Nghi thức nghe Pháp ngồi thiền - tu kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Xem Nghi thức tu kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo tại link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-ky-niem-ngay-duc-phat-thanh-dao-c3601.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

1. Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp/Ngồi Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.

Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.

Link video Sư Phụ hô thiền: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4

2. Văn Bạch Sau Khi Nghe Pháp/Xả Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
(Nếu xin nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh trong chương trình… vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Cách hỏi khi chọn pháp môn tu của bậc Bồ Tát

II. Ngày 3: Ngồi Thiền

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Tự tri:
- Pháp mình đang tu là gì?
- Pháp này, mình có tự tư duy để hiểu được không?
- Mình thực hành pháp này sẽ đưa lại kết quả tốt đẹp ngay trong hiện tại không?

2. Tự chứng:
- Mình đã được trải nghiệm (thực hành) pháp của mình chọn chưa?
- Mình chứng nghiệm từng phần giải thoát thế nào về tâm và về nghiệp quả?

3. Tự đạt:
- Mình thực hành pháp này đã giảm trừ hay từ bỏ được các phần tâm bất thiện như thế nào?

4. An trú:
- Mình đã quyết định an trú trong pháp tu mà mình chọn chưa?
- Có quyết định an trú trong pháp lục hòa để giảm trừ, để bỏ dần tham ái, chấp ngã không?
Tập thiền viễn ly ác, bất thiện pháp

1. Ý
- Từ bỏ suy nghĩ bất thiện, mong cho người khác đau khổ.
- Từ bỏ suy nghĩ mong những việc bất thiện của mình thành tựu.

2. Khẩu
- Từ bỏ những từ ngữ bất thiện.

3. Thân
- Từ bỏ những hành động bất thiện.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Đức Phật dạy cách chọn trú xứ chọn Thầy để tu học

II. Ngày 6: Ngồi Thiền

Chuẩn bị thêm các vật dụng sau: 1 bát nước đầy hoặc một quyển sổ, sách dày thay thế bát nước. Vật dụng để đặt bát nước (người trẻ nên thực hành bằng bát nước).

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Trú xứ
+ Người xuất gia: Chùa và rừng có thể thực hành an trú được trong niệm viễn ly để tăng thượng lên thành niệm xuất ly, niệm đoạn diệt không?
+ Người tại gia: Chùa có phải là nơi cho mình về tu để thực hành các niệm để viễn ly, đoạn trừ được các pháp bất thiện không?
+ Người xuất gia: Chùa và rừng đang tu có vừa đủ để tâm được định tĩnh, thực hành thiền định không?
+ Người tại gia: Về chùa tu tập, có được thực hành các pháp khiến tâm được an ổn, dễ dàng quán chiếu tâm hơn không?
+ Người xuất gia: Chùa và rừng có giúp cho mình đoạn trừ được lậu hoặc không?
+ Người tại gia: Về chùa tu học và pháp môn mình đang tu học, có giúp giảm trừ được tham ái không

2. Thân cận bậc thầy dẫn đường cho mình
+ Người xuất gia: Về thầy bổn sư, thầy giáo thọ, ở gần vị thầy này có được thực hành các niệm để viễn ly các dục không?
+ Người tại gia: Sư Phụ, chư Tăng, câu lạc bộ, ban cán sự đạo tràng có giúp cho mình thực hành được các pháp khiến chuyển hóa tâm, đoạn trừ được các tâm qua những việc làm lời nói, ý nghĩ, việc làm bất thiện không?
+ Người xuất gia: Lời dạy của thầy bổn sư, thầy giáo thọ có thể hiểu và thực hành; có phù hợp để đưa đến định tâm không?
+ Người tại gia: Pháp mà Sư Phụ giảng, chư Tăng, câu lạc bộ hướng dẫn có phù hợp với đời sống của mình không? Có dễ hiểu, dễ thực hành không? Có đem đến lợi ích, giác ngộ và giải thoát trong tâm, trong nghiệp của mình không?
+ Người xuất gia: Thầy bổn sư, thầy giáo thọ có giúp cho mình giác ngộ và thực hành được tứ diệu đế: nhận biết khổ, nguyên nhân của khổ và các phương pháp tu tập để loại trừ tâm cấu uế không?
+ Người tại gia: Có được tăng trưởng chánh tri kiến không? Trong quá trình tu học có nhận biết được khổ, nguyên nhân dẫn đến khổ của mình và đã biết thực hành chuyển hóa tâm để chuyển hóa nghiệp khổ không?

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

HẾT

-
aa
+
16,415 lượt xem
20/12/2022

Bình luận (9)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. n
    n

    nguyễn thị liên

    20/01/2024
    Con xin thành kính tri ân công đức của Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ!
  2. Đ
    Đ

    Đoàn Thị Lan

    19/01/2024
    Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô CN đã dẫn dắt cho chúng con tu tập được nhiều lợi ích ạ.
  3. H
    H

    Hai Bui

    19/01/2024
    Con xin tri ân trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và Cô chủ nhiệm cùng CLB, Ban cán sự đạo tràng đã giúp cho hàng Phật tử chúng con có nơi tu tập để giảm trừ các tham ái và chuyển hóa tâm của mình, đoạn trừ được lời nói, ý nghĩ, việc làm bất thiện, đem đến lợi ích, giác ngộ trong tâm của mình ạ.
  4. Đ
    Đ

    Đoàn Thị Lan

    17/01/2024
    Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô CN đã dẫn dắt cho chúng con tu tập được nhiều lợi ích ạ.
  5. V
    V

    Vũ thị Lan

    17/01/2024
    Con thành kính tri ân Cô CN đã hướng dẫn sách tấn để chúng con tìm được nơi tu tập đúng Pháp để tâm chúng con không bị phiền não hoặc khởi sân giận và được an ổn định tâm tu tập để đoạn trừ các pháp bất thiện ạ.