– Ngày 3:
Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán chiếu: Mình đã có tịnh tín đối với Đức Phật chưa?
2. Quán chiếu: Mình đã có tịnh tín đối với Pháp chưa? Có tin Pháp của Phật đưa đến giải thoát không? Mình đã thực hành Pháp khiến thoát dần được tâm bất thiện gì, sự khổ gì?
3. Quán chiếu: Mình đã thành tựu tịnh tín với Tăng như thế nào? Từ đó, sinh tâm cung kính đảnh lễ Tăng.
4. Tự quán sát: Trong buổi ngồi thiền này, mình đã tăng trưởng thêm tịnh tín đối với Phật – Pháp – Tăng chưa?
– Ngày 4:
Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán chiếu sợ hãi các quả báo, từ đó giác ngộ rằng không thể thọ hưởng bất cứ thứ gì từ tâm tham. 2. Quán chiếu thường biết ơn và tôn trọng mọi người xung quanh vì họ giúp cho mình thực hành bố thí, đoạn trừ tâm tham.
3. Quán chiếu khẳng định kẻ thù duy nhất của mình chính là tâm ý bất thiện của mình, ngoài ra không còn một kẻ thù nào khác.
4. Khẳng định lời Phật dạy: “Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác” là đúng; từ đó, tinh tấn thực hành giới, thực hành Pháp để diệt trừ bất thiện trong tâm.
----------
Kinh Cư Sĩ Chứng Quả Dự Lưu
Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Thích-ca (Sakka), tại Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavatthu). Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, mang bát đi đến nhà Thích nữ Ka-li-go-ha (Kaligodhà). Sau khi ngồi vào chỗ đã dọn sẵn, Thế Tôn nói với Thích nữ Ka-li-go-ha:
Thành tựu bốn pháp này, này Go-ha (Godhà), vị nữ Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn?
Ở đây, này Go-ha, vị nữ Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và vị này trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, chia sẻ, bố thí.
Này Go-ha, thành tựu bốn pháp này, một nữ Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.
(Nguồn: ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, chương 11, phẩm Phước đức sung mãn, phần Kàli, NXB Tôn Giáo, 2000, tr. 577)
Chú thích:
- ĐTKVN: Đại tạng kinh Việt Nam
- VNCPHVN: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
----------
Xem thêm các bài kinh:
Chương trình tu mùa hạ: theo kinh Bát Đại Nhân Giác
- Phật Dạy Chứa Của Báu Nhiều Không Bằng Thấy Đạo
- Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân
- Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇa Sutta)
- Phật Dạy Không Có Gì Khổ Hơn Có Thân
- Phật Độ Một Vị Sa Môn Tham Của Bỏ Đạo
- Vua Ba Tư Nặc Vâng Lời Phật Dạy Giảm Ăn
- Ba Người Trả Quả Vì Mắng Nhiếc Bà Lão
- Cư sĩ chứng quả dự lưu
- Phật Khuyên Bảy Vị Tỳ-kheo Dứt Thối Chí
- Ông Bà La Môn Ngu Ám Vô Duyên Với Phật
- Phật Dùng Phương Tiện Để Độ Phạm Chí Trẻ Tuổi
- Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Serinì
- Đức Thế Tôn có tâm đại bi hay không?
- Con Vượn Và Chiếc Bẫy
- Phật Khen Sự Thọ Trì Bát Quan Trai Của Mạc Lợi Phu Nhân
- Kinh Ngũ Vương
- Bố Thí Thân Mạng Cầu Vô Thượng Bồ Đề
- Aṅgulimāla (Aṅgulimālasutta)
Bình luận (25)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Lưu Thị Liên
Bùi Thị Thanh
Con xin tri ân công đức cô CN. Từ khi con biết đến Phật Pháp. Con đã có nhiều thay đổi. Tâm con bình an hơn. Con vô cùng biết ơn Sư Phụ và cô chủ nhiệm.
Bùi Thị Thanh
Con xin tri ân công đức cô CN. Từ khi con biết đến Phật Pháp. Con đã có nhiều thay đổi. Tâm con bình an hơn. Con vô cùng biết ơn Sư Phụ và Cô chủ nhiệm.
Nguyễn thị phương
Chúng con xin tri ân lời chỉ dạy của cô ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu ni
Nguyễn Thị Thêm
Con xin thành kính tri ân công đức của cô chủ nhiệm ạ