Câu hỏi: Hàng ngày, khi tu tập đều hồi hướng công đức cho các việc của bản thân và gia đình. Nhưng khi kết thúc thời khóa tu tập thì lại tụng hồi hướng:
“Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo”.
Đã hồi hướng cho mong cầu rồi mà lại hồi hướng về khắp tất cả như thế thì có phạm giới thứ tư - nói lời không chân thật không?
Trả lời:
1. Ý nghĩa của lời hồi hướng về khắp tất cả
- Khi công phu xong, các Thầy thường tụng: “Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo”. Đây là lời hồi hướng trọn vẹn, đầy đủ nghĩa của các Sư Thầy, mang cả tâm từ bi, trí quảng đại đối với tất cả chúng sinh. Bởi:
+ Các Thầy là những người xuất gia, có tâm từ bi lớn, bỏ hết tất cả ngũ dục, tham ái ở đời để đi trên con đường cầu giải thoát cho mình, mang lợi ích giải thoát đến chúng sinh.
+ Công đức của các Thầy đều nằm trọn vẹn trong tâm mong muốn cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật. Mong muốn của Phật cũng như vậy.
- Phật tử đọc những lời hồi hướng này, tâm hướng về các Thầy sẽ có cảm xúc cung kính chư Tăng, nhờ đó mà tăng thượng tâm cung kính. Hiểu được như vậy sẽ không ngã mạn rằng mình là người thực hành tâm từ bi quá lớn - mong muốn cho tất cả chúng sinh đồng trọn thành Phật đạo.
2. Cách hồi hướng công đức của Phật tử tại gia để không phạm giới nói dối
- Thường tu tập và quán chiếu người thân là những chúng sinh đang cần độ. Mình có duyên với họ nên phải độ họ trước.
- Thường mở rộng tâm đến với các chúng sinh khác; thực hành bố thí, giúp đỡ. Như vậy:
+ Tâm sẽ hướng tới chúng sinh rộng hơn trong gia đình, giảm nhẹ ái.
+ Có tính chất bình đẳng các chúng sinh. Vì trong “tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo” có bình đẳng nên phải tu tâm bình đẳng với chúng sinh thì lời hồi hướng không phải lời nói dối.
- Đem niềm tin chân chính đặt vào chân lý, sự thật, Phật - Pháp - Tăng hướng nguyện cho tất cả chúng sinh cũng sớm có lòng tin đó để vào trong biển Phật Pháp tu hành, sớm thoát khổ, được thành Phật. Điều này giúp ta:
+ Có được công đức lớn từ trí giác ngộ, tâm từ bi vì thực hành Pháp thấy lợi ích nên hoan hỷ với Pháp, muốn cho chúng sinh cũng có được tín tâm và thực hành thoát khổ.
+ Giúp nhiều kiếp có được xả tâm - đó là mang Phật Pháp và lợi ích cho thế gian.
- Không nên sợ mất hết công đức khi hồi hướng cho khắp tất cả chúng sinh. Vì suy nghĩ này sẽ khiến trở nên ích kỷ, so đo, phước báo ít.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.