[Video] Xem bói, xem tướng để thay đổi vận mệnh hay rước họa vào thân?

-
aa
+

Câu hỏi 1: Đức Phật được xem tướng số ngay từ khi sinh ra. Vậy hiện tại, xem tướng số để định rõ con đường sau này để phát triển có bị coi là mê tín không? Và có nên coi tướng không?

Trả lời:

- Mê là không biết, không kiểm chứng được, không rõ ràng. Tín là tin. Mê tín là tin theo những điều không thể kiểm chứng, không biết, không rõ ràng.

- Tướng số Đức Phật được xem là từ một người chứng ngũ thông là ông Uất Đầu Lam Phất. Người chứ ngũ thông biết được tương lai khá nhiều. Khi vua Tịnh Phạn nhờ ông Uất Đầu Lam Phất đến xem tướng số cho Thái tử Tất Đạt Đa, nói đến hai việc: Nếu không đi xuất gia sẽ trở thành một vị Chuyển Luân Thánh Vương, nếu đi xuất gia sẽ đắc thành Chánh Đẳng Giác. Điều đó là sự thật. Đức Phật đi xuất gia và đắc thành Chánh Đẳng Giác.

- Tướng số có người xem đúng, có người xem không đúng. Nếu xem không đúng mà tin theo thì trở thành mê tín, xem đúng mà tin theo là không mê tín; nhưng không biết người nào xem đúng. Đức Phật không phụ thuộc vào xem tướng vì đó là việc của vua Tịnh Phạn chứ không phải của Đức Phật. Đức Phật luôn luôn nỗ lực ngay trong hiện tại mà không phụ thuộc vào bất cứ việc xem tướng nào.

- Là người học Phật Pháp, biết rằng nghiệp kiếp trước tạo, kiếp này có một định nghiệp tương đối. Cho nên, có nhiều điều trong cuộc đời có định nghiệp và có thể xem tướng số thấy được tương đối. Nhưng nếu y cứ vào đấy thì luôn thành định kiến. Và mỗi khi có việc gì xảy ra, dễ dàng buông xuôi. Cho nên, dù xem hay không vẫn phải đối diện với hiện tại.

+ Vốn dĩ nghiệp đã định hướng, không cần xem nó cũng định hướng. Cho nên, không cần xem mà nỗ lực, tích cực gieo nhân trong hiện tại sẽ thay đổi được quá khứ. Bởi vì, quá khứ tạo nên hiện tại cũng là nhân và quả, hiện tại nên tạo nhân tốt chứ không cần phụ thuộc vào quá khứ.

+ Xem tướng số chẳng qua muốn xem quả của kiếp này. Nếu như cứ ngồi để chờ quả cũ như thế thật không phải người có trí. Người học Phật không cần phải xem, không cần biết trước. Nghiệp kiếp trước đã như thế thì sẽ dẫn dắt bản thân đúng quỹ đạo đó, xem hay không thì cũng dẫn dắt. Cho nên quan trọng bây giờ thay đổi, tích cực nỗ lực làm việc thiện, tạo phước thiện.

Như vậy, không xem tướng tốt hơn, thay vào đó bỏ thời gian ra học Phật.

Câu hỏi 2: Các môn khoa học như thần số học, bói bài tarot, bói bài lá trà để giúp biết được nhiệm vụ khi đến thế giới, giúp định hướng con người có bị xếp vào mê tín không?

Trả lời:

- Không ai có sứ mạng khi đến thế giới mà nghiệp bắt phải sinh ra. Nếu thực sự là sứ mạng thì phải làm chủ được việc gì đó nhưng có làm chủ được gì đâu. 

- Không ai giao sứ mạng cho bản thân cả. Bản thân phải chịu trách nhiệm trước nghiệp lực, nhân quả hành vi của mình từ kiếp này sang kiếp khác chứ không chịu trách nhiệm trước nghiệp lực của người khác.

- Khi vào những việc xem bói, tự nhiên trở thành một người khác, bất bình thường và như thế rất khó làm chủ bản thân vì lúc đấy không biết bản thân là ai nữa. Cho nên, không có sứ mệnh mà phải đối diện trước nghiệp lực và có thể làm thay đổi nó.

Câu hỏi 3: Xem bói là mê tín, dễ bị lợi dụng, không nên xem bói nhưng nếu người bói cho là người thân thiết, xem không vì mục đích, mưu cầu gì thì đó có coi là mê tín không?

Trả lời:

- Mê tín là điều người ta nói ra chứ không phải là lấy tiền hay không lấy tiền. 

- Nếu nói những điều không kiểm chứng, không thấy biết, không rõ ràng thì gọi là sai, không đúng sự thật. Tin điều đó là mê tín.

Câu hỏi 4: Làm sao để dứt trừ sự tin tưởng với những việc xem bói, dù những việc họ nói trong tương lai đang dần đúng.

Trả lời:

- Học Phật dứt trừ được niềm tin vào bói toán, không cần phải tin vào bói toán.

- Thầy bói nếu quả thật làm được thì nhà họ làm cao cấp hết, tỷ phú hết không đến lượt ta; vì họ cũng cúng được cho tiêu tai giải nạn, nhà họ không còn nạn. Đến nhà họ xem ba đời có nạn không?

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Các bài nên xem:

877 lượt xem
09/12/2022
0

Bình luận (20)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. Nguyễn Đăng Sơn

    25/05/2024
    Đã có 1 quãng thời gian con rất thích đi xem bói, cứ ở đâu có cô đồng hay là đi, thời gian đó khoảng 10 năm nhưng tâm con luân bất an, đau khổ với việc xem bói.
    Nhờ biết đến chùa, Sư Phụ, Cô CN giờ con đã bình thản và tự tại hơn ạ.
    Chúng con xin tri ân Cô ạ.
  3. L
    L

    Luonghuu

    18/05/2024
    Khổ đau nhất khi tà kiến
  4. d
    d

    duongtheu

    18/05/2024
    Con xin tri ân bài trạch pháp của cô giúp chúng con thoát khỏi u mê tà kiến.
  5. T
    T

    Trần Tâm

    25/04/2024
    Tà kiến mang đến khổ đau cho chúng sinh
  6. H
    H

    Hằng Ngô

    25/04/2024
    Con xin tri ân bài trạch pháp của cô CN giúp chúng con thoát khỏi mê tín