Con kính bạch Cô Phạm Thị Yến! Con tên là Vũ Thị Hải Hà, con đang tu tập tại đạo tràng Trúc Minh - TP.HCM, thuộc CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hoà
Con thưa Cô! Vậy là sau nhiều ngày chờ đợi, ngày 13/4/2020 rất nhiều tỉnh, thành phố thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long đã được đón những trận mưa đầu tiên, những trận mưa trên diện rộng và kéo dài nhiều giờ liên tục. Theo những chuyên gia nghiên cứu, tình hình hạn mặn năm nay gay gắt và khốc liệt hơn đợt lịch sử năm 2016. Vì thế mà người dân gọi cơn mưa ngày 13/4 là "mưa vàng" để biết cơn mưa ấy thật quý giá biết nhường nào.
>>> Cơn mưa sau nhiều tháng hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long – Sự nhiệm màu của Phật Pháp
>>> Tập lan tỏa yêu thương – nguyện lực chân thật (Hoá giải nạn dịch COVID-19)
Người dân Vĩnh Long đã được tận hưởng niềm vui chung của nhiều tỉnh thành Đồng Bằng Sông Cửu Long. Bạn của con có chia sẻ rằng: Không có mưa, thiếu nước ngọt họ phải thuê xà lan chở nước ngọt về để tưới đất. Vậy là trận mưa hôm qua (ngày 13/4) giống như là được thoả lòng ao ước bao nhiêu ngày của mọi người. Mưa làm cho đất đỡ mặn hơn. Người dân ở mỗi huyện liên tiếp đăng lên những status ngắn cùng những hình ảnh trời mưa. Họ chia sẻ thông tin với nhau trong niềm hạnh phúc, giống như khoe với nhau vừa được nhận quà.
Lắng nghe chia sẻ của một người bạn kể về những cơn mưa ở Vĩnh Long, con cũng thấy rất hoan hỷ và hạnh phúc. Con cũng vui mừng chia sẻ với bạn về việc gần 2 tháng nay con đã tham gia tu tập để hồi hướng, cầu nguyện cho mưa xuống các vùng khô hạn cùng với các Phật tử đạo tràng Trúc Minh (nơi con đang sinh hoạt) và rất nhiều Phật tử khắp mọi miền đất nước. Được tu học Phật Pháp, con hiểu được rằng không việc gì là nằm ngoài nhân, duyên. Và con tin sự xuất hiện của những "cơn mưa vàng” vừa qua cũng thế. Khi đón nhận cơn mưa ấy, con thấy vui và hạnh phúc lắm! Niềm vui này thật khó diễn tả. Con vui vì niềm mong đợi bấy lâu của mọi người thành hiện thực. Vui vì nhờ cơn mưa mà người nông dân sẽ bớt khó khăn hơn, sẽ lạc quan hơn. Vui vì thấy được niềm hạnh phúc của rất nhiều người. Và đặc biệt hơn cả, con vui trước sự nhiệm màu của Phật Pháp - những cơn mưa đã liên tục xuất hiện sau 2 tháng con và các Phật tử đạo tràng Trúc Minh cùng các đạo tràng trên khắp mọi miền Tổ quốc nỗ lực tu tập theo lời Sư Phụ chỉ dạy, lời Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến sách tấn. Chúng con nhất tâm tu tập và làm những điều thiện là nhân tốt lành, đã cảm ứng khiến trời đổ mưa. Đúng là không thể nào nói hết được sự nhiệm màu của Phật Pháp.
Chứng kiến sự vi diệu này, con càng tin sâu hơn về năng lực của sự tu tập chân thật, công đức lục hoà, rải tâm từ bi yêu thương đến mọi chúng sinh của chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng. Con nhớ đến bài kinh “VESĀLI thiên tai, dịch họa” mà chúng con đang tụng đọc hàng ngày. Những việc Sư Phụ dạy chúng con thực hành đúng là chưa lúc nào rời ra kinh Phật, rời xa những lời dạy của Đức Thế Tôn.
Phật Pháp thật nhiệm màu! Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng. Con xin tri ân Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã sách tấn chúng con tu tập để chúng con được tu tập theo lời Phật dạy, đạt được những lợi ích thiết thực ngay trong đời sống hiện tại và biết mang đến niềm an vui cho mọi người ạ."
Trên đây là những dòng cảm xúc của Phật tử Hà Tâm Bình khi Đồng Bằng Sông Cửu Long có mưa.
Các bài nên xem:
- Phật tử tu tập hồi hướng hóa giải dịch bệnh COVID-19 và khô hạn hạn hán
- Khuyến thỉnh Phật tử tu tập tại nhà hồi hướng cầu nguyện nhằm hoá giải, tiêu trừ đại dịch COVID-19 và nạn hạn hán
- Tu bát quan trai tại nhà thế nào để được nhiều công đức?
- Sự vi diệu của Phật Pháp: Cơn mưa đầu tiên sau nhiều tháng hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long
- Phật tử rải tâm từ trong nạn dịch COVID-19 bằng cách nào?
Bình luận