Sống không kẻ thù

Sống như thế nào để không có kẻ thù?
Trong đời sống, có rất nhiều bạn trẻ sống khép mình, không muốn giao tiếp với ai vì sợ bị lừa dối, sợ không thể trải lòng mình với ai. Chính vì thế, cuộc sống ngày qua ngày trôi qua một cách vô nghĩa và cực kì nhàm chán. Vậy phải làm như thế nào để thoát ra khỏi nó?
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe câu trả lời từ Cô Phạm Thị Yến Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán nhé!
---
Câu hỏi:
Con đang rất buồn về một số chuyện tình cảm mới lớn. Thưa cô, con là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, khi bố mất lúc con lên 6 tuổi. Con biết yêu từ sớm, tự thấy bản thân là một người hoạt bát nhưng chẳng bao giờ giữ được mối quan hệ nào lâu dài, kể cả trong tình yêu hay tình bạn.
Con đã từng thử rất nhiều cách nhưng đôi lúc con không thể hiểu nổi những gì con đã làm, đã nói ra. Con thật sự rất thất vọng về bản thân mình. Thật sự, con là một đứa con gái 17 tuổi, biết cho đi biết nhận lại, nhưng con không thể cảm nhận được tình cảm chân thành từ ai, lúc nào cũng sống trong hoài nghi và nơm nớp lo sợ. Càng lớn, con càng thu mình vào một góc, con không thể trải lòng mình với bất cứ một ai. Con sợ lắm, con sợ con cứ như này mãi cô ạ.
Mọi ngày con vẫn cứ dong chơi, cười đùa vui vẻ nhưng đêm về con chẳng thể làm mình cười ngoài việc lướt mạng xã hội một cách vô nghĩa, nói chuyện với một vài người rồi đi ngủ.
Cô, cô giúp con với. Con còn một số khoản nợ vì ngày trước phải bôn ba kiếm tiền nhưng không thành công, bây giờ con phải làm gì ạ? Con sợ lắm!

-
aa
+
465 lượt xem
01/03/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ