Mục lục [Hiển thị]
1. Đức Phật không cấm Phật tử ăn mặn
- Đức Phật không cấm Phật tử ăn mặn (ăn xác thịt chúng sinh) mà chỉ cấm không sát mạng chúng sinh. Tức là không tự tay giết, không sai người giết, không khởi ý giết thì hoàn toàn thanh tịnh.
+ Ví dụ: Có một con gà, ta không khởi ý muốn giết, xui người giết hay tự tay mình giết nó thì không phạm tội giết con gà. Nếu đi ra ngoài chợ, mua thịt gà (con gà đã chết trước đó rồi) về nấu ăn thì không phạm tội sát sinh.
- Có thể ăn rau củ để thanh lọc cơ thể. Việc ăn chay cũng rất lợi ích cho những người bị bệnh.
- Có thể tùy tâm công đức vào Tam Bảo để hồi hướng cho những con vật mà mình đã ăn phần xác chết của chúng để chúng được kết duyên với Tam Bảo.
2. Đức Phật dạy ăn tam tịnh nhục
- Đức Phật dạy cho đệ tử ăn tam tịnh nhục (không khởi ý giết, không xui người giết, không tự mình giết) thì vẫn có công đức thoát khỏi luân hồi sinh tử, miễn là thực hành đúng Pháp.
3. Hậu quả khi chấp thủ về việc ăn chay
- Do chấp thủ tri kiến ăn chay nên sinh ra nhiều sai lầm.
+ Ví dụ: Không ăn thịt thì sẽ không có giết mổ. Với tuệ nhãn, Đức Phật biết rằng, không thể dừng được chúng sinh giết và bị giết vì đây là chỗ vay trả nghiệp.
- Sở chấp ăn chay vô hình trung khiến đệ tử Phật ít đi, giáo Pháp nhanh diệt hơn vì ít người thực hành được. Thực hành đúng Pháp Phật mới lợi mình, lợi người và lợi ích số đông.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.