"Trước khi có người yêu, con đã cảm nhận thấy có vong linh đi theo mình. Sau khi lấy chồng, con nhìn thấy vong linh nằm cạnh mình. Khi chồng con đi ngoại tình, gần 1 năm trời con sống trong cảnh lạnh từ đầu đến chân, nhắm mắt lại là nhìn thấy vong linh bám lấy mình, lè lưỡi đỏ chót, rồi hóa thành dòi, sâu bám lấy con. Con đã đi giáo sư, tiến sĩ ở bệnh viện chữa về thần kinh; đi đền nọ phủ kia, nhờ nhiều thầy, tốn nhiều tiền nhưng không giải quyết được vấn đề. Cho đến khi con nghe được bài giảng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và Cô Phạm Thị Yến trên mạng".
Đó chính là câu chuyện của bạn Vũ Thị Oanh ở tỉnh Hưng Yên khi nhìn thấy vong linh và bị vong linh xui khiến nhiều năm trời; sau đó đã được chuyển hóa nhờ tu tập Phật Pháp tại chùa Ba Vàng.
Các bài nên xem:
- Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà
- Chồng con đã thay đổi khi con thực hành lời Phật dạy
- Cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp nhờ thực hành Phật Pháp
- Khuyến hóa cả gia đình theo Phật Pháp nhờ vào sự chuyển hóa khi tu tập
- Tại sao có người giàu sang, phú quý mà lại không được hưởng cuộc sống hạnh phúc?
Bình luận (8)
Diệu Hoa
Phật Pháp thật vi diệu! Xin chúc mừng bạn. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo! Diệu Hoa xin thành kính tri ân cô Chủ nhiệm!
Trần Thị Hà
Xin chúc em hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Xin trí ân Cô CN
Nguyễn Thị Hòa
Xin tùy hỷ và chúc mừng đạo hữu ạ. Phật Pháp thật vi diệu nhiệm màu ạ.
Ngọ Thị Lan
Chúc mừng bạn đã vượt qua nỗi đau tìm được hạnh phúc. Cảm ơn công đức của Cô cn đã chỉ dạy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nguyễn Thị Hòa
Xin chúc mừng đạo hữu ạ. Con cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho bố con được trở lại bình thường và đủ duyên lành về chùa tu tập ạ.