Khi đi du học không như là mơ!

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
(Một bạn sinh viên ở Bonn)
Kính thưa Cô! Lúc trước cháu được một người bác giúp sang Đức bằng con đường du học. Cháu nghĩ rằng bác ấy muốn giúp cháu được đi học ở Đức vì ở Việt Nam cháu đang học đại học và có thành tích không tồi. Tuy nhiên khi cháu sang Đức để đi học thì bác ấy đã liên tục gợi ý cháu đi làm giấy tờ rồi học nghề làm móng, hoặc mấy nghề người Việt hay làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bác ấy nói rằng học xong ở bên này thì cũng không cạnh tranh nổi, không có việc thì không có được giấy tờ để ở lại Đức được. Cháu lại muốn được đi học, nhưng hiện tại cháu cảm thấy rất áp lực vì phải vừa học vừa làm tự lo kinh tế, cháu thực sự thất vọng và buồn giận vì sự áp đặt của người bác. Nếu biết thế này thì ngay từ đầu cháu đã không sang Đức. Gia đình cháu ở nhà vì thế cũng lộn xộn cả lên. Hiện tại cháu đang rất nản và mất phương hướng, muốn buông bỏ tất cả đề về Việt Nam vì nghĩ rằng sức mình không thể vừa học vừa làm. Kính mong Cô cho cháu lời khuyên ạ!

-
aa
+
610 lượt xem
13/02/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ