[Video] Tập sống khiêm hạ, nhìn lại chính mình để thành công đến với bản thân

-
aa
+

Câu hỏi: Trước đây, khi muốn thành tựu một vấn đề gì đó, bạn sẽ hướng năng lực vào và động viên bản thân, bạn thường sẽ làm được; nên tự tin và nghĩ là mình giỏi. Lâu dần, bạn không đạt được điều như ý muốn nữa thì hụt hẫng, mất tự tin trong giao tiếp; vì thấy mình không giỏi như mình nghĩ. Vậy làm cách nào để có thể vượt qua?

Trả lời:

1. Nguyên nhân khiến mình dần không đạt được thành công

- Khi đã có những thành công, nghĩ mình giỏi nên chủ quan, khiến mình không có tư duy, tính toán, sắp xếp kỹ càng nữa. 

- Do mình coi thường, chủ quan nên mình sinh ra ngã mạn, không thích ai dạy mình nữa. Khi đó, mình sẽ mất đi phúc lành, khiến công việc không thành công. Nếu phúc báo đã cạn, thì mình sẽ tính toán sai, tính việc không hợp thời. 

- Vì nghĩ sẽ thành công, nên khi sự việc không thành công, bạn lo người khác sẽ biết được suy nghĩ đó nên rất áp lực. Điều này chỉ là tưởng, chứ không phải người khác đọc được. Do có nghiệp báo của việc từng ngã mạn, cậy mình giỏi, tạo ra nghiệp không chân thật, dối trá. 

2. Cách nhìn lại để thành công

- Chủ quan là do mình không tư duy xác thực trong hiện tại. Trong Phật Pháp, Đức Phật dạy phải an trú trong hiện tại, tư duy một cách sắc bén.

- Làm việc gì cũng nên tích lũy phước báo. Mình sinh ra trong đời có xấu, đẹp, thông minh; hay biết tính toán làm ăn thì đều nhờ cái phúc. Hiểu được như vậy thì cần nỗ lực tích phúc bằng cách cư xử trong gia đình với cha mẹ. 

- Không nên suy nghĩ là người khác biết được tưởng của mình, khi khởi lên suy nghĩ đó thì cần sám hối ác nghiệp của mình. Sau đó kiểm tâm để tâm của mình được thiện; tu tập hồi hướng cho các chúng do mình từng si mê, tà kiến, ngã mạn mà làm tổn hại đến họ, dẫn dắt khiến họ bị tổn hại. 

- Làm phước từ những lời nói chân thật, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác; nhường chỗ cho người khác.

- Luôn dùng tâm khiêm hạ, cung kính trong tất cả hành động. Vì có khiêm hạ thì sẽ phục vụ người khác, có cung kính sẽ có tán thán, cúng dường, nuôi dưỡng. Như thế thì mình sẽ trưởng thành.

- Hay tán thán người giỏi thì mình sẽ thấy việc của mình làm chưa được như người khác, luôn thấy mình bé nhỏ.  

Bài liên quan
1,593 lượt xem
13/04/2020
29

Bình luận (11)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. V
    V

    Vũ Thị May

    17/06/2025
    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.Chúng con thành kính tri ân công đức giảng dạy của Cô thật là sâu sắc và ý nghĩa ạ
  3. T
    T

    Thu Vũ

    27/05/2025
    Con xin thành kính tri ân công đức lời chỉ dạy của Cô Chủ Nhiệm ạ.
  4. L
    L

    Lê Thu Hằng

    12/04/2025
    Lời Cô chỉ dạy thật sâu sắc ạ
  5. N
    N

    Nguyễn Thị Hiển

    31/03/2025
    Chúng con xin tri ân CCN ạ.
  6. H
    H

    Hường Nguyễn

    26/03/2025
    Chúng con thành kính tri ân công đức chỉ dạy của Cô ạ