Câu hỏi: Bản thân thấy rất nhiều người Việt sợ tiếng chuông mõ, trong khi tiếng chuông mõ là tiếng để thức tỉnh họ, không biết tại sao họ lại sợ vậy. Mong được giải thích để được hiểu.
Trả lời:
1. Không nói tiếng chuông mõ là tiếng thức tỉnh mọi người
- Người đã hướng tâm yêu mến Phật Pháp sẽ yêu mến luôn tiếng chuông mõ. Còn những người chưa yêu mến đạo Phật, họ không cảm nhận được tiếng chuông mõ, đối với họ đó chỉ là âm thanh, với họ không cần thiết.
- Tiếng chuông mõ chỉ là âm thanh, âm thanh đó phù hợp với nội dung mà người nghe yêu thích thì họ sẽ thích. Đối với người đệ tử Phật:
+ Tiếng chuông làm lắng tâm thức, tĩnh tâm. Thường đánh tiếng chuông xong, ta ngồi thiền, tâm trầm lặng vì được hưởng hạnh phúc của thiền. Cho nên, đánh tiếng chuông lên, đánh dấu việc bỏ lại tất cả các việc ở đời, chỉ quay lại với nội tâm, nên cảm nhận được hạnh phúc và thức ghi luôn cảm nhận hạnh phúc đó, cũng ghi lại tiếng chuông. Từ đó, mỗi lần nghe tiếng chuông thấy tâm lặng là do thức ghi nhận, đồng hành tâm lặng yên và tiếng chuông, nên cảm thấy buông bỏ mọi thứ ở đời trong giây phút đó nên làm thức tỉnh sự tĩnh lặng, an nhàn trong tâm, bỏ đi vất vả, lo toan, phiền não nên yêu thích tiếng chuông.
+ Tiếng mõ làm bình hòa lại. Thường tụng kinh, niệm Phật bằng tiếng mõ. Lúc ấy, tâm ta để vào điều thiện, hướng tới chư Phật một tâm trong sáng nên tiếng mõ gắng liên với tâm trong sáng, bình lặng nên thức ghi nhận hai sự việc đồng hành , tâm thấy an lành, hạnh phúc, cảm thọ lạc mới sinh ra. Khi đó, cái thích cảm thọ lạc khiến mình thích luôn tiếng chuông mõ.
- Sở thích của bản thân không phải sở thích của người khác. Là người đệ tử Phật, không thể nói tiếng chuông mõ thức tỉnh mọi người vì điều đó không đúng, mà chỉ thức tỉnh với những ai đã hiểu giáo Pháp của Phật, yêu mến giáo Pháp, sự tu tập còn với người khác họ không biết.
2. Cách ứng xử trong việc sử dụng chuông mõ
- Khi thấy người nhà chưa phải là người thích tụng kinh, yêu quý đạo Phật, chưa phải người tu tập thì không nên dùng tiếng chuông mõ, không dùng pháp khí.
- Khi có người hàng xóm không phải Phật tử nên dùng chuông mõ tránh vào giờ họ ngủ nghỉ, khi họ ở nhà tránh dùng chuông mõ quá to sẽ sinh ra tâm bất thiện cho họ và làm vậy cũng không lợi ích chỉ trừ trường hợp gia đình mình có đàn lễ xảy ra thỉnh thoảng, thì họ lại vui vẻ với tâm cúng lễ còn nếu lên khóa lễ thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm, điều đó không tốt.
Như vậy, sống ở thế gian, ta phải tùy thuận tức là tùy duyên, tùy vào hoàn cảnh để xem bản thân thuận với pháp để có thể thực hành Pháp và đưa Pháp đến tùy thuận vào thế gian.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Duyên tu hay nghiệp chướng
Hãy là những người Phật tử chân chính để đem lại hạnh phúc cho chính mình và xã hội
Sức mạnh của định nghiệp và phương pháp chuyển hóa năng lực của nghiệp
Nói sai Pháp của Phật – Sám hối thế nào cho tiêu tội?
Nguyên nhân của mệt mỏi và căng thẳng?
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.