Trong video “Muốn nhanh chuyển nghiệp cần tu tập và hồi hướng thế nào?”, Cô Phạm Thị Yến sẽ giải đáp 3 câu hỏi, giúp quý Nhân dân, Phật tử hiểu rõ hơn về quy y Tam Bảo, cách tu tập để chuyển hóa nghiệp khổ và cách sám hối đúng Pháp.
Câu 1: Mong muốn được về chùa để dự lễ quy y chính thức nhưng do chưa đủ duyên nên quy y qua mạng trực tuyến. Quy y như vậy có đúng Pháp không và cách để có được Pháp danh?
→ Trả lời:
- Việc quy y ở xa vẫn đúng Pháp, nếu đáp ứng đủ hai yếu tố:
+ Người truyền giới: Thanh tịnh, giảng giải rõ ràng để người quy y hiểu được lợi ích và cách thực hành sau khi quy y,...
+ Người nhận giới: Hiểu rõ được các vấn đề liên quan đến quy y
- Để có được Pháp danh, tín chủ gửi các thông tin qua nhóm tu tập, sau đó nhóm gửi danh sách về chùa. Sau khi có Pháp danh, chùa sẽ gửi về cho các Phật tử.
----------
Câu 2: Tu tập nhưng có những mong cầu chưa được chuyển hóa. Vậy cách để hồi hướng đúng Pháp giúp mọi việc được chuyển hóa tốt đẹp như thế nào?
→ Trả lời:
- Có 2 phần cần lưu ý để nhanh chuyển nghiệp, đó là: Tu tập và hồi hướng.
- Những phần công đức phước báu có thể hồi hướng cho nhiều đối tượng:
+ Trong tu tập, việc tụng kinh giúp mỗi người giác ngộ. Sự giác ngộ đó là như nhau, công đức tu tập giống nhau; cho nên có thể lấy công đức đó hồi hướng cho một hay hàng nghìn người cũng không bị chia mất.
+ Công đức phước báu do lòng tin kính Pháp và do sám hối sinh ra: Nếu hồi hướng công đức đó cho một hoặc một vạn chúng sinh thì cũng không mất đi, không hề có phân chia ít nhiều cho mỗi chúng sinh. Cho nên, ai cũng được hưởng phần công đức như nhau.
- Tuy nhiên, công đức cúng dường thì có sự khác nhau. Cho nên, trong quá trình tu tập, chúng ta thấy việc nào cần hơn thì nên hồi hướng phước báo cúng dường đến cho hương linh tác động trên nghiệp đó để được chuyển hóa trước. Phần còn lại, chúng ta hồi hướng công đức tu tập của mình cho các hương linh tác động trên tất cả các nghiệp là đều nhau.
---------
Câu 3: Thế nào là sám hối đúng Pháp?
→ Trả lời:
- Thứ nhất, chúng ta nên sám hối với chư Phật, bởi Ngài là biểu tượng đạo đức, trí tuệ. Khi chúng ta sám hối với Phật là đang so với chân lý, đạo đức để sám hối. Đối trước Phật sám hối, chúng ta phát nguyện sửa đổi, nguyện xin bỏ ác làm lành, xin thực hành lời Phật dạy: hành thiện nhân quả để tìm cầu hạnh phúc.
- Thứ hai, sám hối với chính đối tượng mà mình gây tạo tội lỗi đối với họ, nguyện từ nay trở đi sẽ làm các công đức để hồi hướng cho chúng sinh đã từng gây tạo tội lỗi.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (8)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Nguyễn Tâm An
Phạm Thị Phương
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Đức Phật, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại đức Tăng Ni, Cô chủ nhiệm đã chỉ dạy để hàng Phật tử con tu hành đúng Pháp ạ.
Khương Thị Hạnh
Con xin tri ân công đức của Cô ạ
nguyễn hữu thịnh
Con xin tri ân cô cn ạ
Diệu Hoa