Câu hỏi 1: Con thương một anh nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng con chưa gặp họ ngoài đời. Gia đình con biết con thương anh nên đã ngăn cản và không cho gặp anh.
Cũng có một người đang thích con nhưng con chỉ xem họ là bạn. Con đã giải thích cho bạn ấy hiểu về tình cảm của con dành cho bạn ấy chỉ là bạn bè, nhưng bạn ấy không nghe, vẫn quan tâm, xem con như người yêu, rủ con đi chơi và nắm tay con. Nhiều lúc đã đã nhủ lòng để đón nhận tình cảm với bạn ấy nhưng con không có tình cảm với bạn ấy, mà con thương anh nghệ sĩ kia. Con không biết mối quan hệ giữa anh nghệ sĩ với người bạn nam đang theo đuổi con trong kiếp trước là như thế nào ạ?
Câu hỏi 2: Con đang ở cùng ông bà, nhưng con hay bị ông bà chửi mắng, đánh đập. Ông hay dùng những lời không hay để nói con. Còn với em trai con, ông bà lại thường cưng chiều, ít khi la mắng em. Em trai của con được chiều chuộng nhưng rất hay hỗn láo với bố mẹ, mà bà con lại không khuyên bảo.
Bố con rất thương con, vì con không được sống hạnh phúc và có bố mẹ như người khác. Nhưng thỉnh thoảng, bố hay có biểu hiện nổi cáu và chửi con, trong khi con không làm gì. Con nên làm gì bây giờ ạ?
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
Bình luận (5)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Huyền hệu dung
Phạm thị Thắm
Mai Thị Hòa
Đỗ Thị Liên
Dương thị cương