Giải thích và giải quyết việc làm theo quan điểm của nhà Phật để khi ra trường được vui vẻ và có được việc làm theo những gì đáng có được.
1. Giải quyết về mặt tâm lý
- Được học đại học mà khi ra trường không có việc làm thì bằng đại học cũng không hề vô ích. Vì đã học được cách giao tiếp, sống độc lập, cách tự lo cho mình ở trường đại học - mà không phải môi trường nào cũng có được.
- Hiểu tâm lý của người trí thức trong xã hội. Có cái nhìn khách quan hơn về tầng lớp tri thức khi phải rơi vào tầng lớp lao động: Khi đi học đại học mắc vào sự tự tôn. Học xong trung học phổ thông, thi vào đại học, đó là niềm vui. Lúc ấy, nhìn các bạn không thi được hoặc những bạn thi vào trường thấp hơn có cảm giác phân biệt. Khi học đại học kết quả cao, tốt nghiệp có bằng xuất sắc thì nuôi lớn cảm giác tự tôn một chút. Tốt nghiệp không có việc làm, cảm giác này đánh sập toàn bộ tương lai, khiến tự ti. Bây giờ, cần giải quyết tâm lý đó để hòa nhập với đời sống một cách tự tin.
2. Các nhân duyên cần xây dựng - theo nhân duyên trong nhà Phật
2.1. Nhân duyên để gặp những người cần mình, những công việc yêu quý
- Trong đạo Phật có nhân duyên: nhân gì duyên gì sinh vào gia đình bố mẹ có đầy đủ quan hệ, bản thân có khả năng lợi khẩu trong giao tiếp, khiến cho người khác thấy mình cảm mến. Nhân duyên đó mới là gốc.
- Tự xét các nhân duyên của bản thân: Nói chuyện giao tiếp, lời nói có làm lợi cho người khác, có cho người khác tin tưởng hay không? Bản thân có hay đem lại lợi ích cho người khác và làm chỗ dựa của người khác không? Nếu đầy đủ nhân duyên đó, biết rằng có đầy đủ nhân duyên xin được việc.
- Khi xét chưa đầy đủ nhân duyên thì không tự tôn mình, nên sẽ không tự ti và bắt đầu góp nhặt những nhân duyên lành từ đầu bằng cách thực hiện các điều dưới đây.
+ Nhân duyên để gặp được người giúp đỡ: bản thân chân thật, nhiệt tình, yêu nghề và thấy niềm vui.
+ Tự bằng khả năng của chính mình, ra trường tìm việc phù hợp, đem lại thu nhập kinh tế để tạm sống và nhiệt tình cống hiến, vui với công việc. Đây là cách để tạo nhân mới rồi sẽ có duyên mới.
+ Sống đem niềm vui, hạnh phúc cho chính mình và xuất phát từ sự cống hiến nhiệt tình, tâm huyết.
+ Mang đến sự an tâm cho cha mẹ.
- Bố thí: Pháp bố thí mang đến hạnh phúc. Bố thí sao cho người nhận bố thí được hạnh phúc, lợi ích, vật thí là thanh tịnh thì người bố thí được khả ý (tức mọi điều như ý). Khi bố thí, phải lấy hạnh phúc của người làm niềm vui của mình thì mọi việc sẽ được kết quả như ý.
- Tu tập tích cóp nhân duyên lành để hưởng trong vị lai. Đi tìm việc làm thì tìm ngay trong ý nghĩ, tâm ý thiện lành; sẽ tạo ra duyên và quả.
2.2. Nhân khiến không thể có chỗ làm như ý
- Việc làm giảm đi phước báu mà đáng được hưởng trong kiếp này: thường không lấy sự thành không, lợi ích của người khác là niềm vui của mình, nên không bao giờ có được cái bản thân cần.
- Khi nói chuyện, làm việc không nghĩ đến lợi ích của người được hưởng mà muốn cho người khác mất lợi ích thì không bao giờ vào được làm đúng với vị trí lãnh đạo.
- Gieo nhân phá đám, vui với sự không thành công của người và đố kị với sự thành công của người thì không thể có chỗ làm như ý. Nếu như tiền kiếp có nhân duyên tốt lành mà vì gieo nhân đó trong kiếp này, sẽ bị mất phúc; có thể lúc đầu thuận lợi nhưng sau này cũng mất.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.