Liên Hoa Sắc là người phụ nữ mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cuộc đời lại trải qua vô vàn bi kịch. Sinh ra trong một gia đình khá giả, từng sống trong nhung lụa, nàng lại phải nếm trải đủ cay đắng, tủi nhục của tình đời và cuối cùng trở thành một kỹ nữ lầu xanh đầy tội lỗi. Thế nhưng, giữa chốn bụi hồng ô trọc, Liên Hoa Sắc phát khởi được thiện tâm, từ bỏ thế tục, tìm về con đường giác ngộ. Bà được Đức Phật độ cho xuất gia tu hành và chứng quả A-la-hán, trở thành bậc Thánh Ni đệ nhất thần thông.
Để hiểu rõ hơn về những bi kịch trong cuộc đời Liên Hoa Sắc và hành trình từ kỹ nữ trở thành bậc Thánh Ni, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung dưới đây!
Mục lục [Hiển thị]
Liên Hoa Sắc: Nhan sắc tuyệt trần nhưng cuộc đời gặp nhiều bi kịch
Trước khi xuất gia, Liên Hoa Sắc là một cô gái rất xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình khá giả. Đến tuổi 16, cô được gả cho chàng trai – con của một gia đình giàu có. Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc.
Liên Hoa Sắc được gả cho chàng trai giàu có, cuộc sống rất hạnh phúc (ảnh minh họa)
Vài năm sau, cha ruột và cha mẹ chồng cô đều qua đời. Khi ấy, cô mang thai và sinh được một bé gái kháu khỉnh. Vì việc nuôi con nhỏ vất vả mà không còn cha mẹ chồng giúp đỡ, hai vợ chồng quyết định dọn về nhà mẹ ruột để bà phụ chăm sóc.
Không ngờ, sau một thời gian chung sống, chồng cô và mẹ ruột nảy sinh tư tình, ăn ở với nhau như vợ chồng. Phát hiện sự thật, Liên Hoa Sắc đau khổ tột cùng. Không thể chịu đựng nỗi nhục và bi kịch ấy, cô đành bỏ lại đứa con nhỏ, rời nhà ra đi, lang thang nhiều nơi để kiếm sống.
Liên Hoa Sắc đau khổ tột cùng khi chồng và mẹ ruột tư tình với nhau (ảnh minh họa)
Một thời gian sau, cô gặp một vị trưởng giả giàu có. Thấy cô hiền dịu, xinh đẹp, ông đem lòng thương mến và cưới về làm vợ. Liên Hoa Sắc được chồng yêu chiều hết mực, song hai người chung sống mà không có con.
Sau này, trong một chuyến đi làm ăn xa kéo dài gần một năm, vị trưởng giả phải lòng một cô gái trẻ đẹp khác. Sợ vợ biết chuyện, ông bí mật xây một biệt thự nhỏ gần nhà để đón cô gái ấy về ở. Liên Hoa Sắc nhận thấy chồng thay đổi – đi sớm về khuya, tình cảm nguội lạnh – nên cho người theo dõi và phát hiện ông có vợ bé.
Khi trò chuyện với chồng, cô nói rằng không ghen tuông và đồng ý cho người vợ bé dọn về sống chung nhà. Vị trưởng giả vui mừng, lập tức rước cô gái ấy về. Trong thời gian cùng chung sống, Liên Hoa Sắc tìm cách chuyện trò, gần gũi và biết được cô gái trẻ cùng quê với mình.
Một hôm, khi cô gái tắm gội, Liên Hoa Sắc tình cờ nhìn thấy một vết bớt son đặc biệt trên đầu và bàng hoàng nhận ra đó chính là con gái ruột mà mình đã bỏ lại năm xưa. Bi kịch chồng chất khiến cô đau đớn tột cùng: Trước kia, chồng mình tư tình với mẹ ruột; nay chồng hiện tại lại chung sống với chính con gái cô. Trong nỗi tuyệt vọng, Liên Hoa Sắc lặng lẽ rời khỏi nhà trong đêm.
Liên Hoa Sắc đau đớn, tuyệt vọng khi biết người tình của chồng là con gái ruột của mình (ảnh minh họa)
Sau khi bỏ nhà đi, cô chìm trong nỗi đau và tuyệt vọng. Với nhan sắc xinh đẹp, cô bước chân vào chốn lầu xanh, trở thành kỹ nữ nổi tiếng. Cô quyết trả thù đời – khiến cho nhiều người điêu đứng.
Nhan sắc của cô không ai trong thiên hạ có thể sánh bằng. Mỗi đêm, người muốn được gần gũi cô phải trả đến năm mươi lượng vàng, vậy mà vẫn có nhiều vương tôn công tử quyền quý sẵn sàng bỏ tiền, tranh nhau được gặp gỡ người đẹp.
Nhan sắc của nàng Liên Hoa khiến nhiều vương tôn công tử tranh nhau được gặp gỡ (ảnh minh họa)
Từ kỹ nữ đến Thánh Ni: Liên Hoa Sắc xuất gia, chứng Thánh quả
Một hôm, Liên Hoa Sắc bỗng khởi thiện tâm, muốn từ bỏ đời sống thế tục, xuất gia làm Tỳ-kheo Ni. Trên đường đến núi Kỳ Xà Quật – nơi Đức Phật đang cư trú, nàng gặp một suối nước mát nên liền ghé lại uống nước, rửa tay. Khi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong nước, Liên Hoa Sắc chợt nhận ra vẻ đẹp hồng thắm, mái tóc mượt bóng, thân hình cân đối đến mức hoàn hảo của mình. Nàng sinh lòng tiếc nuối, nghĩ rằng mình nên tận hưởng tuổi xuân thay vì từ bỏ tất cả để tu hành, rồi quay bước trở về.
Đức Phật quán biết Liên Hoa Sắc có thể hóa độ, bèn hiện thân thành một thiếu nữ có sắc đẹp tuyệt trần hơn cả Liên Hoa, đi ngược chiều với nàng. Liên Hoa Sắc trông cô gái vô cùng yêu mến, liền đến hỏi thăm, trò chuyện thân mật và rủ nhau nghỉ chân bên bờ nước.
Một lát sau, thiếu nữ mệt mỏi, tựa đầu, gối vào chân Liên Hoa Sắc rồi thiếp đi. Không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc, thiếu nữ liền chết, thi thể sình lên, giòi bọ lúc nhúc, răng tóc rụng rời, tứ chi tan rã, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Cảnh tượng ấy khiến Liên Hoa Sắc kinh hãi, chợt ngộ ra lẽ vô thường của thân xác và sự hư ảo của sắc đẹp. Nàng thấu hiểu rằng thân người mong manh, chẳng thể trường tồn. Nàng liền thức tỉnh, khởi tâm tinh tấn cầu đạo, tiếp tục lên đường tìm đến Đức Phật.
Đức Phật hóa hiện thành một cô gái trẻ đẹp để độ Liên Hoa Sắc (ảnh minh họa)
Khi gặp Đức Phật, Liên Hoa Sắc đảnh lễ và thuật lại toàn bộ sự việc mình đã chứng kiến. Đức Phật thuyết giảng cho nàng. Sau khi nàng Liên Hoa Sắc nghe Pháp xong, hân hoan giác ngộ, quán thân như huyễn hóa, mạng sống chẳng dài lâu, chỉ có Niết bàn là an ổn vĩnh cửu nên xin Phật xuất gia làm Tỳ-kheo Ni.
Sau đó, nhờ công phu tư duy thiền quán, Tỳ-kheo Ni Liên Hoa Sắc đã chứng quả A-la-hán và trở thành đệ nhất thần thông bên Ni giới.
Liên Hoa Sắc được Đức Phật độ cho xuất gia và chứng quả A-la-hán sau một thời gian ngắn (ảnh minh họa)
Câu chuyện về Liên Hoa Sắc là minh chứng sâu sắc cho chân lý vô thường và sức mạnh chuyển hóa của con người. Từ một người phụ nữ tài sắc nhưng chịu nhiều bi kịch, bị giày vò trong khổ đau và trầm luân, nàng vẫn có thể tỉnh ngộ, quay đầu tìm về ánh sáng của Phật Pháp.
Cuộc đời của Thánh Ni Liên Hoa Sắc cho thấy rằng, dù quá khứ có tội lỗi hay bất hạnh đến đâu, nếu biết hướng thiện thì vẫn có thể đạt được an lạc và giải thoát. Mong rằng câu chuyện về Tỳ-kheo Ni Liên Hoa Sắc sẽ giúp mỗi chúng ta thêm niềm tin vào Phật Pháp, biết thực hành lời Đức Phật dạy để đạt được an lạc, hạnh phúc, dần dần hướng đến xuất gia, cầu giải thoát.
Xem thêm các bài:
- Kiều Đàm Di - di mẫu của Phật: Tỳ kheo Ni đầu tiên trong lịch sử Phật giáo
- Angulimala là ai? Hành trình kỳ diệu từ tướng cướp thành Thánh nhân
- Đệ tử cuối cùng của Đức Phật – Tu Bạt Đà La: Từ du sĩ ngoại đạo đến Thánh quả
Xem thêm các bài kinh:
Bình luận
















Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.