Vượt qua cảm giác tự ti khi ở nước ngoài?


Câu hỏi: Kính thưa Cô Yến, du học là mơ ước của cháu và cháu thực sự rất hạnh phúc khi đã đạt được mơ ước của mình. Khi còn ở Việt Nam cháu học cũng khá, ngoại hình sáng sủa và cũng không phải là quá nhỏ bé, nhưng khi sang Đức học thì bỗng dưng cháu trở nên rất tự ti. Vì hạn chế ngôn ngữ nên nhiều lúc cháu không hiểu thầy cô đang nói gì. Cháu cũng thấy các bạn Tây có ngoại hình thật cao lớn và đẹp đẽ, tự nhìn lại mình thì thấy mình thật nhỏ bé và trông có phần quê mùa. Cháu cũng không có nhiều tiền như các bạn và còn phải đi làm thêm bằng những công việc như xếp hàng hóa trong siêu thị hoặc bồi bàn, những công việc mà trước đây ở Việt Nam cháu không bao giờ phải làm. Bỗng dưng cháu thấy mình thật kém cỏi và giá trị bản thân của mình bị giảm so với lúc cháu còn ở Việt Nam. Vì vậy mà cháu dần trở nên tự ti và khép mình hơn. Cháu có thể làm gì để vượt qua cảm giác tự ti mặc cảm khi sống ở Đức ạ? Cháu xin cảm ơn Cô ạ!
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
624 lượt xem
17/02/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ