Quả báo của người sống bạc tình, phụ nghĩa

Câu hỏi: Con chào Cô, con có một người bạn học cùng cấp 2, gia đình bạn rất khó khăn, mẹ bạn bỏ đi từ khi bạn học hồi lớp 3 khiến bố bạn từ một người hiền lành trở thành một người say xỉn, rồi bố bạn qua đời năm bạn học lớp 8. Ở với bà thì bà cũng mất. Bạn ấy yêu con đã 5 năm năm rồi, nhưng con không có tình cảm, con có hỏi mọi người thì mọi người đều nói bạn con rất khổ, chúng con không nên tiếp tục vì sẽ làm bạn nghĩ là con có tình cảm với bạn. Con nên làm thế nào hả Cô mặc dù con cũng đã nói thẳng với bạn rất nhiều rồi ạ?
- 9:00 Câu hỏi: Con kính chào Cô và các bạn, con có một câu hỏi là khi con sinh ra, thì đã mất cha, có rất ít tình yêu thương ở bên nội, vậy đó là do nghiệp gì ạ?
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được biết câu trả lời từ Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) nhé!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,674 lượt xem
09/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ