Biến mình thành "con nhà người ta" trước khi bị đưa ra so sánh

Chắc hẳn hầu hết các bạn trẻ đều rất quen thuộc với cụm từ “con nhà người ta”. Cụm từ này được cha mẹ sử dụng trong phạm vi rất rộng mà chúng ta khó có thể biết “con nhà người ta” ở đây là ai. Nhưng thực tế, “con nhà người ta” xuất hiện chỉ do mong muốn đơn giản của cha mẹ rằng: “Con hãy cố gắng lên để làm được tốt nhất!”. Nhưng khi mong muốn ấy được gắn liền với cụm từ “con nhà người ta” lại khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy áp lực, thậm chí là khó chịu với cha mẹ mình. Vậy với cương vị là một người con, khi cha mẹ cứ liên tục so sánh mình với “con nhà người ta” thì chúng ta phải ứng xử như thế nào? Làm cách nào để chúng ta trở thành “con nhà người ta” trong mắt cha mẹ?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về cách biến mình thành con nhà người ta trước khi bị đưa ra so sánh. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, các bạn có thể áp dụng vào trong học tập, sinh hoạt hằng ngày để cha mẹ yên tâm và sẽ trở thành “con nhà người ta” trong mắt các bậc phụ huynh.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
556 lượt xem
24/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ