch cao. Mình biết mình phải tự cứu bản thân và mong muốn cho mọi người xung quanh được an toàn, nhưng mình cũng không biết làm thế nào cả. Rồi đến khi biết có chương trình tu tập 49 ngày hồi hướng nạn dịch Covid-19 trên trang Cô Phạm Thị Yến, mình đã rất mừng. Mình cùng với một vài người bạn (không chỉ ở Đức mà còn ở một số nước khác như Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản,...) phát nguyện nương tựa Phật, nương tựa Thầy Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến để tu tập theo chương trình. Sau đó, khi Cô Yến phát động tu tập thêm chương trình Bát quan trai giới tại nhà để hồi hướng hóa giải nạn dịch Covid-19 và nạn khô hạn, hạn hán, mình cũng xin phát nguyện thực hành theo. Mình thấy an ổn hơn nhiều vì mình an trú trong niềm tin vào Tam Bảo và Nhân Quả. Ngoài ra, mình còn có thể góp phần nào đó mong cho nạn dịch sớm được hóa giải.
Mình đã phát nguyện tu tập Bát Quan Trai 7 ngày, cách 1 ngày thì mình lại tu. Sáng mình nấu cơm cúng, bạch Phật và thọ nhận 8 giới một ngày một đêm, tụng Kinh Tam Bảo và Kinh Dược Sư. Đến trưa mình thọ trai. Chiều, mình ngồi thiền và nghe Pháp, sau đó tụng sám chuyển hóa và kinh Tam Bảo vào buổi tối. Sáng hôm sau thì xả giới theo hướng dẫn. Các ngày không tu Bát Quan Trai thì mình tụng Kinh Tam Bảo, nghe Pháp và lễ Phật.
Trước đây, mình cũng đã từng chứng kiến rất nhiều sự linh diệu nhờ vào tu tập Phật Pháp, như vụ cháy rừng ở Úc gần đây, khi các Phật tử bên đó liên hệ với Cô Yến và Cô Yến hướng dẫn cho họ tu tập, cũng phát động Phật tử trong CLB Cúc Vàng cùng tu tập thì ngay hôm sau trời có mưa, vụ cháy rừng được kiểm soát. Hay gần hơn nữa là hôm Cô Yến phát động Phật tử tu tập hồi hướng cho nạn khô hạn, hạn hán ở các tỉnh phía nam, chỉ mấy hôm sau, mưa lớn đã đổ xuống 1 số tỉnh. Từ đó, mình càng tin sâu hơn vào sự tu tập khiến cảnh giới bên ngoài trở nên tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là động lực khiến cho mình nỗ lực tu tập, tạo thêm phước để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Cầu mong cho nạn dịch Covid-19 sẽ sớm được chuyển hóa!
(Chia sẻ của Phật tử Nguyễn Phương Anh - hiện đang sinh sống và học tập tại Đức)
Các bài nên xem:
- Cầu nguyện, tụng kinh Tam Bảo với đầy đủ đức tin – Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng hồi hướng cho nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ
- Nhiệm màu của sự hồi hướng: Những cơn mưa “vàng” tại đồng bằng sông Cửu Long
- Giác ngộ để phát quảng đại tâm khi tu tập hồi hướng hóa giải nạn nghiệp Covid-19
- Du học sinh ở châu Âu có nên về nước khi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành?
- Phật tử hộ trì Chư Tăng ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh phòng chống Covid-19
- Cơn mưa sau nhiều tháng hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long – Sự nhiệm màu của Phật Pháp
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.