5 năm liền, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt là Ngọc Ánh (Bình Dương) bị đau bụng dữ dội, chân tay bủn rủn, hoa mắt chóng mặt, tuy nằm một chỗ nhưng đau đớn như đang chịu cực hình.
Vậy mà lần đến kỳ này, Ngọc Ánh đã có thể lễ Phật sám hối liền mấy ngày đêm, hết hẳn hiện tượng đau bụng kinh sau 3 ngày tu pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chùa Ba Vàng năm 2022.
Mục lục [Hiển thị]
Đau bụng kinh dữ dội - nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ
Từ thời còn đi học (khoảng năm 2017), mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, Đào Ngọc Ánh (thành viên đạo tràng Thái Tuệ - Bến Cát, Bình Dương) lại “vật lộn” với cơn đau bụng quằn quại, lạnh người, sốt cao đến mấy ngày liền.
Những lần như vậy, Ngọc Ánh không đi lại được, phải nhờ đến mẹ và em chăm sóc rất vất vả. Dù dùng tất cả biện pháp như chườm nóng, uống nước gừng, uống thuốc giảm đau, ăn cháo loãng,... nhưng cũng chỉ đỡ được một lúc.
Đau bụng quá nên Ngọc Ánh đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là triệu chứng bình thường mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, không phải mắc bệnh. Không tìm ra nguyên nhân nên Ánh vẫn phải chịu đựng cơn đau này hàng tháng..
Lần này, kỳ kinh nguyệt của Ngọc Ánh đến đúng thời gian diễn ra pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chùa Ba Vàng năm 2022. Em thấp thỏm nghĩ, nếu đau bụng dữ dội và nằm một chỗ như mọi lần thì em không thể tham gia được, trong khi Ngọc Ánh đã mong ngóng được tu pháp đàn này từ lâu.

Ngọc Ánh đã mong chờ pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám từ rất lâu
Đau bụng kinh cùng nhiều cơn đau nhức biến mất
Được biết pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám có công năng chuyển hóa các sự khổ, Ngọc Ánh quyết tâm tham gia, phát nguyện tu tập, sám hối, tác phước hồi hướng cho hiện tượng đau bụng kinh của mình. Lạ thay, ngay sau khi phát nguyện như vậy, Ngọc Ánh không còn cảm thấy đau nữa. Trái lại, em còn thấy khỏe ra, cơ thể không còn các triệu chứng khó chịu như trước.
Những tháng trước, cơ thể mệt mỏi, Ngọc Ánh thường phải uống thuốc cho dịu cơn đau bụng. Vậy mà lần này, Ngọc Ánh không đau bụng, không bị sốt, cũng không cần dùng đến thuốc. Cả ngày lẫn đêm, em lễ sám hối theo chư Tăng một cách bình thường.
Ngọc Ánh tiếp tục theo dõi hiện tượng đau bụng kinh trong những tháng sau đó. Nhưng từ đó đến giờ em không còn bị đau nữa. Hơn nữa, chu kỳ kinh nguyệt của Ngọc Ánh cũng đều hơn hẳn. Ngọc Ánh chia sẻ với mẹ trong niềm vui sướng vì đã chấm dứt những ngày khiến mẹ phải vất vả chăm sóc cho mình.

Hết cơn đau bụng kinh, Ánh tham gia khóa lễ một cách bình thường
Không chỉ hết đau bụng kinh, nhiều cơn đau khác của Ngọc Ánh cũng được thuyên giảm khi tham gia pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám. Sau hai ngày lễ sám hối (từ 23/8/Nhâm Dần - 25/8/Nhâm Dần), hai chân em đau nhức. Dù các khớp mỏi nhừ, Ngọc Ánh vẫn cố gắng theo đàn lễ, vì chỉ có 3 ngày nên em không muốn bỏ lỡ cơ hội sám hối hiếm có này.

Dù chân nhức mỏi, Ngọc Ánh vẫn quyết tâm lễ theo chư Tăng để sám hối
Cứ tha thiết lễ sám hối như vậy, các cơn đau cũng dần qua đi. Lễ cả đêm nhưng những mỏi mệt và buồn ngủ cũng hết tự lúc nào.
Nối tiếp từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác, các hiện tượng mà Ngọc Ánh hồi hướng như đau đầu, nhức mỏi tay, đau răng, đau các khớp vai, hương linh tác động,... cũng đều lần lượt biến mất khi Ngọc Ánh tham gia pháp đàn và đàn chẩn tế.
Lời tri ân
Từ những chuyển hóa cảm nhận được ngay khi tham gia pháp đàn, Ngọc Ánh vô cùng biết ơn Tam Bảo, Thầy Thích Trúc Thái Minh, đại Tăng chùa Ba Vàng cùng Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán). Bởi vì, nhờ có những nhân duyên đặc biệt này mà em mới được tham dự một pháp đàn lợi ích như vậy.

Chia sẻ của Ngọc Ánh trên trang Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
-------
Trên đây là câu chuyện chuyển hóa đau bụng kinh nhờ tu tập pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám theo hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Quý vị có thể đăng ký tham gia đạo tràng CLB Cúc Vàng để được hướng dẫn tu tập chuyển hóa nghiệp khổ và các việc bất như ý trong cuộc sống ở đường link sau đây: Link đăng ký đạo tràng chùa Ba Vàng trợ giúp, hướng dẫn tu tập
---------
Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, Đức Phật dạy:
Khi bị bệnh, phải sáng suốt hiểu đạo, tùy thời trị liệu cho được an ổn.
Một là: Tứ đại bất hòa nóng lạnh thì cần y dược.
Hai là: Bị tà ma nhiễu loạn thì cần tu niệm kinh giới.
Ba là: Phụng thờ các bậc Hiền Thánh, thương yêu cứu giúp khổ nạn chúng sinh, đem oai thần phước đức bảo bọc quần sinh, dùng đại trí tuệ diệt trừ ấm cái.
Nếu làm được như vậy thì đời này sẽ sống an lành, không bị chết oan. Nhờ giới đức trí tuệ thanh tịnh nên đời đời thường được an ổn.
Câu chuyện chuyển hóa vi diệu nhờ tu tập Phật Pháp trong bài viết này cũng chính là minh chứng cho lời Phật dạy kể trên.
Chúc các đạo hữu tinh tấn, chứng nghiệm được Phật Pháp và được hưởng hạnh phúc ngay trong hiện tại!
Các bài nên xem:
Bình luận (1)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Diệu Thanh