Câu hỏi: Đầu năm, ai cũng mong muốn làm ăn được giàu có. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng theo đạo Phật mà nghĩ đến việc làm giàu là sai; vì Đức Phật chỉ dạy tu giải thoát, không dạy tham lam, làm giàu. Hoặc có quan niệm theo Phật thì nghèo, theo Thánh mới giàu. Vậy Đức Phật có dạy làm giàu không?
Trả lời:
1. Đức Phật là bậc Thầy của tất cả các thầy dạy làm giàu trên thế gian
- Trên thế gian, các thầy có thể giúp giàu có nhưng không bền vững. Còn Đức Phật giúp giàu bền vững, không phải kiếp này mà nhiều kiếp về sau.
- Ở tại gia, Đức Phật cách để giàu có hơn người - tức là làm những việc để được lên cõi Trời.
- Đức Phật dạy làm sao đến nơi không còn một chút khổ nào, đó chính là Niết bàn, nơi tuyệt đối hạnh phúc.
2. 5 cách làm giàu một cách bền vững
Cách 1: Làm giàu với 3 nhân duyên
- Có lòng tin đối với nhân quả: Người biết nhân, biết quả thì được nhân làm thiện. Người làm thiện thì không bao giờ bị khổ, nhân quả ác.
- Có vật bố thí: Cần có vật bố thí để tạo ra của cải, tài sản; tức là biết cho đi thì được phước báu trở lại. Bố thí thì mới có sự giúp đỡ của những người xung quanh.
- Bố thí cho những người xứng đáng được bố thí, cúng dường: Nếu bố thí cho những người không xứng đáng thì sẽ không học được gì từ họ. Cho nên, phải bố thí cho những người thiện, có đức, có trí tuệ; cao hơn là vị xuất gia tu học. Bởi, các Ngài dạy mình giáo lý nhân quả.
Cách 2: Đức Phật dạy về việc kinh doanh
Trong kinh Kinh Doanh Thành Công, Đức Phật dạy:
- Hứa cúng dường với các vị tu hành chân chính, tu phạm hạnh, tu hành giới đức đầy đủ và thực hiện lời hứa đó. Như vậy, tương ưng với việc cúng dường nhiều hay ít thì người đó sẽ được việc kinh doanh nhỏ hay lớn. Và việc kinh doanh sẽ thành công.
- Còn những người hứa cúng một phần, sau đó cúng nhiều hơn phần đã hứa thì phước báo nhiều hơn lượng người đó đã tính toán.
Cách 3: Ứng xử với người làm giúp công việc được bền vững, phát triển
- Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy cách ứng xử với người làm:
+ Giao việc đúng sức lực: Tức là trong tâm ý không bóc lột người khác. Nếu thấy sức khỏe yếu thì sẽ giao việc nhẹ; biết thương người.
+ Lo cho người làm ăn uống và tiền lương: Phải trả tiền lương xứng đáng với những gì họ làm, lo ăn uống đầy đủ để có sức khỏe làm việc.
+ Phải có tâm mong muốn điều trị bệnh cho người làm khi họ bị bệnh: Tức là vừa phải có tâm, trách nhiệm, lo lắng thì mới là nguồn sinh phước báu cho công việc đang làm.
+ Chia sẻ mĩ vị đặc biệt: Ví dụ khi có những món ăn ngon, thì sẽ mua cho người làm cùng thưởng thức.
+ Thỉnh thoảng cho nghỉ phép: Tức là tạo điều kiện cho người làm thì họ sẽ tạo điều kiện cho mình.
Cách 4: Cách ứng xử với các mối quan hệ khác
- Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy cách ứng xử với mối quan hệ khác. Khi muốn làm ra tài sản thì cần có những tâm sau:
+ Làm ra tài sản để cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, người phục vụ, làm công được an lạc, hoan hỷ.
+ Phải giúp bạn bè, thân hữu được an lạc, hoan hỷ. Ví dụ như có điều kiện giúp những những người bạn bè khốn khó,... Tức là mong mỏi làm ra tiền để phục vụ cho gia đình, bạn bè, thân hữu theo khả năng của mình.
+ Luôn muốn làm giàu để cho đi, không phải để sống huênh hoang với thế gian.
+ Không nên tham lam để khiến bị trắng tay.
+ Có thể hiến cúng cho bà con, khách, các hương linh đã quá vãng; hiến cúng cho vua và chư Thiên: Xung quanh nhà mình ở có các vị chư Thiên trú ngụ; cho nên phải biết công đức vào Tam Bảo để hồi hướng cho các vị; giúp các vị hộ trì công việc cho.
+ Cúng dường cho các vị tu hành phạm hạnh: Các vị tu hành phạm hạnh giữ được đạo đức ở thế gian, là tấm gương để mọi người nhìn vào để sống đời đạo đức. Cho nên, cúng dường cho các vị là lưu giữ giá trị nhân quả ở đời. Ở đời còn dạy nhân quả thì con người còn biết bỏ ác làm lành, làm hạnh phúc cho chúng sinh và muôn loài.
Cách 5: Cách để giữ gìn được tài sản
Cách này áp dụng cho những người đang có tài sản:
- Không đắm say đàn bà: Tức là không nên tà dâm, sống chỉ với chồng hoặc vợ.
- Không đắm say rượu chè và các chất gây nghiện.
- Không đắm say cờ bạc.
- Luôn chơi với những người bạn, quyến thuộc là người thiện.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Xem thêm các bài kinh:
Bình luận (7)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Phạm Thị Vẻ
Phạm Thị Vẻ
Phạm Thị Vẻ
Phạm Thị Minh Loan
Thi tien Lai