Mục lục [Hiển thị]
1. Sám hối và tu tập theo kinh Sám Hồng Danh, Lương Hoàng Bảo Sám
1.1. Việc đảnh lễ Phật để sám hối
- Đảnh lễ Phật để biết ơn, tri ân Phật vì nếu không có Đức Phật chỉ dạy, ta không thể tự mình biết được đâu là sai lầm, tội lỗi, đâu là thiện, thanh cao.
- Chư Phật là bậc giác ngộ, rõ biết tất cả nên mới đủ oai đức, trí tuệ chứng minh cho ta sám hối tội lỗi.
- Bản thân mình đã nhiều đời, nhiều kiếp có thể gặp được những bậc thiện tri thức rồi, cũng có thể gặp được các vị Phật, Thánh rồi nhưng không nghe lời, hoặc có thể phạm vào các vị Phật, vị Thánh. Cho nên, giờ ta biết tội lỗi của bản thân sơ sơ như vậy thì sám hối Phật trước, rồi sau sám hối chúng sinh.
- Lễ Phật sám hối là một mong cầu cho mình thành Phật, mong muốn bản thân hết tội lỗi.
1.2. Nhận biết, công nhận tội lỗi của mình
- Thân, tâm là do nghiệp mà tạo thành. Ví dụ: Thân xấu xí, bệnh tật, ta cũng phải biết là do tội lỗi của ta, do ác hại chúng sinh, làm cho chúng sinh đau khổ.
- Phải quán chiếu chúng sinh trôi lăn trong luân hồi nhiều kiếp, trong đó có bản thân mình; cho nên đến nay ta mới hiện diện ở đây. Biết rằng, ta đã từng tạo tội và tội đó chưa tiêu hết, còn mang nhiều tội lỗi mà chưa đến thời trả quả; cho nên vẫn còn trôi lăn (nếu hết tội thì đã thành Thánh).
1.3. Điều cần làm khi tụng các bài sám hối
- Nhớ lại trong những bài sám: chúng sinh có thể tạo những tội lỗi gì và chính ta cũng đã từng tạo tỗi đó.
Nếu người khác tạo tội đó với mình thì chắc mình rất đau khổ. Tư duy như vậy mới sợ hãi những nỗi khổ có thể đã tạo ra cho chúng sinh. Và giác ngộ rằng, nếu bản thân đã tạo những tội lỗi đó thì phải trả quả đau khổ nên không muốn mắc tội đó nữa. Đồng thời, tích cực hành thiện chuyển hóa tội lỗi.
- Tất cả những sám hối đã ăn năn trước chư Phật, ta phải có ý thức từ bỏ tội lỗi, từ đó có những việc làm từ bỏ tội lỗi. Tức là không lặp lại, không tùy hỷ, vui theo những tội lỗi đó, chấm dứt hẳn tất cả các việc ác bất thiện, mới thật là sám hối.
- Sự thấu hiểu và đồng cảm: Bản thân tự nhận biết rằng, nhiều kiếp đã làm việc ác do không hiểu biết Phật Pháp và duyên là phải trả quả báo ác - hoặc đã trả, hoặc sắp phải trả nếu ta không tu tập. Từ sự giác ngộ này, ta không chấp lỗi chúng sinh, thương chúng sinh và mong chúng sinh được biết đến Phật Pháp để nhận biết được tội lỗi, sám hối, từ bỏ tội lỗi, phát tâm hành thiện.
- Khi tụng kinh:
+ Chuyên trú vào nghĩa của văn kinh, phải hiểu được nghĩa.
+ Tụng chậm, tụng quá nhanh thì không thấm được. Vì khi tụng kinh tư duy phát sinh liên tục theo lời kinh, nên nếu đọc nhanh quá, cái thức chỉ chuyên sâu về việc là kịp nhận mặt chữ và không để một khoảng thời gian nào để thâm nhật nghĩa lý kinh. Cho nên, tụng vừa phải để có sự thâm nhập thật tốt.
1.4. Năng lực của việc tụng đọc các bài kinh sám hối
- Có được năng lực tinh tấn bỏ ác hành thiện, dễ dàng bỏ ác hành thiện.
- Tâm được mở rộng.
- Phát khởi quảng đại tâm vì lợi ích cho chúng sinh mà thực hành việc chuyển tải Phật Pháp đến cho chúng sinh, cho số đông.
2. Tụng kinh Quán Âm Quảng Trần
- Tụng kinh Quán Âm Quảng Trần thấy được hạnh nguyện rất rộng lớn của Đức Quán Thế Âm và thấy được việc thực hành hạnh nguyện này rất vất vả.
- Thấy được hạnh nguyện của Ngài Quán Âm vô cùng gian nan mà ta không nhụt chí.
- Hạnh nguyện của Đức Quán Âm rất lớn, cần gì Ngài đều có thể ứng hiện để kết duyên với chúng sinh, từ kết duyên ấy rồi dẫn dắt nhiều kiếp. Hiểu được điều này rồi, phải học các bậc Bồ tát không bỏ một chúng sinh nào nếu có thể kết duyên.
+ Kết duyên duy nhất với chúng sinh là bố thí nhưng cần bố thí trong sự giác ngộ, rõ biết, bố thí biết ta bố thí để làm gì. Tức là giác ngộ về Phật Pháp, thấy chỉ Phật Pháp mới cứu được mình nên bố thí dù nhỏ nhất, cũng kết duyên để đưa chúng sinh đó vào biển Phật Pháp, giác ngộ, được hoan hỷ, tinh tấn thực hành các Pháp giác ngộ được giải thoát. Rồi chúng sinh đó lại phát tâm quảng đại vì vô lượng chúng sinh.
+ Khi hiểu được hạnh nguyện, cách kết duyên của các bậc Bồ tát, ta sẽ tự mình tinh tấn.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.