1. Lấy chính Pháp làm ngọn đèn
Trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt, Ngài đã dạy đệ tử Phật phải lấy chính Pháp làm ngọn đèn và nương tựa vào chính mình.
- Chính Pháp: Chính Pháp đã đầy đủ Phật, Pháp, Tăng.
+ Phật: là bậc giác ngộ.
+ Pháp: là giáo Pháp mà Phật thuyết ra.
+ Tăng: là người truyền trao giáo Pháp và sau đó nương tựa vào chính mình để thanh tịnh, phát sinh trí tuệ.
- Ghi nhớ: Trí tuệ không phải do kiến thức thu nhập từ bên ngoài, mà trí thức mới thu nhập kiến thức từ bên ngoài, còn tuệ giác viên mãn là ở bên trong mình. Do đó, nếu nhặt bỏ hết tham, sân, si thì tuệ giác sẽ bừng sáng.
2. Duyên thực hành Pháp
- “Duyên tu” rất quan trọng.
- Ví “duyên tu” như bước chân: mỗi người đều có thể “bước tiếp” nhưng vì thủ chấp - dừng tại “bước” đó và không chịu “nhấc chân bước tiếp”. Cho nên, bản thân sẽ mãi dừng lại ở duyên đó, không thể tiến xa hơn. Bởi vậy, hiểu được như trên thì mọi người sẽ quý đời tu.
- Bản thân phải có tâm hướng muốn giải thoát và duyên tu. Dù phải đánh đổi tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon hay điều gì hơn thế nữa cũng không bao giờ đánh đổi. Chỉ lấy chính Pháp và duyên tu. Bởi đây là điều giúp bản thân thành tựu.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.