Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Cuộc đời là vô thường, không có gì là trường tồn mãi mãi. Con người chúng ta ai rồi cũng sẽ phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Cái chết thật sự là sẽ đến với tất cả mọi người. Đó là quy luật của cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi. Và chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng thắc mắc rằng chúng ta sẽ đến với cái chết như thế nào trước khi rời xa hẳn sự sống này.
Liệu trước giây phút cận kề lìa sinh tử, chúng ra có cảm thấy đau đớn hay nhìn thấy những điều kì lạ gì không? Dưới góc độ phân tích của đạo Phật, video dưới đây sẽ giúp các quý đạo hữu giải đáp được thắc mắc của mình.
Các bài nên xem:
Bình luận