Chúng ta sống trong cuộc đời này đều cần có niềm tin: tin vào bản thân mình, tin vào bạn bè mình, tin vào một tương lai tươi sáng hơn,... Ai ai cũng giữ trong mình một niềm tin để vượt qua những chông gai, thử thách trong cuộc sống. Cô Phạm Thị Yến nói rằng: “ Tất cả chúng ta đều có đức tin. Đức tin không phải do bên ngoài tạo thành, mà nó thuộc về tâm trong sáng của chúng ta”. Nhưng niềm tin thì luôn đặt vào những đối tượng, ví dụ như: tin bản thân mình, thì bản thân mình là đối tượng. Niềm tin trong sáng nhưng đối tượng có thể là tốt hoặc xấu, mang lại lợi ích hoặc mang lại hậu quả xấu.
Nếu đức tin được đặt vào đúng đối tượng “đó là sự thật” thì mình sẽ hạnh phúc (trích lời giảng của Cô Phạm Thị Yến)
Vậy cụ thể niềm tin và đối tượng của niềm tin là gì? Như thế nào gọi là niềm tin mù quáng? Chúng ta đặt niềm tin vào đâu thì là niềm tin đúng và mang lại lợi ích cho mình? Để giải đáp những thắc mắc trên, BQT xin gửi tới quý Phật tử những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về sự quan trọng của đức tin. Kính mong quý đạo hữu có thể hiểu rõ, áp dụng và mang lại lợi ích cho bản thân mình.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
- Lòng tin là mẹ của công đức đưa chúng sinh tiến đạo
- Tại sao nên tụng kinh theo sách mặc dù đã thuộc văn kinh?
- Muốn chết vì không vượt qua được cảm xúc đau khổ nên làm gì?
- Quy y Tam Bảo là gì? Khi nào biết mình có lòng nương tựa Tam Bảo tuyệt đối?
- Người có lòng tin bất thoái chuyển chắc chắn sẽ được Phật gia hộ
- Lợi ích của người ốm nhận được khi tu tập trong đạo tràng?
Bình luận (1)
Thu Hằng