Gia đình cùng tu học Phật Pháp, chung sức đẩy lùi nạn dịch COVID-19

Gia đình tôi đã hoan hỷ thực hiện đóng cửa hàng thẩm mỹ của mình và ngừng tất cả các dịch vụ làm đẹp cho khách hàng ngay từ khi có Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ ban hành. Biết rằng đóng cửa hàng như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của gia đình mình, nhưng tôi nghĩ rằng: Mình là một công dân của đất nước. Hơn nữa mình còn là một người con Phật nên tôi phải làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Có biết bao nhiêu cán bộ nhà nước, những người lính “Bộ đội cụ Hồ”, các chiến sĩ công an, các nhân viên y tế… đang quên mình, ngày đêm nỗ lực trong công cuộc phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cả nước. Tôi không thể ích kỷ, vì tư lợi cá nhân mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Tôi và gia đình cũng cần góp sức mình, chung tay cùng mọi người vượt qua đại dịch này.

>>> Tập lan tỏa yêu thương – nguyện lực chân thật (Hoá giải nạn dịch COVID-19)

đóng-cửa
Gia đình Phật tử đã rất hoan hỉ thực hiện đóng cửa hàng thẩm mĩ và ngừng tất cả các dịch vụ làm đẹp cho khách hàng ngay từ khi có Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ ban hành

Tôi đã thông báo cho khách hàng biết về việc cửa hàng tạm đóng cửa để chống dịch trên trang Facebook cá nhân của mình. Tôi cũng gọi điện xin hoãn lại các liệu trình làm da mặt còn dang dở với khách hàng và hứa sẽ không phát sinh thêm chi phí nếu sau này phải làm lại từ đầu cho khách. Có những vị khách tỏ ý không hài lòng, tôi nhẹ nhàng giải thích cho họ là việc làm đẹp có thể hoãn lại được, việc làm cần thiết nhất trong lúc này là chúng ta phải thực hiện cách ly thật tốt để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

tạm nghỉ
Bài thông báo xin nghỉ tất cả các dịch vụ làm đẹp để phòng chống dịch bệnh của Phật tử Nguyễn Thị Duyên được đăng trên trang Facebook cá nhân

Trong những ngày nghỉ này, gia đình tôi vâng theo lời khuyến tấn của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh: thực hiện nghiêm túc Chỉ Thị số 16/CT-TTg, không gia khỏi nhà khi không thật sự cần thiết và dành nhiều thời gian để tu tập tích lũy phước báu, làm tăng trưởng thiện tâm. Các con của tôi rất hào hứng khi được cùng bố mẹ tu tập. Hàng ngày, gia đình tôi nghe Pháp của Sư Phụ giảng, tụng kinh, lễ Phật, sám hối và tu tập Bát quan trai giới tại nhà theo sự hướng dẫn của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa. Gia đình chúng tôi mong muốn góp một phần công đức tu tập nhỏ bé của mình cùng với Sư Phụ, chư Tăng và Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cũng như toàn thể các Phật tử CLB Cúc Vàng hồi hướng, cầu nguyện hoá giải nạn dịch COVID-19 trên toàn thế giới và nạn khô hạn, hán hạn ở các tỉnh miền nam nước ta.

cau-an-thu-thang-3-1
Phật Tử Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

Trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, gia đình Phật tử Nguyễn Thị Duyên tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến hồi hướng,mong, cầu hóa giải dịch bệnh COVID-19 và nạn khô hạn, hạn hán tại một số vùng trên lãnh thổ Việt Nam.  

Phật tử Nguyễn Thị Duyên nghe Sư Phụ giảng Pháp qua mạng.
Phật tử Nguyễn Thị Duyên nghe Sư Phụ giảng Pháp qua mạng
tu tập
Phật tử Nguyễn Thị Duyên cùng con gái tu tập thiền định theo chương trình tu tập tại nhà

Việc tu tập tại nhà của gia đình tôi cũng gặp nhiều chướng duyên khi gia đình phải chăm sóc con gái út mới được gần 3 tuổi, còn bé thứ hai vẫn tham gia học trực tuyến cùng với thầy cô giáo theo yêu cầu của nhà trường. Rồi có lúc hàng xóm gọi cửa, khách hàng ngỏ ý muốn đến làm đẹp, người thân gọi điện hỏi chuyện này, chuyện kia và lo lắng các công việc hiếu, hỷ,… Thế nhưng, hiểu được sự nghiêm trọng của nạn dịch này, gia đình tôi đã cùng nhau thu xếp ổn thỏa mọi việc để trợ duyên cho nhau tu tập. Bởi ai trong gia đình cũng mong muốn cho mình bớt khổ, mong muốn cho thế gian bớt khổ, mong muốn cho Phật Pháp được tuyên dương, được hưng thịnh, mong muốn cho mọi người được giác ngộ Phật Pháp để bỏ ác làm lành.

>>> Giác ngộ để phát quảng đại tâm khi tu tập hồi hướng hóa giải nạn nghiệp COVID-19

Có những ngày tu tập Bát quan trai giới: Bé út quấy khóc không chịu ăn, hờn dỗi và ném đồ chơi khắp nhà; bé đòi nghe nhạc, xem hoạt hình, còn nhà bên hàng xóm thì hát hò cả buổi. Những lúc ấy, tôi liền nhớ đến bài chia sẻ và hướng dẫn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến về “Cách tư duy để tu Bát quan trai giới tại nhà được lợi ích”. Vâng theo sự hướng dẫn của Cô, tôi tập thực hành quán nhân - quả của mình, tập nhẫn nhịn trong sự giác ngộ và tập bỏ đi tâm sở hữu đối với con của tôi để dẹp trừ tâm phiền não của mình. Và đúng như lời Cô chủ nhiệm đã sách tấn, để làm được điều ấy thật là khó vô cùng. Nhưng khi làm được dù chỉ là một niệm thôi cũng thấy mình thật là hạnh phúc.

>>> Mùa dịch COVID-19 – Phật tử ở nước ngoài đã tu tập như thế nào?

chơi-cùng-con-gái
Phật tử Nguyễn Thị Duyên chơi cùng với con gái của mình tại nhà

Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến. Nhờ sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng chư Tăng và những lời sách tấn của Cô mà gia đình con đã tinh tấn hơn trên con đường tu học Phật Pháp. Nhờ đó mà thiện tâm của chúng con được tăng trưởng, chúng con vượt qua được tâm tham lam, ích kỷ để sống có ý thức và trách nhiệm hơn.

Con mong nạn dịch này sớm được hóa giải để gia đình con lại được trở về ngôi già lam Ba Vàng tu học và được trực tiếp nghe những thời Pháp nhũ quý báu của Sư Phụ và những lời sách tấn của Cô chủ nhiệm. Chúc mọi người luôn được bình an trong sự gia hộ của mười phương chư Phật.

(Chia sẻ của Phật tử Nguyễn Thị Duyên sinh hoạt tại đạo tràng Minh Hậu - Hải Dương, thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng)

Các bài nên xem:

-
aa
+
489 lượt xem
25/04/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ