Câu hỏi: Cách đây ba năm, đứng trước bàn thờ Phật và xin chư Phật giúp chữa bệnh. Sau đó, có một năng lượng khiến cơ thể, tay tạo thành một điệu múa, đầu vẫn suy nghĩ được bình thường. Về sau, tìm hiểu trên mạng biết những ngón tay khi múa bắt vào nhau, đó là bắt ấn. Từ đó, bắt đầu thấy được các vị thầy đến dạy bất kể lúc nào, mỗi vị đến đều bắt ấn, có những điệu múa khác nhau, có nói chuyện với các vị ấy. Sau tầm sáu tháng, sợ nên không học tiếp nữa và đã mời các vị về trời vì mọi người bảo “ma giả Phật”. Hiện tượng trên là như thế nào?
Trả lời:
1. Bị cõi tâm linh điều khiển
- Thân tứ đại bị người khác điều khiển là không tốt. Họ điều khiển mình bằng cách này rồi sẽ điều khiển được bằng cách khác. Tất cả những người bị ma sai khiến, đến cuối cùng sẽ bị loạn.
- Đạo Phật đưa đến giác ngộ, đưa đến sự làm chủ thân tâm; bất cứ thế lực nào xâm nhập vào thân tứ đại này khiến không làm chủ được hành động thì lúc đó đã bị ma gá. Cho nên, chỉ nghe người đối diện giải thích vì ta thấy được họ bằng giác quan; còn trong cõi tâm linh, không biết, không thấy được họ, họ có thể biến hình, ta dễ bị họ nhiếp.
2. Về việc chữa bệnh
- Tu Phật để giác ngộ. Giác ngộ có Tứ diệu đế. Phải giác ngộ khổ bằng cách nhận diện khổ và nguyên nhân của khổ là tham ái. Và muốn chuyển hóa nghiệp, phải học lời Phật dạy để biết đang bị nghiệp gì. Ví dụ: Ốm bệnh do nguyên nhân gì và làm thế nào để chuyển hóa? Trong kinh Phật dạy phải sám hối tội lỗi, tác phúc hồi hướng để tăng phước, tiêu nghiệp, gặp thầy, gặp thuốc chữa bệnh.
- Thế giới tâm linh có những năng lực chuyển hóa được bệnh nhưng chỉ được một thời điểm nào đó.
- Phải nhận diện được nghiệp, biết tu tập chuyển hóa tâm thức, nương tựa Phật Pháp, tìm những bài kinh có nghĩa để hiểu. Khi đã hiểu mới xoay chuyển được tâm thì chiêu cảm nghiệp mới. Thêm nữa biết làm phúc, tác phước hồi hướng,... thì nghiệp sẽ chuyển.
3. Việc xin Phật gia hộ
Có những điều nên xin Phật và có những điều xin Phật cũng không đáp ứng được:
- Phật ra đời với mục đích cho chúng sinh giác ngộ. Từ sự giác ngộ đó, thực hành Pháp của Phật để chuyển hóa nhân quả.
+ Chỉ bạch Phật gia hộ để tinh tấn tu tập chuyển hóa nghiệp lực, hiểu được Pháp, tinh tấn thực hành Pháp. Vì Đức Phật có bản hoài, Ngài xuất hiện ở đời để khai ngộ tri kiến Phật cho chúng sinh.
+ Phật không tự chữa bệnh cho ta được. Cho nên, đừng xin Phật chữa bệnh, thì do tâm mong cầu ấy, các chúng tâm linh gá váo.
4. Tổng kết trường hợp hỏi
- Hiện tượng xuất hiện những vị thầy tâm linh dạy cho là do tâm có tham cầu, khế hợp với tâm tham cầu của chúng sinh trong cõi tâm linh.
- Mời các thầy về trời: Không phải mời được mà do tâm có hướng Phật, thực hành Pháp của Phật nên từ chối việc dạy của họ thì họ không về được. Còn nếu khởi tâm mong cầu những điều tà kiến, họ theo nhân quả của họ, không mời họ về trời được.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.