1. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc
Tất cả mọi người đều có điểm chung là đều mưu cầu hạnh phúc. Đối với người trong đạo Phật - là những người từ nhiều kiếp khao khát đi tìm chân hạnh phúc và có những duyên nghe thấy hoặc được người tận tình giúp đỡ cho mình tìm hiểu một chút về nhân quả, cũng là người có lòng tin với nhân quả. Cho nên mới là những người Phật tử và là những người đồng tâm – tâm cầu hạnh phúc, đồng chí – đồng hướng tìm hạnh phúc là tin, thực hành nhân quả, chuyển hóa nhân quả để được hạnh phúc.
Như vậy, Phật tử cũng giống với tất cả chúng sinh là mong cầu hạnh phúc, nhưng có chí hướng đúng đắn. Bởi mọi người có thể mong cầu hạnh phúc từ nhiều phía – đó là những hiểu biết sai, không đúng vì hạnh phúc ở những phía khác không phải là hạnh phúc.
2. Tu tập chuyển hóa khổ đau ngay trong hiện tại
- Phật tử mong cầu hạnh phúc đúng cách - đó là thực hành thiện nhân quả thì sẽ được hạnh phúc. Nếu thực hạnh ác nhân quả thì sẽ gặp quả báo ác và không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên, tất cả những người hiểu được điều này thì không phải là người ít công đức, phước báo, mà từ nhiều kiếp cũng là người có tâm mạnh mẽ, khao khát cháy bỏng mong cầu hạnh phúc cho mình và người, nhưng chưa rốt ráo thực hành, có thể đã hiểu nhưng giải đãi, kiếp này cũng chưa được tinh đạt và kết thành một Pháp hội, giúp nhau tinh tấn hơn để đạt được hạnh phúc (tinh tấn thực hành thiện nhân quả thì mới có hạnh phúc).
- Nếu trong nhiều kiếp có chút duyên với Phật Pháp, hiểu nhân quả nhưng bây giờ mình giải đãi thì đến một lúc hưởng hết phúc từ nhân quả thiện đã gieo trồng, mình ắt phải đau khổ. Do không tinh tấn thực hành thiện nhân quả thì lòng tin với nhân quả sẽ bị kém đi, từ đó có thể thối thất lòng tin với nhân quả và lạc vào tà kiến. Như vậy, mình lại rơi vào khổ đau.
- Nếu không tinh tấn thì chắc chắn sẽ tiêu phí tất cả công lao đã tạo lập từ nhiều kiếp trước, bởi lòng tin nhân quả rất mong manh, đến một lúc mình không trải nghiệm được, không được hưởng hạnh phúc từ thiện nhân quả thì sẽ mất lòng tin nhân quả. Đức Phật gọi như vậy là tín chưa thành tựu, mình có tin nhưng cần phải tín.
- Việc bất như ý đến là do tích lũy phước báu ít và trong hiện tại cũng chưa tinh cần tích lũy phước báu để chuyển hóa các khổ đau của kiếp trước đã gây do nhân quả ác.
3. Muốn thực hiện được thiện nhân quả nhiều nhất thì phải tu tập trong đạo tràng
Phật tử tu tập trong đạo tràng mới có nhân duyên thực hành được bố thí vô úy, thực hành được bố thí Ba la mật. Tức là bố thí sự giác ngộ cho chúng sinh và đem lại quả giác ngộ cho mình thì mới có thể hạnh phúc.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
- Điều phục chính mình – tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 8
- 5 điều cần biết cho cuộc sống gia đình hạnh phúc
- Mang hạnh phúc đến cho mọi người, mình ắt sẽ được hạnh phúc
- Thiện – Ác tại tâm: Cách quán chiếu tâm để phân biệt người thiện, kẻ ác
- Quán chiếu về vô thường để sống an nhiên, tự tại trong cuộc sống
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.