Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa thực tập cùng nhau tu sửa giới đức và thành tựu chính kiến, làm tất cả mọi việc để thành tựu công đức của mình. Và công đức phước báu của việc tu tập lục hòa vô cùng lớn, không chỉ mang hạnh phúc đến cho người tu tập mà còn mang lợi ích tới cho gia đình và chúng sinh trong cõi tâm linh.
1. Hiểu đúng về Pháp lục hòa
1.1 Lục hòa là gì?
- Lục hòa dựa trên căn bản là cùng nhau tu sửa giới đức và thành tựu được chính kiến giải thoát.
- Làm việc có nâng đỡ, bàn bạc, chia sẻ, chỉ lỗi, sám hối và đồng tâm nhất hướng thành tựu Tam Bảo trong mình và hộ trì Tam Bảo bên ngoài.
- Lục hòa chứa đựng ý hòa, thân hòa đồng trụ - tức là tất cả mọi người cùng nắm bắt ý kiến, bàn bạc rồi đồng tâm nhất trí với nhau (ý kiến đó phải phù hợp với giới, thiện Pháp).
- Lục hòa chứa đựng lợi hòa - tức là sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương, chia sẻ nhau trong hiện tại.
- Pháp lục hòa sinh ra công đức vô ngã, ba la mật (tức là làm mà không thấy, biết mình làm) như: bố thí, tinh tấn, thiền định, nhẫn nhục, trí tuệ. Ví dụ: Khi cùng bàn bạc và thống nhất ý kiến thì sẽ không còn ý kiến của riêng cá nhân. Điều này đã tiêu mất tướng của “tôi” và tạo công đức ba la mật.
1.2. Lợi ích khi thực hành và thành tựu Pháp lục hòa
- Thực hành lục hòa chính là thực hành Pháp vô ngã. Người quán chiếu khổ vô thường, vô ngã đầy đủ để thực hành Pháp vô ngã thì dần dần sẽ thâm nhập được đạo. Chính Pháp vô ngã này giúp cứu độ được tất cả chúng sinh. Vì công đức vô ngã không có ái nên dễ dàng kết duyên và hồi hướng cho chúng sinh.
- Tăng thượng tâm, giới, trí.
- Không bị phiền não.
- Được hạnh phúc và chứng đắc, giải thoát.
2. Công đức lục hòa
- Công đức lục hòa sinh ra từ hội chúng tu lục hòa và từ công đức này giúp chúng sinh chuyển hóa rất nhiều.
- Năng lực có duyên cứu độ các chúng sinh vô duyên với mình - tức là không chỉ mỗi gia tiên, tiền tổ của mình.
- Năng lực công đức lục hòa tạo ra phước báu rất lớ - là tu tập, sửa đổi thân tâm một cách vô ngã.
- Nếu hồi hướng công đức lục hòa khi gặp ác nạn sẽ giảm được những khó khăn.
- Giúp hộ trì cho chư Tăng.
3. Tâm của người công quả tại chùa
Nếu người công quả, công đức tại chùa bằng tâm: nhiệt tâm, nhiệt tình, yêu thương thì sẽ phát sinh công đức dễ dàng tiêu trừ các ác nghiệp, cũng như các nghiệp bệnh.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.