[Video] Vãi gạo và đồ ăn sau khi cúng thí có đúng không?

-
aa
+

Việc rải gạo, muối và đồ ăn sau khi cúng thí là không đúng. Hương linh cũng không thọ thực được khi làm như vậy.

1. Sự thật về việc hương linh thọ nhận đồ cúng thí   

- Đức Phật dạy rằng: Nếu có phước, người mất sẽ ăn được các vật thí mà người sống hiến cúng. Nếu không có phước, họ không ăn được.

+ Những chúng hương linh ngạ quỷ được người nhà làm phước hồi hướng thì ít nhiều sẽ thọ hưởng được trong các bữa ăn, và được bớt khổ.

+ Còn những chúng cô hồn ngạ quỷ vất vưởng thì có chúng thọ thực được, có những chúng không thọ thực được vì nghiệp lực. 

- Hương linh không ăn bằng vật chất mà bằng mùi thơm. Do họ có công đức và mình có tâm cúng nên họ thọ được phần hương bay ra từ thức ăn. 

- Như vậy, để hương linh thọ thực được thì cần:

+ Phải cúng cho hương linh;

+ Tạo phước nơi Tam Bảo hồi hướng cho hương linh để hương linh có phước, có thể thọ thực, trở thành những vị thiện Thần, không phải chịu đói khổ.

+ Trong kinh Vu Lan Bồn nói rõ: Các thầy ngoài đạo Phật, dù có thần lực đến đâu cũng không thể có công đức chứng minh đồ người khác dâng cúng để hồi hướng phước báo cho cõi hương linh. Mà chính phải từ nơi giác ngộ, công đức thực hành Pháp giải thoát của chư Tăng mới sinh ra phước báo khiến hương linh được giải thoát. 

2. Về việc rải gạo muối, đồ ăn sau khi cúng thí  

- Nếu rải gạo muối, đồ ăn sau khi cúng thí với tâm cho các loài súc sinh ăn thì ta có phước báo của tâm từ bi, yêu thương.

- Nếu rải gạo muối, đồ ăn sau khi cúng thí xuống đất với tâm cho hương linh cô hồn, ngạ quỷ ăn thì họ không ăn được, tâm chúng ta không có sự tôn trọng. Việc rải ra như vậy:

+ Khiến chúng ta tổn phước đáng được hưởng từ việc cúng thí. Ví dụ: Đáng ra việc cúng thí được 10 phần phước nhưng do rải đồ cúng với tâm như vậy chỉ còn được 0,1 phần phước. 

+ Đồng thời gây lãng phí thức ăn, con người không ăn lại được các đồ ăn đã rơi vãi trên đất. Cho nên, cũng loại thức ăn đó, chúng ta không được thêm phước nuôi con người. 

- Việc cúng thí đúng Pháp đem đến ba loại phúc rất lớn:

+ Phúc cho hương linh ăn và phúc nuôi con người. Đó là hai loại phúc rất lớn. Cho nên khi cúng, vừa hướng tới người đã mất, vừa hướng tới người còn sống để cả hai cùng được no đủ thì rất tốt.

+ Được phúc chính kiến, tức là biết rõ sự thật cách thức để hương linh thọ thực được.  

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Các bài viết nên xem: 

8,419 lượt xem
05/03/2020
0

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. Đ
    Đ

    Đỗ Thị Uyên

    11/07/2022
    Qua lời chỉ dạy của Cô, con đã hiểu đầy đủ hơn về việc cúng thí đúngPháp để được đầy đủ công đức. Con xin thành kính tri ân công đức của Cô ạ